1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa hồng tím_ Một chuyện tình cảm động.

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi glassmask03, 13/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mjnicklove

    Mjnicklove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Hồi xưa truyện là cô bé chăm chỉ , bi h hình như có truyện mặt nạ thuỷ tinh cũng giống thế , tái bản nhưng muh đổi tên hay seo í , mình đọc truyện đấy chả thích MaChi tí nào , thích Ayumi cơ , hehe , nhìn xinh dã man. Thằng Giám đốc cũng dc , đẹp trai ,lạnh lùng giống mình.
  2. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả thích hoa hồng nói riêng và các loại hoa nói chung,chỉ có hoa..đồng tiền là thích thôi
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chuyện đó ngày xưa là " Cô bé chăm chỉ" còn bi giờ chuyển thành "mặt nạ thuỷ tinh", tên thì chuyển từ tên Nhật sang fiên âm Hán ngữ thành ra đổi hết cả.
    Nhưng tớ thấy kết cục như vậy là được rồi, hợp lô gích, nói cho cùng thì đàn ông cũng vì sự nghiệp cả, cái gì cũng có giá của nó và anh chàng giám đốc đó đã lựa chọn sự nghiệp chứ không fải tình yêu.
    Nhưng dù sao thì tớ cũng vẫn thích chuyện " Candy - cô bé mồ côi " hơn.
  4. hong_bach_86

    hong_bach_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    glassmask03, nếu bạn nhớ đến HB vì bài viết đó thì thú thật là HB sẽ thấy...buồn vô cùng! Bài viết đó nói về một cô bé mod nào đó rất hay ho và hoàn hảo, nhưng...đó hoàn toàn không phải là mình! Mình không giống thế, khác như thế nhiều lắm lắm!
  5. glassmask03

    glassmask03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    hồng bạch ....ko fải là bạn trong bài đó sao .....vậy thì tôi xin lỗi nhiều nha.....
  6. glassmask03

    glassmask03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    truyện Candy mình cũng mê lắm nhưng mình thấy kết thúc sao ấy ....hơi gượng ép....
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy chả có gì ngượng ép cả, cuộc đời Candy đau khổ cũng nhiều, tưởng như có những lúc hạnh fúc đã ở trong tầm tay mình rồi lại vỡ tan như bong bóng xà fòng........... hạnh fúc luôn quay lưng lại với cô bé .............. Kết thúc chuyện như vậy để cho người đọc tưởng tượng nốt về cái kết cục của câu chuyện cũng được.................. Nụ cười của Candy tươi rói và Albat tự nhủ rắng sẽ giữ cho nụ cười đó luôn có trên khuôn mặt Candy ................. cái tự nhủ đó cũng cho bít fần nào kết cục rồi còn gì ............ cần gì fải nói chi tiết hơn nữa...............
  8. glassmask03

    glassmask03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mình ko thích cái kết thúc để cho người khác fải đoán già đoán non cho lắm ....nhưng nhìn chung thì tâm lý khi đọc truyện của mỗi người mỗi khác ......luc bạn vui thi ban se thấy nó vui còn lúc bạn buồn thì bạn cảm thấy bực mình với những gì ko rõ ràng......
    với lại ....NXB bên mình nhiều khi dịch những câu văn hơi sến chẳng đúng với bối cảnh tí nào cả.....

Chia sẻ trang này