1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa khuê các&**** giang hồ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi donamhai_dbdt, 04/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. donamhai_dbdt

    donamhai_dbdt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hoa khuê các&**** giang hồ

    chưa yêu ai sâu sắc đến một lần và cũng không mong đợi sự chung thuỷ của người khác. Với tôi,tình yêu chỉ là thứ yếu. Tuy chưa bao giờ nguyện chết vì ai,nhưng cũng làm ko it người đau khổ vì mình.etc.. Tôi gặp được em trong đợt nghỉ 30-4 vừa rồi. Tất nhiên là em rất xinh rồi, việc đó thì ko cần bàn cãi. Cũng là tại bản năng,và cái tính phong lưu của mình,cộng với kinh nghiệm được đúc kết trong bao năm khổ luyện trên con đường lang bạt, nên việc chiếm được trái tim của em ko nỗi khó khăn. Và những gì em đã giành cho tôi cũng thực sự làm tôi xao động,rạo rực.chuyện tình cảm thì thật sự khó nói....
    Tôi ko phải là loại gỗ đã,nhưng 4 năm cuộc sống sv phóng túng quen rôi,cái chuyện sắn sàng chết hay làm bất cứ chuyện gì vì một người nào đó thì thật là ko tưởng. Tôi chắc rằng ,khi tôi xa em,thì rồi em sẽ quên tôi,và mong rằng em cũng chỉ coi đó chỉ là sự dung động nhất thời,chứ chưa phải là một tình yêu.
    Cho đến sáng nay, khi nhận được mail của em,tôi mới biết rằng,tình cảm của em đối với tôi đã thực sự sâu đậm hơn tôi nghĩ, em rất nghiêm túc và chín chắn khi giãi bày tình cảm của em với tôi.....em đã yêu tôi thật lòng.
    Tôi ko biết mình phải làm sao nữa,phải chăng tôi đã phụ em ?
    không,nếu tôi nói yêu em,thì em cũng ko thể nào chấp nhận tình yêu của tôi,một con người đã gây ra quá nhiêu sai lầm,một kẻ giang hồ,ko tiền,ko nghề nghiệp, sống nay đây mai đó. Liệu em co thể cùng tôi sống cuộc đời lang bạt. Liệu tôi có thể vì em để làm một người bình thường khi sự nghiệp còn giang dở...


    Nếu ai đã từng vào hoàn cảnh của tôi,có thể cho tôi một lời khuyên,để có thể vẹn toàn.

    "cuộc đời sao quá chua cay,tình người hay ấm lạnh, tương lai sao mịt mù. Những giọt nước mắt, những khúc đoạn trường, sao quá chua cay.
    nhấc chén rượu nồng,đến cõi mộng say, đừng nhuốm bụi trần, hôm nay vui vẻ, mai lại sầu thương. cuộc đời sao lắm chuyện.
    Góc bể chân trời, lục bình hội ngộ, than thở tri âm sao kkhó kiêm. tình sầu của ta cùng ai san sẻ. hôm qua gió lạnh,mai mưa sầu, hoa kkhuê các, **** giang hồ, hợp ly ko định trước............................................?
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải cứ công danh sự nghiệp vinh hiển thế này thế kia rồi mới được yêu đương? Đời có mấy hột đâu mà hững hờ, nếu cảm thấy là tình cảm thật lòng thì tội gì mà né tránh? Tuổi trẻ là đừng nói tới những từ như hối tiếc hay hối hận. Xông vào đê, ngại gì đời, nếu đã coi đời lang bạt thì làm sao còn phân vân?
  3. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Hổ mang sư phụ chỉ một câu nói 9 con ngựa cũng không kéo nổi.
    Xin chia sẽ những suy tư của Nam Hai huynh đệ, thật giống như nhân vật gì đó trong Thất Kiếm Hạ Lâm Gia Trang. Nếu các hạ không phải là con cháu của vương gia, quan lại, hay viên ngoại, và sở hữu một ít kungfu chỉ có khả năng đánh nhau với bọn tiểu nhị.. thì âu đó cũng là lẽ thường tình.
    Tuy nhiên cũng đừng vì thế các hạ lại quá đau lòng thòng, hoa nào thì cũng thế "lúc còn hương sắc thì ong **** dập dìu.. khi hương tàn nhị rữa thì chỉ có ruồi bu kiến đậu". Các hạ không tận hưởng thì cũng có vô vàn các bậc giang hồ, hiệp khách khác cũng nhảy vào mà thôi.
    Nếu vị cô nương ấy thật lòng mên mộ "tài năng" mà các hạ đã từng thể hiện.. thì còn ngại ngùng gì mà không cùng đưa nhau đến "cõi mộng say". Chỉ sợ vị cô nương ấy chỉ "thăng hoa" trong một phút giây được sủng ái bất ngờ.. rồi tất cả như là bèo dạt mây trôi mà thôi.
  4. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Không biết thế nào chứ hôm nay là 04-05-06.Bác quen em trong dịp 30-4-06.Vậy là mới có 4 ngày, tình cảm đã sâu đậm vậy sao???Như bác kể,bác cưa em chắc độ 1h, yêu em trong 24h, đi đến Z trong 48h hả bác???Bác tài thật đấy,em bái làm đại sư phụ
  5. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    A nghĩ là fang chú ạ, Chí Phèo đã fải thốt lên ai oán: Ai cho ta làm người lương thiện. Thôi âu cũng là số fận, vả lại kinh nghiệm được đúc kết trong bao năm khổ luyện trên con đường lang bạt lẽ nào chú lại ko cho e nó hưởng, truyền lại kinh nghiệm của chú cũng là làm fusc cho thằng đến sau mà.
    Hội nghị cũng đã đồng thanh: FANG.

  6. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    bác có tình cảm với cô bé đấy thật lòng, và nếu có ý định đi xa hơn, thì có gì đâu mà ngại, công danh sự nghiệp đang đang dở, thì cũng không vì thế mà lụn bại, có lẽ tình yêu sẽ là một động lực nữa để bác hoàn thành nốt những gì còn dở dang.. xáp vô thôi, ngại gì, tuổi trẻ không kéo dài đâu, hãy cứ yêu đi khi dòng máu nóng còn chảy qua tim, hãy cứ yêu đi khi mà ***g ngực đang căng tràn nhiệt huyết của tuổi trẻ..
    chúc bác có quyết định đúng đắn...
  7. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, vào này 4 tháng 5 năm 2006, các đồng chí lão thành cách mạng trong chi bộ Tư vấn tình yêu, trước băn khoăn nên hoà hay nên đánh của đồng chí donamhai_đbt,- đã đồng thanh hô hoán :
    - Đánh ! Đánh !
    Liền đó, mọi thành viên trong đội thanh thiếu niên nhi đồng của TVTY cũng đã kịp chạm hai chữ " Sát Gái" vào vai mình, như là một minh chứng, như là biểu hiện của lòng quyết tâm xông lên tiêu diệt các đấng hồng quần
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 20:11 ngày 04/05/2006
  8. donamhai_dbdt

    donamhai_dbdt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn những lời tư vấn rất chân thành của các bằng hữu,mặc dù nó rất chung chung. vì các lời khuyên đó tôi cũng đã từng giả thiêt trước khi đem tâm sự cùng các vị. Còn việc đánh tiếphay ko thì tôi ko quyết định định được. Vì bây giờ tôi đã ở cách xa em gần 500 cây số,ko biết rồi mai sẽ đi đâu.ko biết bao giờ mới có dịp trở về. Và có chắc rằng tôi sẽ ko yêu ai khác ngoài em.....
    Cũng may là vẫn chưa đi quá giới hạn, mong rằng em sẽ như tôi, tất cả chỉ là phù du.
  9. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, lần sau chú nói sớm, địch đến bờ cõi mới đánh.
    Thế này thì thôi ko đánh nữa.
    Chú tdna vào viết lại biên bản cuộc họp đi.

  10. donamhai_dbdt

    donamhai_dbdt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cái sai lầm của tôi chính là đã để em yêu tôi,vì đã yêu tôi thì sẽ đau khổ vì đã dành tình yêu cho một kẻ phong lưu. Hy vọng sau này có thích ai thì cũng phải tỉnh táo một chút, đừng để người khác nặng lòng với mình. Như thế vẫn là một kẻ đa tình nhưng ko phụ tình.

Chia sẻ trang này