1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa khuê các&**** giang hồ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi donamhai_dbdt, 04/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Hè hè hè, vì loài người không là loài bò sát nên khó có thể có câu hỏi chung cho vấn đề thuộc về mục đích, cảm xúc cá nhân như thắc mắc trên của đồng chí.
    Hơn thế, thực tế cho thấy phần đông có lúc nào đấy thường tự vấn :" Ta sống để làm gì?" song cuối cùng họ lại không tìm ra được những ý niệm rõ ràng cho câu hỏi lớn ấy.
    Nhiều người, khi còn ấu thơ, thường tự đặt ra cho mình những cái đích rất vĩ đại. Nhưng cùng với thời gian, thực tế cuộc sống đã ghì họ xuống những mục đích nhỏ hơn, song lại thiết thực hơn. Bởi vậy có câu nói là "càng lớn, ước mơ càng bé lại"
    Cuối cùng, tư cách nói chuyện với nhau giữa con người với con người - đối với tớ- chả phụ thuộc gì vào cái gọi là " tầm thường" hay "vĩ đại". Cảm thấy tôn trọng nhau thì có thể trao đổi trò chuyện, chứ có gì mà phải dùng đến những từ ngữ nặng nề như " tư cách" này " tầm vóc " kia Bill Gates vĩ đại như thế mà vẫn hoà nhã với những thanh niên vô danh cơ mà
  2. SinhRAChiDEYeu

    SinhRAChiDEYeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn thông cảm,con người ta ai chẳng muốn có một tình yêu đẹp và bền lâu,ai mà muốn mình chai sạn và thay đổi tình yêu luôn xoành xoạch,có thể nói đây là nỗi khổ của những người đàn ông đa tình,chẳng có gì có thể ngăn chúng ta dừng lại vì chúng ta có bao giờ thoả mãn đâu???Khi gặp một cô gái chúng ta nghĩ về những điều tốt đẹp,nghĩ về những gì vĩnh cửu và khi yêu chúng ta lại không bao giờ chấp nhận giới hạn của tình yêu,có bao giờ là đủ cho những kẻ tham lam và nông nổi như chúng ta đây,chúng ta có những giây phút đam mê và bốc cháy hơn những ai hết nhưng lại có thể nguội lạnh và không thể chấp nhận những thói xấu dù rất nhỏ của người mình yêu vì đơn giản,chúng ta là những người đẹp trai,chúng ta có nhiều cơ hội,chúng ta có khả năng cao hơn,nhưng đôi khi chúng ta không thực sự biết thực sự tình yêu nó là cái quái gì,sao mấy đứa trai tởm-gái lởm có thể yêu nhau lâu thế nhỉ?Tại sao bọn chúng có thể chấp nhận sự thô tục như thế trong những lời nói với nhau?Chúng ta hoàn toàn khác,chúng ta khéo léo,có tài và khá hoàn hảo cơ mà?Vì vậy chúng ta không chấp nhận được những điều đó...
    Đẹp trai cũng là cái tội đấy các bác ạ...
    Theo em,bác nên té đi,buông tha đi,cái topic đã tỏ rõ sự mất nghiêm túc trong câu truyện rồi,hãy tiếp tục con đường giang hồ đi,vì cô ấy yêu bác vì nông nổi,liệu có thể chấp nhận được bác khi cả 2 đã hiểu rõ nhau???Ai cũng có thể quên,thời gian là thuốc chữa tốt nhất,bác thì cũng không cần phải lo rồi,bác sẽ còn những người như thế nhảy vào giãy chết,còn cô ấy rồi cũng sẽ phải trưởng thành hơn...
  3. SinhRAChiDEYeu

    SinhRAChiDEYeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Bác hỏi câu: "đời người muốn gì thì? " tôi cũng xin trả lời theo ngu ý của tôi,dĩ nhiên tôi cũng chẳng bao giờ muốn sống theo mục đích tồn tại nhưng cũng chẳng ngại ai quy kết cho mình điều đó.Vì vậy,Tôi sẽ trả lời thẳng thắn và đi thẳng vào vấn đề.
    Đời người muốn gì? Tôi nghĩ đơn giản đời người chỉ mong muốn đi tìm những câu trả lời cho những câu hỏi do mình đặt ra.
    Khi bé chúng ta có những ước mơ lớn lao,những câu hỏi lớn lao nhưng thực sự lại suy nghĩ quá hạn hẹp về những khía cạnh của nó,bác mong muốn đi tìm câu trả lời cho điều đó,nó thúc đẩy bác và bác mãi mãi không tìm ra,bởi cái con người muốn tìm đôi khi không bao giờ tìm thấy và cũng không ai tìm thấy.
    Khi lớn lên chúng ta khám phá ra những điều lớn lao tồn tại trong những khái niệm trừu tượng,bác muốn biết hạnh phúc thực sự là gì? và bác tự đi tìm hiểu và bác cũng không bao giờ tìm ra?có bao giờ là đủ nhỉ?tình yêu là gì?sao chúng ta thấy điều đó cũng chẳng có một khái niệm rõ ràng,bao giờ chúng ta chạm tay vào nó đây,nó có thực sự tồn tại không???
    Và khi chúng ta thật sự đã trưởng thành,chúng ta lại quay trở lại với câu hỏi: Đời người mong muốn cái quái gì nhỉ? Chúng ta đã đạt được cái gì trong cái cuộc đời chết tiệt này?Và khi chúng ta hoàn toàn bế tắc,chúng ta chấp nhận đi tìm lời giải cho những câu hỏi đời thường và thực tế hơn: Liệu hôm nay chúng ta đi **** thì con vợ mình có biết ko nhỉ? Con vợ thằng hàng xóm nhìn dâm đãng quá,ngủ với nó thì thích phải biết nhỉ?...v..v...và..v..v...
    Chúng ta luôn đặt ra những câu hỏi trong cuộc đời và luôn mong muốn đi tìm lời giải cho nó,đôi khi chúng ta dám đi tìm,đôi khi không,đôi khi không tìm thấy,nhưng có những câu hỏi luôn ám ảnh trong chúng ta,cả đời chúng ta vẫn muốn đi tìm câu trả lời cho nó - đó là cuộc sống - và tôi nghĩ câu nói "Càng lớn,ước mơ càng bé lại" cũng không nằm ngoài ý này .
    Bác tự đặt ra câu hỏi cho mọi người giải đố,liệu có bao giờ bác tự hỏi,mình đã có tư cách gì để có thể ra câu đố này? Bác đã thực sự có câu trả lời đúng đắn cho mình trước khi đặt câu hỏi vô cùng trừu tượng này??và có thực sự mình dám nghĩ và dám hành động theo câu trả lời đang tồn tại trong bản thân???
  4. gacontapdi

    gacontapdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    2.464
    Đã được thích:
    0
    he he a phong cũng vào đây à;)) e là e chỉ thích cái avartar của a thui^_^
  5. bytecode

    bytecode Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Anh nào đẹp trai (nhớ so sánh với Avatar của bạn gì gì đẹp trai hoàn hảo kia nhá),có tư cách (thế thì perfect mị no'' rồi),thì hãy post bài mà thảo luận nhé.Còn e thì e xin ngồi ngoài nghe.......
    Chết cười!!Lại làm mình quá giấc,ko thể ngủ được!
  6. exmeranda

    exmeranda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Thật chứ ngoài những lần nói đùa ra, thỉnh thoảng tớ thấy bác cũng triết lý dởm nhưng đúng thật.
    Giống tớ hồi bé cũng nhiều ước mơ vĩ đại lắm, to lớn bỏ cha, Anh xờ tanh vơi Bin ghết nhiều khi cũng ko phải là đối thủ. Giấc mơ con đè nát cuộc đời con.
    Giờ chỉ mong có gái mà ôm thôi. Thực tế đến mức này là cùng rồi.
    @donamhai_dbdt: tớ thì tớ bái phục e nhà bác, 4 5 ngày đã viết thư bày tỏ tình yêu với 1 thằng như bác. E ý chắc cũng phong lưu chả kém bác đâu, đừng lo nghĩ gì, cứ thế mà xơi, hết phim thì nhà ấy nấy về.
  7. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Câu "càng lớn, ước mơ càng bé lại" không có nghĩa là mỉa mai về việc người ta mất ý chí. Câu này có thể hiểu là : càng trưởng thành, càng có học vấn, kinh nghiệm, càng có hiểu biết ... thì con người ta nhìn sự vật sự việc một cách thực tế hơn, thay vì kiểu cảm tính phổi bò như hồi 17-18" Một nhà soạn nhạc nổi tiếng cũng đã nói:
    Khi 20 tuổi, tôi nói : Chỉ có tôi!
    Khi 30 tuổi, tôi nói : Tôi và Mozart
    Khi 40 tuổi, tôi nói : Mozart và tôi
    Còn bây giờ (60 tuổi) : Tôi nói Mozart
    Cách nói như vậy nghe có vẻ yếm thế, song kỳ thực lại rất cầu tiến và khiêm nhường. Tớ thì luôn ủng hộ và cổ vũ cho bất kỳ người VN nào có ước mơ và hoài bão lớn

Chia sẻ trang này