1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoà mình cùng WC

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi nhotcay, 05/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    4- Coming Home là tâm trạng nôn nóng mong muốn được trở về nhà.Xa gia đình , xa ngườI vợ
    ( Nhung theo Nhot nghõ chắc là xa người iu thui ??" Ngôi nhà ở đây chỉ nghĩa bóng thui) yêu dấu chàng trai mới nhận ra là mình không thể sống thiếu nàng.
    I'd climb the highest mountain I'd cross the seven seas Just to see your smile again ??o. ( Đây là em viết )
    Nghe như câu chuyện cổ tích vậy. Sẵn sàng vượt qua ngọn núi cao nhất nơi con ác quỷ con thú dữ ăn thịt người, nơi qiáu vật luôn trực sẵn. Vượ qua đủ 7 đại dương mêng mang rộng lớn đầy bão tố nguy hiểm. Nơi mà nụ cười tiếng hát chết người của nàng tiên cá có thể đánh chìm bao con tàu làm ngất ngây bao chàng trai. Nhưng chàng quyết vượt wa tất cả chỉ để nhìn lại đựoc nụ cười lại hiên lên đôi môi của người iu. hehe. ( KHổ thân )
    5. Summer's rain - Cơn mưa mùa hạ - Savatage
    Trơ trọi cô đơn đứng giữa một giấc mơ
    Nơi không bóng dáng hiện thực
    Có những lúc anh đi lạc trên con đường của mình
    Hoàn toàn cô đơn , lạc trong sương khói mịt mù
    Giờ em đang ở đâu
    Ta phải tìm em bằng mọi giá
    Liệu anh có phải đứng đây ?
    Cô độc như một kẻ điên trong mưa ?
    Cố bám víu vào những gì mơ hồ )
    Vào một lời thề dĩ vãng ?
    Và , em có biết ?
    Nỗi đau cô đơn cồn cào trong sâu thẳm đến thế nào ?
    Một kẻ ngốc nghếch đơn độc với niềm kiêu hãnh tội nghiệp của hắn ?
    Những đe^m dài một mình anh thao thức
    trằn trọc và lăn lộn tới bình minh
    Giờ em đang ở đâu
    Ta phải tìm em bằng mọi giá
    Đôi khi bạn phải tìm cách để tin tưởng
    bỏ lại ngày hôm qua sau lưng
    Sorrow is my Soul
    And tears I drink as wine
  2. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    hu hu, WC ơi, thi tốt nghiệp nhanh lên em! lâu lắm em ko online rồi!

    If I had three wishes, I??Td wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some places else together ®

    borrow from lovely WC
  3. doimauhong

    doimauhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi năm năy Ý sẽ vô địch và Vieri sẽ la vua phá lưới
  4. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Năm nay Thể công sẽ gặp Câu lạc bộ Quân đội trong trận chung kết WC.Văn Sĩ Hùng sẽ ghi bàn mở tỷ số,Minh Hiếu gỡ hoà,Minh Chiến ghi bàn thắng quyết định.
    Cantona
  5. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    He he thế là có thằng cá độ với mình rùi. :D
    Chú Blade lấy English còn Nhot lấy Arhen. He he . Blade ơi ai thu thì tự động đến nhà anh Sư TỬ mua 1 cái đĩa về cho nguời thắng nhá.

    Savor what you feel and what you see
    Things that may not seem important now
    But may be tomorrow

  6. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Thui, các chú tán dương nhau làm giề, khách quan 1 chút đê, năm nay Fáp lại vô địch thui, hehe!

    Nobody hears me!

  7. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Pháp là Phá thế nào. Ác Hen nhá. Mà sao các hú có xem tin khong. năm nay nhiề sao không được đá qú. Bức cả mình. ÀM sao Chú Becknhà ta được báo chí ca ngợi thế nhỉ. Có ai thấy đá hay không.Xem tin mà phát bực cả mình

    Savor what you feel and what you see
    Things that may not seem important now
    But may be tomorrow

  8. pampi

    pampi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    hehe ,nói chuyện lung tung cuối cùng vẫn không biết là cá cược thế nào cả ! Mức cá là một cái đĩa à ? Thế lấy gì làm bằng chứng , nhỡ sau này xù thì sao ?
    I'm you
  9. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Xù là cù thế nào. Chơi lịch sự chứ đâu có xấu tính như pam. hehe. Mà Pam có cá độ không. Hehe Cá đê . Nếu thua thì llàm cho cái đĩa có Forever & 1 nhá. he` he`. À giả cái Kings Of Metal đây. KHông đến lúc thua lại mang gia bảo là vật cá độ thiệt chít. Mới cả không lại hỏng như cái của ông 3Ty thì chít.
    To Blade: KHông cá Anh và Áchen à. Hay là sợ rùi.

    Savor what you feel and what you see
    Things that may not seem important now
    But may be tomorrow

  10. TTM

    TTM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    hic hic cac bac cho êm tham gia voi chu
    chi co the Ý hoac ac hen vo dich phap dung mo doi xem.
    nhung theo toi doan do la Ý.

Chia sẻ trang này