1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hòa Minzy khóc lóc xin lỗi mẹ và trải lòng về những chuyện đã qua

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi kythuatseo002, 10/05/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kythuatseo002

    kythuatseo002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2016
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    tin moi ve sao hòa minzy trước đây em ước, mình kiếm đủ tiền mua nhà, rồi đón bố mẹ với em trai vào ở. Nhưng sau này có quá nhiều chuyện xảy ra, em nhận thấy chỉ nên ở một mình. Chốn phồn hoa thị thành này không hợp với bố mẹ, mà chỉ làm họ mệt mỏi thêm. Tính em kỳ lạ lắm, em rất thương mẹ nhưng mỗi lần mẹ gọi điện, tự dưng em thấy không thoải mái, thậm chí suốt cả tháng em không bắt máy. Em không thích bộc lộ bằng lời, nhưng nếu mẹ đọc được những dòng này, em chỉ muốn nhắn rằng: “Con xin lỗi vì đã là một đứa con gái hư, trước đây và bây giờ con vẫn chưa từng làm tròn bổn phận. Nhưng con sẽ cố gắng hơn, con không ép bố mẹ phải vào Sài Gòn với con nữa, bố mẹ hãy cứ an tâm bình yên ở quê, cứ là nông dân làm ruộng bình thường, miễn sao sống vui và lâu nhất có thể bên con là được.”

    “Tổn thương, chỉ biết nhốt mình trong phòng”

    tin tuc sao Có thể ở đây mọi người coi cuộc thi “Học viện ngôi sao” là bình thường nhưng đối với quê em thì to lắm, vì ngoài em ra chưa có ai làm được cả. Gia đình em cũng chỉ tự hào về em được nửa năm thì sóng gió ập đến. Mỗi ngày em đọc được bao nhiêu lời chỉ trích thì người thân của em cũng đọc được từng ấy. Mà lạ gì ở quê, chuyện nhà mình cũng là chuyện hàng xóm, suốt thời gian đấy, gia đình em rất buồn. Em uất ức tại sao thiên hạ lại ác miệng như thế, chửi mắng em bao nhiêu cũng được nhưng đừng lôi bố mẹ em ra cười nhạo, rằng họ không biết dạy con, họ xui xẻo lắm mới có đứa con gái này.
    >> Xem thêm chuyen cua sao

Chia sẻ trang này