1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoà MUFC, kết quả cả hai bên đều tạm hài lòng

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi zimu273, 16/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Iceberg

    Iceberg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, hôm nào đá bóng chị Ice cũng đi cổ vũ mà. Crazy fan đấy nhé, .Mọi người vote cho mấy sao đi để mà còn có thêm tinh thần nữa chứ
    Sóng không hiểu nổi mình
    Sóng tìm ra tận bể
    Đời không hiểu nổi anh
    Anh tìm em là thế.
  2. yinkamp

    yinkamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.823
    Đã được thích:
    0
    Hahaha...... Đá bóng vui vẻ nhở. Fí wé mìn ko đi được, thôi thế là lại fải chuẩn bị đi thi lại rồi-------> mất cả hè. :P. Chán đời yêu cuộc sống quá. Hehehe.......bao giờ tổ chức thi đấu giao hữu trận lượt về đê anh iem ơi.
    Sống với quá khứ để hiểu hiện tại.
  3. X-men

    X-men Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Đội bóng chúng ta đã đạt những kết quả rất tốt trong hai trận đấu gần đây (thắng 1 trận và hoà một trận trước MU(được coi là một đối thủ mạnh trên TTVN)). Mọi người hẳn đang rất vui mừng nhưng đứng ngoài quan sát trận đấu hẳn không ít người nhận thấy rằng thực sự trận hoà một phần do hàng phòng ngự quá xuất sắc (đặc biệt là php và game) một phần cũng là do chú "quần đùi đỏ" hôm nay bị phê thế nào chứ nếu không thì có tới 2 trường hợp mà như mọi ngày (điển hình là hôm đá với Barca) là Game vào lưới nhặt bóng rồi.
    Hôm trước trận thua Barca cả ba bàn thua đều xuất phát từ cánh trái. Kinichi thường xuyên khoét một cách tự do xuống đó và 1 trong hai trung vệ thường phải ra bịt mà với khả năng của Kinichi thì 1 trung vệ chẳng bõ cho hắn súc miệng.
    Hôm đá hoà với Barca khi "Quần đùi đỏ" gặp "Quần bơi" (Trích lời cô bé...) thì tuy có gây một số khó khăn nhưng do sự bọc lót tốt nên Kinichi không gây nhiều nguy hiểm ngoài những pha qua người kỹ thuật nhưng không đem lại hiệu quả. Nhưng xin nhắc lại việc chúng ta không để lọt lưới bàn nào là do php quá xuất sắc nhưng cũng do đội bạn thiếu may mắn. Hàng hậu vệ trong trận này không bị khoét cánh nhưng thường xuyên bị đánh vỗ mặt và php luôn chịu cảnh đối đầu trực tiếp không phải là 1 và 2 tiền đạo đối phương. Lỗi này hoàn toàn thuộc về người đá giữa. Theo đội hình xuất phát thì hai người đá giữa là manly và nccnm. nccnm chịu trách nhiệm đá sau tiền đạo ít cản phá đã đành nhưng anh manly thấy ban đầu anh đá ở vị trí tiền vệ trụ nhưng hầu như không thấy anh ở vị trí này mà thường xuyên dâng lên nên trong trận đấu (lúc anh manly còn đá) chúng ta thường xuyên đá với hai tiền đạo cắm (???). Hôm trước đá với Barca anh manly phụ trách cánh trái và tình trạng bị khoét vào cánh cũng là do anh bỏ vị trí dâng lên tấn công quá nhiều.
    Điều này là sự thực anh manly có tốc độ, thể lực và lòng nhiệt tình rất lớn đối với đội bóng nhưng hình như anh có ý thức về vị trí không cao cho lắm (Thử tưởng tượng Wenger sẽ làm gì nếu Lee Dixon hoặc Viera bỏ vị trí xông lên làm tiền đạo cắm cùng Henry).
    Còn một điều nữa thực sự là tế nhị nhưng vì sự lớn mạnh của đội bóng không thể không nói ra đây.
    Anh manly ai cũng biết anh rất yêu quí đội bóng và muốn cống hiến hết sức mình, anh cũng đủ khả năng để tham gia vào đội hình chính. Nhưng anh cũng nên hiểu cho những người đứng ngoài rằng họ cũng mong muốn vào sân muốn cống hiến cho đội bóng, chưa hẳn là họ đã kém hơn có điều là họ chưa có cơ hội thôi. Em thấy anh quá ham đá. Nhiều lúc thấy anh mệt không còn sức chạy nữa mà vẫn đứng trong sân. Những lúc như vậy anh nên ra nghỉ cho người khác vào thay. Hơn nữa, việc anh thích 1 hay nhiều đội bóng việc đó là quyền của mỗi cá nhân và không ai phản đối điều đó nhưng như hôm trước đá với Barca sau khi thay ra anh lại vào đá cho đội hình Barca điều đó em cứ thấy nó thế nào ấy. (Giả sử anh ghi bàn vào lưới Game thì?????). Những điều này thực sự là không muốn nói ra nhất là khi đội bóng đang dần đạt được những kết quả tích cực,nhưng vì sự phát triển của box vì sự lớn mạnh của đội bóng không thể làm khác được. Hy vọng mọi người đọc bài này thì cho ý kiến.
  4. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Mình đang vội nên không thể đọc các bài viết ở đây, nhưng cái topíc này làm mình tò mò.
    Nói chung là tỷ số trận đấu này không thể chấp nhận được cho cả hai bên.
    Rất tiếc là hôm đó không được đá cùng mọi người , buồn quá. Mình vừa vào sân ...sút 1 quả thế là hết giờ. Chán qúa đi mất thôi.
    Hẹn gặp lại sớm nhất có thể. Khó chịu quá đi mất thôi...

    Không có gì là không thể

    Đức Mạnh
  5. zimu273

    zimu273 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Thế là phải đạo rồi, còn muốn thế nào nữa???
    Breathe in breathe out there is no sound
    *** We move together up and down
  6. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là không ai muốn thua cả nhưng nếu MU thắng thì hay hơn. Mà nếu AFFC thắng thì cũng chúc mừng thôi chứ sao nữa.

    Không có gì là không thể

    Đức Mạnh
  7. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    khiếp sao DUC MANH bây giờ lịch sự thía
    Sẽ chẳng bao giờ anh nói
    với em về một khoảng trời...
    Có một vì sao nhỏ xíu
    thắp riêng cho mình em thôi...

Chia sẻ trang này