1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa nắng !

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi looking, 10/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Hoa nắng !

    HOA NẮNG
    Một chiều nọ , tôi vô tình phát hiện một loài hoa thật đẹp . Cũng lâu lắm rồi tôi mới thấy thích thú với một loài hoa như thế . Đó là những chùm hoa màu vàng tại công trường Mê Linh . Nắng hoàng hôn chiếu qua kẽ lá , hoà cùng màu vàng của hoa . Cảnh tượng đó cho tôi cái cảm nhận thật tuyêt vời . Nắng làm tôn thêm vẻ đẹp của hoa , hoa thì lung linh như những giọt nắng nghịch ngợm vui đùa trên cành lá . Tôi đã liên tưởng đến cái tên của loài hoa tôi không biết tên là "Hoa nắng" .
    Mỗi người có một cảm nhận riêng mình . Tôi muốn chia sẻ một chút tình cảm của tôi . Ắt hẳn bạn cũng có sự yêu thích đối với một loài hao nào đó , phải không ?



    Looking
  2. nobbig

    nobbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    tui thích hoa sứ... hoa sứ trắng cây bự á... không biết tên mĩ miều của nó là chi... nhưng tui hay gọi nó là Sứ cùi (phân biệt với sứ kiểng hay sứ Thái Lan)
  3. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Trời, không ai có thể tưởng tựơng được rằng HOA *** LỢN lại dễ thương đến như vậy. (tuy mùi hơi kinh). Sao cứ cái gì dính tới Lợn là tui đều thích thế nhỉ. hehe
    HIỆP SĨ LỢN
  4. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, nói mới nhớ, có lần ra HN, chỉ cho bạn loài hoa mình thích, hỏi biết hoa gì không, thì bảo là hoa *** lợn... huhu trong khi đó thì đối với mình, nó có một cái tên rất là hay ho kia mà : Hoa khúc khích!
    Borin ơi, hoa đó là hoa khúc khích đó em! :-p
  5. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    hoa nắng là 1 từ hay... nhưng có 1 dạo người ta lạm dùng nó thành ra... dọc bài thơ nào.. cũng thấy toàn hoa nắng.... "hoa nắng rơi rơi".. hoa nắng xoay xoay ".... hay tương tự như thế... dâm ra ác cảm với " hoa nắng ". ( chứ hổng phải ác cảm với Looking dâu á... )
    ừ hoa sứ...
    viết lại bài thơ con cóc của dân Năng Khiếu
    Hoa sứ trắng
    Lá sứ xanh
    Tình anh trao em cũng xanh cũng trắng
    Như hoa sứ trắng như lá sứ xanh
    Sứ cùi... dân Văn gọi mí cây sứ ở NK là sứ cùi.... :)
    LOVE IS EVERYTHING
  6. nguoi_la

    nguoi_la Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    tui không thích " hoa khúc khích" tôi thích dùng " hoa *** heo " hơn, loại hoa này mọc rất nhiều ở vườn nhà dưới quê ngoại tui, nhắc mới nhớ, lâu lém rùi không về quê........
    ----------------------------------------
    Người đi bỏ lại tôi...một mình...với tôi..
  7. dolly

    dolly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết tại sao nó lại có tên kì cục như vậy không "**** lợn" ????. Nó còn dùng để chữa bệnh viêm xoang nữa như mà cái tên nghe mất vệ sinh quá
    Forget Me Not
  8. nguoi_la

    nguoi_la Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    bạn nói chính xác đó, hoa này dùng làm thuốc đó, biết sao nó có tê như vậy không , vì mùi của nó giống như là mùi của...hehe
    ----------------------------------------
    Người đi bỏ lại tôi...một mình...với tôi..
  9. dolly

    dolly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    nguoi_la nói sao chứ tớ thấy mùi của hoa **** lợn có giống **** lợn đâu (mặc dù tớ chưa thử ngửi kĩ mùi **** lợn). Mà có bạn nào thử ngửi mùi hoa Tróc chưa ====>> kinh khủng tớ còn ấn tựơng tới bây giờ
    Forget Me Not
  10. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, ngồi ngắm sông, lại nghĩ tới loài hoa trôi nổi...
    Lục bình...
    Hồi nhỏ có mấy đứa con nít vẫn thường lấy hoa Lục Bình làm hoa Cô dâu...Người lớn thì ko như thế
    Hoa Lục bình ép khô làm thiệp thì đẹp ve kêu...
    Giờ tìm hoa Lục Bình thấy muốn mòn con mắt...
    Chẳng đặc biệt thích riêng nhưng lâu lâu chợt nhớ
    Có khi nào bỗng thấy lại có chút gì bâng khuâng ngắm nhìn...
    Một loại hoa của Nước....

    [​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Looking

Chia sẻ trang này