1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa ngọc lan

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi lavandefrance, 26/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lavandefrance

    lavandefrance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Hoa ngọc lan

    chào các bạn, mình muốn tìm thông tin về đặc điểm, cách trồng và chăm sóc hoa ngọc lan, và nhất là địa chỉ bán cây này. Mình không tin lắm 1 số người bán rong, vì mình đã bị ăn quả đắng vài lần rồi. Bạn nào có địa chỉ tin cậy ( ở Hà nội) thì cho mình xin với (sẽ có hậu tạ, hehhe). nghe nói hoa ngọc lan khó trồng lắm.
  2. bivanga

    bivanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    mình cũng thích ngọc lan, cũng bị lừa 1 lần, cha chẩ là tức! trồng không khó, cứ hàng ngày tưới nước là đến lúc nó ra hoa thui, khó gì! lên chợ cây đưòng hoàng hoa thám mà mua! yên tâm đê!
  3. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo ngọc lan khó trồng....Mình thấy dễ èo.
    Khó là mua được đúng cây Ngọc lan thôi. Hoặc các bác muốn trồng cây bé tí mà đã có hoa như người ta vẫn bán rong chứ gì.
    Đừng mua của mấy người bán rong.
  4. lavandefrance

    lavandefrance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    mình nghe nói là cây hoa ngọc lan là cây thân gỗ, hoa màu trằng và thơm, cây lâu năm, phải không các bạn? bạn nào biết giá cả thì tư vấn cho mình với, mình sẽ lên chợ cây Hoàng Hoa thám mua, rồi mời bạn đi uống càfé, hehhe
  5. lavandefrance

    lavandefrance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Chợ Bưởi - chợ cây


    Có đi khắp cả Á châu này, cứ Á châu đã, cũng chả thấy nơi nào lại có chợ cây giữa lòng thủ đô như ở Hà Nội. Một chợ cây trong thời đại tràn ngập máy vi tính cũng đáng bận tâm đấy chứ. Đời con người ta, sở hữu một cái cây quan trọng hơn sở hữu một toà nhà. Điều này thoạt nghe có vẻ cực đoan, dở hơi nhưng xét cho cùng thì thế thật. Ở Hà thành, nơi mỗi mét đất là mét vàng thì việc bỏ đất ra trồng một cái cây cho riêng mình là khó tưởng tượng. Đây là nói cây của riêng mình đích thực chứ không nói cây trên vỉa hè trước nhà. Thế cho nên mới nảy ra cái thú trồng cây trong chậu. Thế cho nên nhìn đâu đâu ở Hà Thành cũng thấy cây, cây đứng trước bậc thềm, cây leo lên tầng ba, tầng bốn, thậm chí lên chất ngất tận tầng mười mấy. Phần lớn những cây ấy mua ở chợ Bưởi. Vào những ngày phiên, nghĩa là các ngày Bốn và Chín, họ hàng hang hốc nhà cây, nhà hoa từ tứ xứ dồn về chợ Bưởi. Chả mấy ai có dịp chứng kiến người ta mang cây vào thành phố vì họ vào từ sớm tinh mơ. Chỉ biết dân trên đường Hoàng Hoa Thám mở mắt nhìn ra đường đã thấy cây bày la liệt um tùm hai bên hè. Đủ loại cây, từ thân mộc cho tới thân leo, từ cây ăn quả cho tới cây chỉ ra hoa là hoa. Dân chơi cây, dĩ nhiên chủ yếu là bình dân, cứ hong hóng tới phiên là vù xe lên đường Hoàng Hoa Thám, nhẩn nha xem, ngắm, lựa chọn kỹ càng, ưa cây nào thì mặc cả sát sạt. Các "bác" bán cây quái lắm, giọng thì thật thà nhà quê mà giá lại biến ảo khôn lường. Một cây người bán nói bảy chục, mình lắc đầu không mua, vòng đi vòng lại một hồi giá hạ xuống chỉ còn có mười lăm nghìn. Bán mua phải nói thách, phải mặc cả. Anh chả trách được tôi "quát" giá cao, tôi cũng chả trách anh "dìm" giá quá thấp. Bán cây ở chợ Bưởi mà không nói thách thì thành dở hơi. Mua cây ở chợ Bưởi mà không mặc cả thì còn dở hơi hơn nữa./.
    (nguồn : https://www.mofa.gov.vn/quehuong/nr050307131435/nr050307110310/nr050307153442/ns060111095503/newsitem_print_preview)
    trời ơi; đọc bài này thì mình không dám lên chợ Hoàng Hoa Thám rồi, còn ai biết địa chỉ nào nữa không ạ?

  6. trangb

    trangb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Cây ngọclan nhà em trồng trong chậu tết rồi ra cũng nhiều hoa,nhưng ko hiểu sao nha bạn em,trồng mấy năm rồi mà chả thấy bông nào,chỉ ra toàn lá là lá.hay nó là cây ngọc lan đực nhỉ
  7. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Nhà tôi cũng trồng 1cây mà, dễ lên lắm. Nhà mua được 1 miếng đất ở ngoại thành, tôi mang ra đó trồng, cả tháng chẳng nhìn tới thế mà nó vẫn lên to đùng, có một ít hoa thôi
    Nếu trồng trong chậu thì phải chịu khó tưới nước hàng ngày, nếu bạn không muốn mua cây ở trên HHT vì sợ lừa thì đến nhà nào có ngọc lan bảo nhờ chiết 1 cành nhỏ đem về mà trồng cho yên tâm.
  8. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Chính xác đấy....... Giá của cây thì tùy vào độ to nhỏ của cây. Để tối về hỏi xem cho nào mua yên tâm cho bạn. Kô thì tặng hẳn bạn một cây, bao giờ có hoa đến xin ít về chơi.
    Nhưng mà có đất rộng không mà đòi trồng hoa Ngọc Lan,
  9. trangb

    trangb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    thế thì tiện thể tặng em 1 cây luôn đi.Ko ngọc lan thì phong lan,hoàng lan,,,,,,,,hay cái gì lan cũng dược.Em cảm ơn truớc.Có hoa báo em nhá
  10. lavandefrance

    lavandefrance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    bác sakura ơi, em nhờ bác chiết cho em luôn, em yên tâm rồi,
    bác friendship_forever_8x: nhà em cũng có mảnh vườn nho nhỏ, em cứ mua về trồng trước, khi nào có mảnh vườn to to thì đánh ra trồng cũng chưa muộn, bác giúp em nhé, em sẽ hậu tạ bác mừ.
    các bạn ơi, ai có thông tin gì nữa thì chia sẻ nhé; trồng hoa ngọc lan có bị sâu ko ạ, nó mà có sâu như sâu cây bàng thì chết em

Chia sẻ trang này