1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa Ngọc Lan...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi fanxifang, 24/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Có lần chúng mình đứng nói chuyện dưới hương hoa ngọc lan...Và bạn đã nói là sẽ nhớ mãi hương hoa trong chiều ấy. Còn nhớ không bạn nhỉ? hay chỉ như là lời thề dưới ánh trăng kia...
  2. Alngom

    Alngom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Với tôi, cái mùi hương ngọt ngào, dai dẳng và tinh khiết của hoa ngọc lan là một kỷ niệm thật đẹp. Ngày ấy, tôi thật ngây thơ, khờ khạo khi nhét hai đóa hoa bé xíu ấy vào vành tai, nhờ mái tóc dài che mất hộ để rồi hí hửng khi anh bảo rằng "Em gội dầu gì mà thơm thế?". Giờ đây, mùi hương ấy vẫn còn làm tôi xao xuyến mỗi khi đi ngang cây ngọc lan nhà ai. Nhưng có điều, tôi không còn là tôi của ngày xưa nữa, mái tóc không còn dài mà thay vào đó là một mái tóc ngắn, già hơn và không còn khờ khạo như xưa, còn mùi ngọc lan thửo nào thì được thay bằng các loại dầu gội "dành cho bạn trẻ năng động", nhưng điều quan trọng nhất nữa là anh đã không còn ở đây, không còn là anh nữa ....
  3. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Chỉ từ khi học ở trường ĐH KHXH&NV, tôi mới biết loài hoa đó là hoa Ngọc Lan. Hồi nhỏ, trên đường đến trường ngày nào cũng đi ngang qua vườn hoa Ngọc Lan nhưng đâu có biết đó là hoa Ngọc Lan, chỉ biết đó là loại hoa mà ở quê tôi cứ mỗi khi đến ngày rằm hay ngày mồng một người ta lại hái nó xuống rồi bọc trong một lớp lá chuối ( như gói xôi vậy) đem ra chợ bán, tôi thì vẫn thường đi mua nó về để dâng lên bàn Phật hay bàn thờ tổ tiên. Không biết ở những nơi khác thì như thế nào, có có cái thói quen giống như ở quê tôi hay không ?
    Vào Sài Gòn, mỗi lần nghe mùi Ngọc Lan tỏa hương thơm tôi lại nhớ đến cái thời nhỏ dại, cái thời còn ngây ngô không biết đó là loài hoa mà người ta đã đưa nó vào thơ ca, đã đi vào lòng người, và hoa Ngọc Lan còn là minh chứng cho tình yêu của đôi lứa... Không biết cây Ngọc Lan tôi tặng anh năm nào đã ra hoa chưa nhỉ ? Hay là nó cũng lụi tàn theo năm tháng, lụi tàn như chuyện của hai đứa ?
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  4. 901

    901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    tui vô nhân văn hoài mà có thấy cây nào đâu,chắc tại chẳng để ý,chỉ lo nhòm con gái nhân văn thôi ,con gái nhân văn còn đẹp hơn cây ngọc lan mừ ,nhân văn đúng là lãng mạn quá,nếu tui là "anh" của fanxifang chắc cũng cóc biết chỗ đó đâu
    trường tui thì mới xây nên chắc phải đợi chừng nào mấy cái cây cao cao thì lại nhòm thử xem có cảm xúc gì không nào!
    Chúc Fanxifang bảo vệ luận văn thành công nhé
  5. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Cảm ơn 901 nha...Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi...Bao giờ tôi cũng tin rằng phía trước luôn có nhiều bất ngờ và tốt đẹp...
  6. dirosemimi

    dirosemimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2001
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Thì ra Fanxifang là Langbiang à ? Vẫn nhớ cái hôm đọc chủ đề Hoa Ngọc Lan của chị trên này , lúc ấy trời còn chưa sáng hẳn, em liền viết 1 bài ngay sau bài của chị , ko hiểu sao lúc ấy cảm xúc ùa về thật nhiều. Bài viết của chị hay lắm, đầy chất lãng mạn . Thật đúng là dân Nhân Văn đấy. Chúc chị đạt điểm tuyệt đối trong bài luận văn nhé.

    Dirosemimi
  7. jolie80

    jolie80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Cây ngọc lan bạn kể tôi biết rồi...tôi đã từng nhặt một chiếc lá của nó và còn giữ cho đến bây giờ...
    ...Bạn muốn nghe chuyện về cây ngọc lan của trường tôi à?
    Thế thì tôi sẽ kể cho bạn nghe nhé...

    Anh có nghe tình yêu em hát
    Như nắng xôn xao trên hàng cây
  8. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Bạn sẽ kể gì nào...???
  9. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Kỷ niệm nào rồi cũng còn đọng lại trong ký ức...Để mỗi lần nhớ về lại thấy nao lòng...
    Ngọc Lan rồi cũng hết mùa...Nhưng hương hoa ấy còn thoảng mãi đâu đây...Để rồi, dẫu có xa trường, dẫu có xa người...vẫn nhớ mãi những gì ta từng có...
    Dù thế nào em cũng vẫn nhớ mãi anh, và những bài hát của anh...Chúng mình đã có bao nhiêu kỷ niệm thế cơ mà...Còn nhớ lần đầu tiên em cảm nhận được mùi ngọc lan thơm ngát ngoài hành lang lớp học cũng là lần đầu tiên em có ấn tượng mạnh mẽ về anh...
    Còn nhớ không anh, ngày ấy !!!
  10. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    ơ thế hoa ngọc lan thường được những đôi lứa yêu nhau hái tặng cho nhau à? Tới tận bây giờ mới biết........sát ngay bên nhà có cây ngọc lan to đùng mà có biết điều này sớm để mà kêu anh í leo lên hái tặng đâu?!! :-D chỉ thấy tặng toàn hoa hồng. Thiếu sót quá...chẳng lãng mạn tí nào, lần này quyết phải đòi được nhận hoa ngọc lan mới chịu :-p
    Với lại nhớ cái hôm ở HN, đi đường thanh niên thấy người ta bán ngọc lan nhưng ghim vào cây trúc đào (cũng đến tận bây giờ mới biết mấy cành toàn lá không đấy là trúc đào, theo lời bé sol iu vấu :-) cũng vớ vẩn muốn có, cũng đòi mua, nhưng người mua cho đấy là...Mom chứ không phải người iu hì hì. Nếu biết sớm cái đây chỉ để dành cho người iu tặng thì đã đỡ tốn tiền cho Mom rồi :-)
    ~Cho một con cá, sống một ngày; cho một cần câu, sống cả đời~

Chia sẻ trang này