1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa Ngọc Lan...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi fanxifang, 24/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Ngoc Lan, thật tình cờ tôi biết đấy là Ngoc Lan, dù Ngọc Lan có đẹp có thơm bạn cũng nên nhớ rằng Ngọc Lan ngào ngạt lắm. Giống như một cô gái những gì quá ngát hương và quá ngào ngạt thường không thật lòng đâu và Ngọc Lan cũng thế. Một loài hoa che lấp các loài hoa khác đứng cạnh với mùi thơm nao lòng. Ban dừng hít nhiều mùi hương Ngọc Lan, nếu không bạn sẽ mù mùi đó. Đừng yêu quá say đắm một cô gái ngát hương, nếu không bạn sẽ như tôi đó.
    Nam Tran
  2. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Vào trường lấy giấy chứng nhận...Đi ngang qua chốn kỷ niệm cũ...Đâu đây một làn hương cũ...Ngước mặt lên theo một thói quen...Ngọc lan còn lác đác vài hoa trắng ngần ở tận trên cao...Ừ, hết mùa rồi nhưng vẫn còn sót lại vài dư âm cũ...Thấy lòng chợt nhớ những ngày xưa...
    Anh vẫn bảo, anh rất ghét khi tình yêu là một thói quen...Em cũng thế...Em ghét nhất là cái kiểu nhớ ai đó chỉ vì thói quen, yêu ai đó chỉ vì đã thành quen....Nhưng em lại không thể phủ nhận rằng em nhớ anh khi nghe làn hương ấy....Phải chăng đó cũng là thói quen? nói thế chẳng khác nào em nhớ anh cũng là thói quen...Một thói quen không thể - hoặc chưa thể bỏ được....Có điều, chỉ em biết, (và có lẽ anh cũng biết); chúng mình yêu nhau đâu chỉ bởi thói quen nhớ nhau...
    Không gian sau mưa đặc quánh mùi hương ngọc lan...Anh ơi.... sao cứ thấy lòng trĩu nặng...Nhớ à? không rõ lắm...Thấy lòng mình đang phiêu du tận chốn nảo chốn nào...
  3. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    NGỌC LAN
    Giá trời không mưa vào những buổi chiều
    Và chiều ấy không phải chiều tháng sáu
    Sẽ không hương ngọc lan về đậu
    Có nghĩa là anh không quắt quay
    Vó ngựa nào chở tình yêu qua tay
    Cỏ chân trời ủ đầy sương khói
    Nẻo hạnh phúc dòng chân em có mỏi
    Vai anh đâu sóng chòng chành
    Lá không còn xanh nữa dưới chân mình
    Thương buổi hồng hoang nhạt nhoà gió cuốn
    Kỷ niệm như anh bồng bềnh xuôi ngược
    Mặc nỗi buồn phố xá đún đùn ra
    Có những ngày buồn đi mãi không qua
    Anh hớp mặt trời để thắp những chiều mưa tháng sáu
    Đom đóm lập loè những đêm trăng náu
    Khi ngọc lan thơm như tình ta
    1994
    (thanglong)
    Mimi xinh đẹp của Susu
  4. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    có mối tình mãi vương vấn dù chẳng đi đến đâu...Hình như cuộc sống là thế...
    " cách xa đâu là lãng quên, để nhớ thương nhuộm hồng trái tim..."
    Được langbiang sửa chữa / chuyển vào 19:00 ngày 06/08/2002
  5. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Ngại ngùng khi nhắc đến Ngọc lan. cũng chỉ là hoa, cũng nở rồi cũng tàn, mà sao lại làm mình cảm thấy khó chịu đến thế! vẫn yêu, nhưng k0 thể nhìn hay nghĩ đến hoa mà k0 cảm thấy có 1 chút gì đó gờn gợn trong lòng. biết là k0 thể ép được lòng mình, nhưng cứ nghĩ đến những cánh ngọc lan trắng muốt bạn luôn cố công tìm hái lại cảm thấy có lỗi. giá mà bạn đừng biết mình thích hoa ngọc lan, và bạn cũng đừng quá quan tâm đến sở thích của mình thì giờ đây mình sẽ k0 phải băn khoăn về bạn mỗi khi ngọc lan nở hoa.
    dù bạn đã khẳng định là mình k0 có lỗi gì, nhưng vẫn k0 thể cảm thấy bình yên.
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

Chia sẻ trang này