1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa nhài Tràng an

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi tuylipden49, 18/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuylipden49

    tuylipden49 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Hoa nhài Tràng an

    Tôi không sinh ra ở Hà nội, nhưng lại về làm con dâu bố mẹ tôi, họ chưa một lần nhận mình là Hà nội gốc, nhưng theo gia phả thì từ đời cụ nội của bố tôi là đã không còn quê để về nữa mà chỉ cúng vọng ở một cái am nhỏ, nếu tính chi li ra tính đến đời chồng tôi thì cũng đã đến đời thứ 7 - 8 gì đó rồi. Nhưng sống với bố mẹ tôi một thời gian tôi mới hiểu được cái cốt cách của gia đình chồng, cảm giác của tôi là rất tự hào về bố mẹ tôi và họ hàng, cũng như người quen bạn bè của họ. Chỉ sau một thời gian ít thôi, tự tôi đã nhận ra có những nét rất quen thuộc mang tính đặc trưng của những người đã sống ở đây ở trên khuôn mặt cũng như trong lời nói. Có một lần mẹ tôi kể tôi nghe mẹ đang chờ đèn đỏ, thì nghe thấy tiếng chửi bậy, mẹ nhìn sang thấy 2 đứa con gái mặc áo hở hang đang nói chuyện với nhau và nói tục rất to, mẹ thấy thế lườm cho nó một cái. Tôi không khỏi bật cười bởi nếu vậy có khi mắt mẹ tôi sẽ không còn được bình thường nữa nếu quãng đường quá dài.
    Năm ngoái khi săp sang hè, tôi và mẹ cùng đi mua quần áo mặc ở nhà cho tôi. Mẹ tôi dẫn tôi lên cửa hàng bán vải lanh và một số đồ may sẵn ở sát Hồ Gươm, hai mẹ con chọn chọn, thử thử, Khi tôi đang vào thay đồ, có một em bán hàng hỏi mẹ tôi " Cháu thãy bác và chị rất khác nhau về hình thức, nhưng cứ xưng hô là mẹ con, chẳng hay quan hệ của 2 người là thế nào?" Mẹ tôi cười, "cháu thấy thế thật à", cũng vừa lúc đó tôi từ phòng thử đồ ra và bảo là quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Cô bé tròn mắt và bảo ước gì mai này cháu cũng có được một mẹ chồng như bác. Mẹ tôi bảo, "ừ nhưng cũng do cả người con dâu nữa đấy cháu ạ..." Sau đó khi lên xe, tôi thấy cô bé và cậu bé bán hàng còn đứng nhìn theo.
    Kể đến đây lại thấy nhớ mẹ vô cùng, giá mà được ngồi nói chuyện với mẹ thì hay biết mấy, có nhiều chuyện về gia đình tôi không muốn kể cho ai ngoài mẹ chồng của tôi. Một lần tôi bị ốm , cả bố và mẹ đều chạy lên chạy xuống mua thuốc uống, rồi chườm nóng... gần như cả đêm hôm đó bố chồng tôi không ngủ, mà cụ đâu có khoẻ gì, đã 70 tuổi rồi, lại còn bệnh tật nữa. Hôm tiễn tôi ra sân bay, tôi không dám nhìn lại nhiều tôi thấy mẹ tôi và mẹ chồng tôi đều khóc.Tôi chỉ được sống gần bố mẹ có 1 năm thôi, giờ phải xa bố mẹ, thi thoảng mới gọi điện, nhưng chẳng nói được nhiều. Hàng tháng tôi vẫn nhận được thư của bố mẹ gửi sang, họ đều rất lo lắng cho cuộc sống mới tôi. Đọc những bức thư đó tôi không thể không khóc được. Tôi còn nhiều chuyện muốn kể thật nhiều nữa về bố mẹ tôi, về anh em họ hàng nhà chồng tôi... Và cũng đáng tiếc nếu một ngày nào đó những thế hệ như bố mẹ tôi mất đi, người Hà nội sẽ như thế nào? Hà nội sẽ còn lại gì đây?
  2. raovat3mien

    raovat3mien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2014
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    36
    Hòa nhài ở trang an ạ. Mình nghe nói hoa này mà làm trà uống nước thì ngon tuyệt vời đấy

Chia sẻ trang này