1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa nở trên vách đá - Tiệm hoa M.Fieu

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi MissFieu, 14/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi, em mới gặp một dòng cảm xúc đồng điệu đến vậy
    Trơ trọi, khẳng khiu, gầy guộc trước gió. Cây bàng mùa đông vẫn đứng đó, im lìm, đợi chờ, lặng lẽ như đã chết. Để chờ một ngày, một ngày của năm mới lại được hồi sinh, sống với hơi thở đất trời
  2. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    From: Dora
    To: M.Fieu
    1 bó hoa thật đẹp nhé
  3. honmacodoc

    honmacodoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay quán chị Fieu vẫn chưa đông khách lắm nhỉ ? hay bà chị bỏ nghề rồi ?
  4. FirmySpam

    FirmySpam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    chị fiêu gửi 1 bó đồng tiền đến chỗ con bạn e với cái bưu thiếp ghi: ấy có nhớ là phải trả tớ tiền k đấy? dù ấy có chạy đằng trời tớ cũng tìm ra ấy.
    đấy ạ hehheh
  5. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Kinh doanh lại tiệm hoa M.Fieu nào
    Thất nghiệp rùi :D
    Về bán hoa thui :P
  6. xoanquay68

    xoanquay68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    Đơn côi! Một nhành hoa mới nở đã lụi vì gió thu chớm về. Quanh quẩn bên mình giờ đây chỉ còn chút nắng nhạt và dăm ba lọn gió ùa về. Hoa ơi! Sao nhanh tàn vậy? Gió ơi! Đừng thổi để hoa tươi lâu hơn. Lạnh và lặng

Chia sẻ trang này