1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa nở trên vách đá - Tiệm hoa M.Fieu

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi MissFieu, 14/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mimi812

    mimi812 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    hồng tỉ muội nè
    [​IMG]
  2. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Tặng tớ hả Mimi?
    Cám ơn nhiều nhiều nhé. Hoa thơm và rất tươi
  3. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Biết có tiệm hoa từ lâu mà hôm nay mới ghé lại!!!!
    Tặng cô chủ quán bó hoa loa kèn, cô chủ có biết ý nghĩa của hoa loa kèn không???
    Có ngưòi nói đó là loài hoa nữ tính nhất trong các loài hoa, đến và đi lặng lẽ trong 1 thời gian ngắn ngủi, để rồi người ta phải ngỡ ngàng: mùa loa kèn đã qua....
    [​IMG]
  4. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Hoa loa kèn, đến và đi nhanh như 1 cơn gió vậy.
    Ào ạt tháng tư ùa về, rồi nhưng chóng rời bỏ khi nắng tháng 5 chưa chạm tới.
    Em gọi đó là hoa của cảm xúc.
    Bởi lẽ cảm xúc đến nhanh, nồng nhiệt, cháy bỏng... đôi khi hơn cả 1 tình yêu chân thành.
    Đột ngột, cảm xúc rời bỏ, lụi tàn rồi nhanh chóng chìm sâu dưới bộn bề của cuộc sống.
    Đến 1 lúc nào đó, tất cả sẽ nhạt nhoà và lãng quên.
    Có những ngày đông lạnh giá, người ta quên bẵng đi loài loa kèn cảm xúc.
    Còn hoa hồng tình yêu mãi được nhắc đến trong cả 4 mùa
    Nếu là loài hoa cho người con gái anh yêu. Thì đó là loa kèn hay hoa hồng?
  5. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, cô chủ tiệm hoa cho 1 tràng dài, làm anh chả bít nói gì cả,
    Ừ, hoa loa kèn, hoa của cảm xúc......qua nhanh để người ta ngỡ ngàng, để người ta ngóng chờ một mùa hoa năm tới, để người ta trân trọng những giờ phút nó tồn tại trong 1 thời gian ngắn ngủi của năm....
    Anh sẽ chọn hoa loa kèn, cho dù nó không có quanh năm 4 mùa như hồng kiêu sa, không thoang thoảng về đêm như dạ lan hay sữa, không phải là chiều hè rực lửa như phượng vĩ Hải Phòng.....
    .........................
  6. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    Định đặt vài bó hoa, vậy mà chủ quán mất tích rồi
  7. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Tớ vẫn ở đây
    Nấp đằng sau những bụi hoa kia kìa
    Chỉ cần cậu lên tiếng, tớ sẽ xuât hiện
  8. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    Thế thì:
    1 bó hoa hướng dương + 1 bó hoa bồ công anh
    Gửi đến 1 cô gái ở Huế giùm mèo nhé
  9. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    CHị có hoa Oải hương không? cho em một bó, gửi đếnnhà em nhé! em cắm mà
  10. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    Liệu mình có nên đặt hoa ở đây nữa ko

Chia sẻ trang này