1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa oi ! hay nỗi lòng ta đó ?( ai yêu hoa ,yêu nhữngbài thơ những bản nhạc mang tên loài hoa Tâm Tìn

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi phonglan_lupin, 21/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phonglan_lupin

    phonglan_lupin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hoa oi ! hay nỗi lòng ta đó ?( ai yêu hoa ,yêu nhữngbài thơ những bản nhạc mang tên loài hoa Tâm Tình thì vô đây nhé!)

    Hoa ơi sao chẳng nói
    Anh ơi sao lặng thinh
    Đốt lòng em câu hỏi:
    "Yêu em nhiều không anh?"



    Hi, mình lập topic này , hy vọng sẽ cùng khơi lại trong bạn trong tôi nhưng câu thơ câu văn ,nhừng bản bản nhạc mang tên những loài hoa mà chất chứa trong đó bao tâm sự. Có thể đó là tâm sự của bạn hoặc của ng khác ,do bạn sưu tầm hoặc của chính bạn ,nếu có thể chúng ta cùng share nhé! Mong dc sự đóng góp nồng nhiệt của quý vị ,để chủ đề này thêm phong phú nha !
  2. hoanghontim55555

    hoanghontim55555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Yêu lắm ,yêu biết mấy một loài hoa mang tên "hoa cỏ may ",ko biết có ai biết đến loài hoa này ko nhỉ ? một màu hoa ko sắc ko hương ,ko rực rỡ kiêu sa như các loài hoa khác ,nhưng với tôi nó thật là giản dị và mộc mạc là thế,Có người con ghét nó nữa là đắng khác vì nó cứ bám nhằng vào quần áo của họ ,mỗi khi dạo chơi qua lãnh thổ của" cỏ may " Phải làm sao có thể quên nhũng buổi chiều cùng bạn bè chạy nhảy nô đùa trên triền đê, đi tìm những cây cỏ gà về chơi đánh nhau ,rôi cung nhau nướng khoai ăn hoà lẫn cái ko khí mờ ảo khi hoàng hôn xuống ,để rồi tối về lại tỉ mẩn ngồi gỡ những bông may bám vào quần áo .Mặc dù phải vất vả lắm mới nhặt hết dcj nhưng bông may bám dai như đỉa đó ,nhưng tôi vẫn thích dc như thế.
    Cái ngay đó thật vô tư hồn nhiên ,nào có biêt chi đến nhưng ưu tư muộn phiền ,cho đến một buổi chiều hoàng hôn Anh đến mang đến cho tôi một bó hoa cỏ may ,mang đến cho tôi nhứng khúc ca ngọt ngào nhất của tình yêu ."anh đến rôi anh đi " và tôi đa ko níu kéo được tâm hồn anh ở lại bên tôi .Tôi cũng muốn như những bông may kia cứ bám nhăng vào ngưòi ta ,theo họ đi đến chân trời góc bể ,Nhưng tình người ta ko còn đắm say nữa thì níu chi cho phai nhạt thêm nữa,hãy gửi vào gió vào mây vào nhưng bông may kia ..............


    Hoa Cỏ May
    --------------------------------------------------------------------------------


    Cát vắng, sông đầy, cây ngẩn ngơ
    Không gian xao xuyến chuyển sang mùa
    Tên mình ai gọi sau vòm lá
    Lối cũ em về nay đã thu
    Mây trắng bay đi cùng với gió
    Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ
    Đắng cay gửi lại bao mùa cũ
    Thơ viết đôi dòng theo gió xa
    Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
    Áo em sơ ý cỏ găm đầy

    Trên đây là bài thơ của XQ .mình cop vô để các bạn cùng thưởng thức nhé! tâm sự của nhà thơ và đó cũng là nỗi lòng của hoanghontim này ,các bạn có thẻ cùng mình chia sẻ chứ? biết đâu đấy chẳng trong số các bạn chẳng đã một thời kết "lời thề cỏ may" với ai đó rùi à.Mình cũng hy vọng sau Hoàng Hôn sẽ là Bình Minh đến với chúng ta !
  3. hoanghontim55555

    hoanghontim55555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Yêu lắm ,yêu biết mấy một loài hoa mang tên "hoa cỏ may ",ko biết có ai biết đến loài hoa này ko nhỉ ? một màu hoa ko sắc ko hương ,ko rực rỡ kiêu sa như các loài hoa khác ,nhưng với tôi nó thật là giản dị và mộc mạc là thế,Có người còn ghét nó nữa là đắng khác vì nó cứ bám nhằng vào quần áo của họ ,mỗi khi dạo chơi qua lãnh thổ của" cỏ may " Phải làm sao có thể quên nhũng buổi chiều cùng bạn bè chạy nhảy nô đùa trên triền đê, đi tìm những cây cỏ gà về chơi đánh nhau ,rồi cùng nhau nướng khoai ăn hoà lẫn cái ko khí mờ ảo khi hoàng hôn xuống ,để rồi tối về lại tỉ mẩn ngồi gỡ những bông may bám vào quần áo .Mặc dù phải vất vả lắm mới nhặt hết dcj những bông may bám dai như đỉa đó ,nhưng tôi vẫn thích dc như thế.
    Cái ngàyđó thật vô tư hồn nhiên ,nào có biêt chi đến những ưu tư muộn phiền ,cho đến một buổi chiều hoàng hôn Anh đến mang đến cho tôi một bó hoa cỏ may ,mang đến cho tôi nhứng khúc ca ngọt ngào nhất của tình yêu ."anh đến rôi anh đi " và tôi đãko níu kéo được tâm hồn anh ở lại bên tôi .Tôi cũng muốn như những bông may kia cứ bám nhăng vào ngưòi ta ,theo họ đi đến chân trời góc bể ,Nhưng tình người ta ko còn đắm say nữa thì níu chi cho phai nhạt thêm nữa,hãy gửi vào gió vào mây vào nhưng bông may kia ..............


    Hoa Cỏ May
    --------------------------------------------------------------------------------


    Cát vắng, sông đầy, cây ngẩn ngơ
    Không gian xao xuyến chuyển sang mùa
    Tên mình ai gọi sau vòm lá
    Lối cũ em về nay đã thu
    Mây trắng bay đi cùng với gió
    Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ
    Đắng cay gửi lại bao mùa cũ
    Thơ viết đôi dòng theo gió xa
    Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
    Áo em sơ ý cỏ găm đầy
    Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
    Ai biết tình anh có đổi thay???????

    Trên đây là bài thơ của XQ .mình cop vô để các bạn cùng thưởng thức nhé! tâm sự của nhà thơ và đó cũng là nỗi lòng của hoanghontim này ,các bạn có thẻ cùng mình chia sẻ chứ? biết đâu đấy chẳng trong số các bạn chẳng đã một thời kết "lời thề cỏ may" với ai đó rùi à.Mình cũng hy vọng sau Hoàng Hôn sẽ là Bình Minh đến với chúng ta !
  4. phonglan_lupin

    phonglan_lupin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
  5. phonglan_lupin

    phonglan_lupin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
  6. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Hoa nở sớm
    Hoa chẳng chờ em nở sớm hơn
    Một vùng xao xuyến dạ - lan - hương
    Bỗng đêm ngào ngạt qua khung cửa.
    Ấy dạ - lan - hoa hội giữa vườn.
    Từ khi hoa trổ những chùm xinh
    Trong ý thương yêu đã để dành
    Nghĩ đến em về hoa độ nở
    Vì em, hương đượm cả mi thanh.
    Mấy ngày đông ấm giục hoa sinh
    Đêm đến tin hương bỗng giật mình!
    Như sóng ngạt ngào từng đợt một
    Dạ - lan kì ảo thấm năm canh
    Muốn cầm hương quí, đợi em anh
    Anh cất hoa hương giữa ái tình
    Muôn vạn hương triều thơm tựa biển
    Em về trở lại giữa hồn anh.
  7. phonglan_lupin

    phonglan_lupin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
  8. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Vườn hồng
    Vườn hồng anh thăm sau mưa
    Mười phần vườn có xác xơ một vài
    Cánh hồng vẫn đẹp trên gai,
    Hoa ôm mặt đất, hoa cài tường bên.
    Lỗi hồng lững thững vắng em,
    Nghìn hoa đẹp một mình xem cũng buồn.
    Xa nhau dạ những bồn chồn
    Ta buồn hay ấy tụ hồn của hoa?
    Phải chăng đẹp gợi buồn xa...
    Nghìn năm cõi đẹp lòng ta gặp mình
    Hồng ơi ý đẹp kết tinh,
    Hoa sinh đôi với ái tình từ xưa
    Vườn hồng lững thững sau mưa
    Ra về nắng hửng, lòng chưa hết buồn.
    Mong bé sang bên Vĩnh Phúc đóng góp vài bài thơ.
    Được vanyeuminhem sửa chữa / chuyển vào 22:31 ngày 23/06/2004
  9. phonglan_lupin

    phonglan_lupin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    HOA TƯỜNG VI (XQ)
    Trắng với hồng và tim tím nhạt
    Tựa màu mây phiêu lãng cuối trời xa
    Hoa tường vi như thực lại như mơ
    Cùng tôi sống suốt một thời trẻ dạị
    Vóc nhỏ nhắn trước tầm gió thổi
    Tôi hiểu điều trong lá nói lao xao
    Ở nơi nào bởi điệu ca dao
    Từng ca ngợi một loài hoa chưa có.
    Hoa phảng phất mối tình trong truyện cổ
    Mang lỡ lầm oan ức đã xa xôị
    Hoa tường vi thời trẻ dại của tôi
    Bên mái rạ một mảng vườn hẻo lánh
    Ngày mưa bụi khắp nẻo đường và lạnh
    Những cụm hồng cụm tím lẫn màu xanh
    Tôi có hoa bè bạn bên mình
    Hoa hiểu cả những điều tôi chẳng nói
    Tôi đã qua bao thác ghềnh đá núi
    Qua thời gian tóc thoáng sợi màu mưa
    Hoa tường vi của những ngày xưa
    Tôi vẫn nhớ một màu mây phiêu lãng.

  10. phonglan_lupin

    phonglan_lupin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0

    HOA ĐÀO NỞ SỚM (CHẾ LAN VIÊN )
    Hoa đào trước ngỏ em qua
    Sáng nay bỗng ướm cành hoa vào mùa
    Đầy vườn lộc biết cây tơ
    Năm đi chưa hết, đã ngờ xuân đâu
    Bỗng dưng một đóa hoa đầu.
    Nghe như đất lạ năm nào gặp em
    Phải rằng xe xích thời gian
    Vầng dương bên ấy mọc sang bên này ?
    Nắng hoe, **** trở mình bay
    Cành non nở vội kịp ngày chào hoa.
    Lòng anh tự độ em qua
    Hoa bay **** dạo cùng ta vào đời

Chia sẻ trang này