1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoà phát Hn- An Giang, ai đi, ai ở?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi vangtrangkhoc68, 28/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Hoà phát Hn- An Giang, ai đi, ai ở?

    Chiều nay trận Play Off diễn ra, ko biết chú nào đi đây? Tôi nghi Hoà phát lắm, giống Hải phòng năm trước!
  2. ntn1987

    ntn1987 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    cho tui HP bien ra khoi V-League di!!!!!!!
    3-1 An Giang
  3. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    HP die có lắm chú chết vì miếng cơm manh áo. HP cắn răng mà đá thoai. Dù HP thế nào đi nữa mùa sau cải tổ mạnh.
  4. hizhizhizhiz

    hizhizhizhiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    ủng hộ An giang
    cho tụi Hp xuống hạng nhất hót fân đi !!!
  5. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    HP.HN "thoát hiểm" ở trận play-off
    (VietNamNet) - Thắng An Giang 2-1 trong trận đấu diễn ra vào lúc 15h30 chiều nay (28/9) trong một thế trận có phần thua kém đối thủ, HP.HN cuối cùng cũng đã "trụ" lại được ở sân chơi V-League...
    Quả thực HP.HN đã "phát" trong trận play-off tại Chi Lăng khi đã vượt qua một An Giang dưới cơ đầy may mắn để ở lại V-League.
    Nhìn lại toàn bộ cục diện trận đấu, đội xếp thứ 12 ở V-League chơi có phần kém cạnh so với An Giang. Cả 2 hiệp đấu, số cơ hội có thể ăn bàn của HP.HN chỉ là đếm trên đầu ngón tay, trong khi đó những sóng gió mà An Giang tạo ra trước khung thành của thủ môn Mạnh Dũng là vô số.
    Không được đánh giá cao so với đại diện của bóng đá Thủ đô, nhưng đội bóng Miền Tây là đội có sự khởi đầu tốt hơn. Những đường lên bóng mạch lạc, những pha đánh chặn hiệu quả đã khiến cho đối thủ HP.HN nhiều lần khốn đốn.
    Thế nhưng, khi thế trận đang dần nắm trong tay, thì bất ngờ An Giang lại bị thủng lưới trước. Ở phút thứ 20, từ pha chuyền bóng thông minh của Padilha (5), tiền đạo Williams thoát xuống pha dứt điểm bằng chân trái đã đưa HP.HN vượt lên dẫn trước.
    Có được bàn thắng sớm, đội bóng Thủ đô chủ động chơi phòng ngự sớm, điều đó càng làm cho thế trận lấn lướt của An Giang trở lên rõ nét hơn. Và chỉ sau hơn 10 phút bị dẫn bàn đội bóng miền Tây đã quân bình được tỉ số nhớ vào... sự lúng túng của đối thủ.
    Từ một pha đá phạt góc bên phía cánh phải, bóng được câu vào sau khi Dio (7) của An Giang nhảy lên đánh đầu không trúng bóng, trung vệ đội trưởng của HP.HN Alphonse đã đánh đầu phản lưới nhà khiến cho gần 1.000 khán giả HP.HN câm lặng nghĩ tới một kết quả xấu cho đội nhà.
    Nhưng, thời gian còn lại của hiệp đấu thứ nhất, những cơ hội An Giang tạo ra đều không mang lại được kết quả cuối cùng bởi giàn tiền đạo quá non, quá thiếu kinh nghiệm.
    Sau 45 phút đầu tiên bị các cầu thủ trẻ An Giang quần cho tơi tả, thì sang hiệp 2 đội bóng của HLV Trần Bình Sự gần như đuối hẳn. Họ gần như co cụm về trước cầu môn của thủ thành Mạnh Dũng để chống đỡ những đợt tấn công dồn dập của An Giang.
    Hàng loạt cơ hội đã đến với các cầu thủ An Giang trong hiệp 2 này, thế nhưng lần lượt Issawa, Nhật Trường hay Công Danh... đều bỏ lỡ một cách đáng tiếc.
    Phút thứ 61, pha trả bóng khá vô trách nhiệm của Alphonse khiến cho hậu vệ đội nhà bẻ lưng, để Issawa cướp được bóng, tuy nhiên pha dứt điểm của tiền vệ Thái Lan này lại đi không khó để thủ môn HP.HN đẩy được bóng.
    Hay tới phút cuối cùng của trận đấu, pha lộn xộn trước cầu môn HP.HN tưởng như bóng đã đi vào lưới đội bóng Thủ đô, tuy nhiên nỗ lực phá bóng ngay trên vạch vôi của Công Mạnh đã cứu cho đại diện của V-League bàn thua trông thấy.
    Hàng tá cơ hội ngon ăn không thể chuyển hoá thành bàn thắng, đến phút 87 An Giang đã phải trả giá khi Williams lại một lần nữa ghi bàn bằng 1 pha sút phạt hiểm hóc ấn định chiến thắng may mắn cho HP.HN.
    Có thể nói, chiến thắng để ở lại giải đấu cao nhất của bóng đá Việt của đội bóng Thủ đô là một chiến thắng may mắn. Bởi ở cả hiệp đấu thứ 2, đội bóng của HLV Trần Bình Sự chỉ biết chống đỡ, và chống đỡ trước những đợt tấn công dồn dập của An Giang mà thôi.
    Cả hiệp đấu thứ 2, đàn anh HP.HN chỉ có đúng 2 lần uy hiếp khung thành của An Giang, trong khi đội bóng miền Tây có cả tá cơ hội ngon ăn về phía khung thành của thủ môn Mạnh Dũng.
    Chỉ tiếc rằng, những pha tấn công và dứt điểm đó lại không chuẩn xác, ngoài việc thủ môn HP.HN chơi tốt thì những yếu kém về bản lĩnh, kinh nghiệm đã một phần nào đó ảnh hưởng tới những pha kết thúc cuối cùng của An Giang.
    Mừng cho HP.HN khi "núi tiền" họ bỏ ra đã không phải đổ sông đổ bể, và quá đáng tiếc cho đội bóng miền Tây khi những nỗ lực của đội bóng này đã không thể thành hiện thực. Thế nhưng đó cũng là điều tất yếu khi thày trò HLV Nhan Thiện Nhân mới chỉ bắt đầu cuộc đua ở thế bị động.
    * D.L
  6. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    trùng nên xoá
    Được buonet sửa chữa / chuyển vào 02:32 ngày 29/09/2007
  7. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Vậy là giải năm sau Bình Dương vẫn hạng nhất, ĐTLA hay HAGL giành hạng nhì, 3 đội bóng HN cùng TH, SLNA và Khánh Hoà đá thủ tục chia điểm giành suất giữa bảng, mấy đội còn lại tranh suất xuống hạng
  8. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Cái thằng Tây đen gì Của HP.HN bị Công Danh của AG quẩy cho xoắn hết cả chân lại trông rõ là buồn cười

Chia sẻ trang này