1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoà Phát - Ít nhất là Hoà, còn không là Phát ??? Câu chuyện quản lý và đạo đức cầu thủ

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Nong_Dan_WTO, 08/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nong_Dan_WTO

    Nong_Dan_WTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    68
    Hoà Phát - Ít nhất là Hoà, còn không là Phát ??? Câu chuyện quản lý và đạo đức cầu thủ

    Một đại diện cho bóng đá thủ đô - Câu lạc bộ Hòa Phát - với ngân sách trên 20 tỷ dành cho mùa bóng năm nay - đang đứng đầu bàng xếp hạng, tính từ phía dưới lên.
    Nguyên nhân tại sao?
    Hôm nay tôi đọc tờ Thể Thao & Văn hóa, có một bài viết tựa đề "HP.HN bết bát, vì sao?" của Triết Long, xin được kỳ cạch typing lên đây:

    Hòa Phát Hà Nội bết bát vì sao?

    - Bác sỹ nói chỉ có tao chấn thương, còn mày thì không?
    - Ừ?
    - Thế sao mày không đá?
    - Tao không thích đá thì xin nghỉ. Vả lại tao sợ thằng Tây lắm, nó khỏe và chạy dã man.

    Đó là một mẩu đối thoại mà Alphonse ấm ức kể lại chuyện giữa anh và một đồng đội trên đường rời khỏi phòng khám. Nó chỉ là một trong những thí dụ lặt vặt về chuyện nội bộ nhưng có thể góp phần lý giải tại sao một đội bóng được đầu tư hơn 20 tỷ đồng như HP.HN lại đang lóp ngóp ở dưới đáy BXH.

    Mấy "Ông trời con"
    Trận HP.HN thua Đồng Tháp 2-3 ở vòng 7, sau khi kết thúc hiệp 1, Ngọc Tú cởi áo đề nghị HLV Vương Tiến Dũng thay người với lý do chấn thưong. HP.HN dẫn trước 1 bàn phút 11, nhưng chỉ 3 phút sau Ngọc Tú bị Bosango Albert cho "ngửi khói" rồi sút tung lưới thủ môn Mạnh Dũng.
    Tú viện cớ bị đau từ bên Maldives về, không đá nữa. Khi các đồng đội chiến đấu trong sân thì cầu thủ này quần áo chỉnh tề, ngnang nhiên rời khu kỹ thuật lên khán đài ngồi tán phét với các bạn.
    Trận gặp Bình Dương sau đó, Tú không đăng ký thi đấu, cũng vì chẳng tập cả tuần sau. Vì thủng hàng thủ, đến trận gặp Thanh Hóa, ông Dũng yêu cầu Tú đi cùng đội. Tú gật đầu nhưng khi cả đội lên xe ô tô, không thấy anh này đâu. Thay vì đi Thanh Hóa, Tú vẫn báo chấn thưong rồi nhảy tàu về quê Vinh.
    Trận thua ĐT.LA 1-2, trung vệ này được xếp đá chính, thi đấu rất kỳ cục. 2 tình huống đầu trận, không có ai gây áp lực, một mình một bóng nhưng Ngọc Tú tung chân phá lên khán đài. Bàn thua đầu tiên của HP.HN có một phần lỗi của Ngọc Tú khi anh không vào tranh chấp mà chạy váo be hờ hờ để Tsamala chạy cắt mặt rồi đè Đình Quý ghi bàn.
    Ở HP.HN, Ngọc Tú có suất đá chính cứng cựa nhưng trận đá trận nghỉ. Nếu đá, phải trong đội hình xuất phát, nếu không thì là không đăng ký. Chấn thương kiểu gì, kỳ lạ thế?
    Giai đoạn chuẩn bị, ở HP>HN có một câu chuyện "cười ra nước mắt". Trước thềm giải tập huấn Thể Công mở rộng, hậu vệ Hải Nam yêu cầu được đeo băng đội trưởng. Nếu không có tấm băng Captian trên tay, Nam "Cafu" nhất quyết không tập, không đá. Dù biết là vô lý, ông Dũng vẫn đồng ý giao băng đội trưởng cho Hải Nam để chiều cầu thủ "hơn có vấn đề" này.
    Lương loại 1, đá chính thường xuyên và Hải Nam chỉ cần bị thay ra hoặc phải vào đá sau là dỗi. Họp đội, Hải Nam đứng lên hỏi thẳng HLV Vương Tiến Dũng: "Cháu đá tốt, tại sao phải thay ra, tại sao lại không xếp đá đội hình xuất phát? HLV không tin tưởng, cháu không đá được và không muốn đá ..."
    Cũng lý do chấn thương, suốt thời gian gần đây Hải Nam trận đá trận nghỉ. Đỉnh điểm cho "cái tôi" của cầu thủ này là ở trận gặp Bình Dương. Gần cuối trận, HLV Vương Tiến Dũng gọi Hải Nam vào thay người. Anh ta chạy lại và thông báo ngắn gọn: "không đá". Ông Dũng tức điên người, mặt xám ngoét và đành kêu Sỹ Vinh vào sân.
    Làm khách trên sân Thanh Hóa, Văn Lưu, Hải Nam báo đau, không thi đấu được nên xin về quê. Họ cùng NgọcTú nhảy tàu về Vinh mặc kệ đội nhà thua 1-2 và sau trận, có thêm một chuyện bi hài nữa xảy ra. HLV Vương Tiến Dũng yêu cầu cả đổi tắm giặt, ăn thật nhanh để về Hà Nội ngay trong đêm. Khi lên xe kiểm tra thấy thiếu mất mấy cầu thủ SLNA nhưng gọi điện thì được thông báo "bọn cháu đang ở trên xe rồi". Hóa ra là trên xe khách, về Vinh. Thua trận, ông Dũng bắt cả đội về để hôm sau tập luôn, không có nghỉ tết gì cả, chỉ riêng có mấy cầu thủ Nghệ An là đến thứ Ba mới có mặt.
    Ở HP.HN có một nhóm những "ông sao", hành xử như những "ông trời con". Muốn tạp thì tập, muốn nghỉ thỉ nghỉ và họ tự cô lập mình, đào sâu hố ngăn cách giữa phần còn lại của đội bóng, vốn ngay từ đầu đã không mặn mà mấy với họ.

    Cũng chỉ tại ông Dũng
    Trước trận gặp Halida Thanh Hóa, HP.HN triệu tập một cuộc họp toàn đội, có đầy đủ lãnh đạo. Từ trên xuống dưới, cả nội lẫn ngoại thẳng thắn mổ xẻ vấn đề, ai có bức xúc gì, phát biểu hết. Tong buổi họp "đánh bài ngửa" của đội HP.HN, Da Silva nói thẳng rằng "nhóm cầu thủ SLNA và số còn lại không chơi với nhau, không chuyền bóng và đỡ nhau trên sân". Tiền đạo ngoại này bị "bật" lại tức thì: "Mấy đứa ngoại, ích kỷ và chỉ đá với nhau, đâu có chơi với cầu thủ nội". Thế là "hòa cả làng". Cuối buổi họp, ông Dũng đã cay đắng nói: "Ở đây có nhiều anh không tôn trọng tôi. Tôi sống với các anh như thể nào và các anh nên xem lại mình đi, xem xử sự với tôi như thế có được không?". Những tưởng được đả thông tư tưởng, cắn răng lại mà đá, nào ngờ cái sự "loạn" vẫn tiếp diễn. Chuyện xảy ra sau cuộc họp thì như đã kể ở trên, đâu lại vào đấy.
    Ông Dũng dành cho các cẩu thủ SLNA một sự ưu ái đặc biệt, Bao chuyện xảy ra, ông đều không "xử" bằng kỷ luật mà chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo, động viên vồ về. Trừ khi họ báo đau xin không thi đấu, chứ có nghỉ tập cả tuần nhưng đá được thì vẫn xếp thi đấu xuất phát ngay.
    Công Mạnh buổi tập buổi nghỉ, có ra sân cũng mặc quần áo đứng ngoài xem. Đá với ĐTLA, lên đội hình chiến thuật xong xuôi rồi, thứ Bảy, Công Mạnh xách giày ra sân tập. Thế là thay đổi vào phút chót, Công Mạnh đá chính. Không tập thì làm sao đá nổi, sang hiệp 2 thì "hết pin" phải thay ra.
    HP.HN thua 1-2, và trong khi ông Dũng nói như phát khóc trong phóng họp báo rằng "vì tự trọng và danh dự, tôi sẵn sàng ra đi. Nhưng tôi muốn sống trách nhiệm, muốn ở lại chiến đấu đến cũng với cầu thủ" thì ai cũng thương ông.
    Thương và giận ông Dũng. HP.HN ra cơ sự này trách nhiệm chính là của ông. Bởi ông chiều cầu thủ, thỏa hiệp với sự vô kỷ luật khiến cho đội bóng như cái chợ, không ai nói được ai. Bởi thiếu sự công bằng, có những cầu thủ không tập, sức yêu nhưng vẫn đá chính nên trong đội, nhiều người bất bình phản đối. Nhiều chuyện nhỏ thành chuyện lớn, ở đội bóng HP.HN ai cũng chỉ chăm chăm lo cho mình.
    Tính cả 2 mặt trận thì 13 trận liên tiếp Hòa Phát chỉ từ Hòa tới Thua, và có lẽ, nếu thua Đà Nẵng là HLV Vương Tiến Dũng sẽ xin nghỉ. Ông Dũng nghỉ, liệu có phải là giải pháp để giúp HP.HN thoát khỏi cơn khủng hoảng hay không thì còn phải chờ. Nhưng chắc chắn, để đứng dậy được thì việc đầu tiên HP.HN cần phải làm là lập lại trật tự.
    Ở V-League, đội nào cũng có những cầu thủ kiểu "sao" như vậy. Nhưng ở HP.HN thì có lẽ có một không hai.

    ----------------------------------

    Chà chà, Hòa Phát ơi là Hòa Phát, chỉ tối đa là Hòa, chứ không Phát được.
  2. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Lâu rồi ko đọc TTVH, ko biết Triết Long là tay nào. Viết quá được. Trước nay em rất ghét mấy thằng nhà báo viết tắt tên cầu thủ có vấn đề. Vừa mất công người hâm mộ dịch, đoán này đoán nọ đã thế lại chả ép phê với đám cầu thủ. Bọn nó có đọc, thì cũng tỉnh như ko vì biết ai với ai mà lần. Nhà báo đã viết tiêu cực nên đưa thẳng thông tin, tên tuổi. Còn nếu vì sợ, hay chưa có bằng chứng thì đừng có tương lên báo.
    Theo ý em đã nói trước đây, Hoà Phát đã quá vội vàng khi muốn vươn lên làm đại gia. Tốt nhất giờ là xếp xó đám cầu thủ của SLNA. Trình các cầu thủ còn lại cũng đủ để Hoà Phát có thể trụ được hạng. Cứ bảo sao, người Hà Nội ko mặn mà với bóng đá thủ đô.
    Bác Dũng nghỉ là ko nên. Giờ tìm được tướng nội có tài, bói ra cũng chẳng được ai. Nếu chỉ để trị cái đám kiêu binh thì ko nhất thiết phải thay HLV.
    Được tete_a6 sửa chữa / chuyển vào 15:33 ngày 08/05/2007
  3. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    nếu có sự thật như thế này cần thay tướng và đuổi đám kiêu binh về quê chăn trâu .Thấy Da Silva và William đá hùng hục để lấy banh ,chạy chổ ,trong khi đó đám cầu thủ VN đá như hạch ,còn làm biếng không chạy chổ ( trận HPHN đá với đội gì đó của Maldives ,chẳng buồn nhớ tên ) .
    HPHN giải tán đi là vừa .Đầu tư cho lắm ,đau cũng lắm .
  4. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    trước tôi ko hiểu sao MOD lại khoá nick tôi. sau này mới biết là lời lẽ ko tốt với HPHN.
    Tôi thấy thế này cái bọn kiêu binh vô học ấy nên trả lương theo phong độ thì nó mới đá, cứ thắt chặt quân luật và dùng phương án cái bánh mỳ và cốc nước lọc bọn nó ko cố mà đá nghỉ lương nghỉ thưởng.
    mịa nó Pà con nông dân làm vỡ mặt mới đc 8tr/năm bọn này thật hết thuốc chữa. n
    nhớ lại giữa tháng 3 Bác Dũng còn nhận danh hiệu HLV suất sắc của năm bây giờ nghỉ vào hoàn cảnh của bác mà tội nghiệp.
    các cựu cầu thủ SLNA, thi đấu ở độ nnào y như rằng có chuyện ở đội đấy, từ cấp độ tuyển quốc gia đến thi đâu nhi đồng
    chán!
  5. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    nêú bài báo trên là sự thật, thì trước hết chúng ta phải trách ông Dũng. Là một HLV trưởng, nhiệm vụ trước hết là phải tạo được tinh thần thi đất cho đội bóng. Cái cảnh kiêu binh xứ Nghệ này xảy ra, cũng chỉ do trước đây họ quá được nuông chiều, nếu ngay từ đầu ông Dũng đối xử công minh với tất cả các thành viên thì đã không có chuyện ngày nay.
    Cầu thủ có giỏi mấy mà đá không vì đội bóng thì chả bao giờ thắng được, thà để cầu thủ nhàng nhàng họ máu lửa còn hơn. Mấy chú kiêu binh kia có thể cho về quê họ mà làm việc xem có được mức lương như ở Hoà Phát không. Mua về mấy cầu thủ của các đội hạng nhất như quân khu 7 còn hơn.
  6. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Vừa xem HPHN đá với bọn Mã Lai ở AFC cup xong. Có lẽ là sự thật đúng như bài báo trên nói. Hoà Phát chơi trận này hầu như ko có bóng chú SLNA nào (Đức Lam chơi được khoảng 20 phút đầu trận đã ra ngoài, Công Mạnh hình như gần hết trận mới vào sân). Đá chán quá nên soi ko kỹ.
    Tình hình là nhìn HP chơi cứ như là mới ráp đội hình hay sao ấy, đá loằng ngoằng, rối rắm. Trong các vị trí trên sân có lẽ là chú Hồng Nam là chơi ko đạt nhất, nên cho Như Thuần đá hậu vệ trái. Cặp trung vệ sẽ là Tiến Dũng và Alfonse. Đội hình (ko có cầu thủ SLNA) nói chung khá ổn, có thể yên tâm là trụ hạng được. Lo nhất là về thể lực, Sỹ Cường, Xuân Thành, Ánh cường khá đuối.
  7. tranthedung72

    tranthedung72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    lần trước tôi cũng đã đề cập đến đám Kiêu binh SLNA ở đội HÀ NỘI ACB ,vậy mà có bác nào đó can ngăn bảo nói khẽ thôi không gây mất đoàn kết,nói thật lại sợ mất lòng.thật tình mà nói, đám đấy nếu thật tâm đá thì cũng được đấy,nhưng mất chất hết rồi,bệnh khó chữa .đám ấy nát từ trên nát xuống nên bị đẩy đi tứ xứ.chỉ khổ mấy bác cần quân mua về,để thì nó phá mà vứt thì tiếc của.
    bọn này làm danh của dân Nghệ An bị người ta chê bai,điều tiếng.chỉ khổ mấy bác bên box SLNA lại khản cổ gào lên bao che
  8. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Tui thấy lãnh đạo của HP chả ra làm sao cả, có vài mống kiêu binh mà cũng ko xử lý được, sao ko theo gương HAGL mấy năm trước ý, tên nào kiêu "xử " ngay, cắt lương cắt thưởng, tuyên bố công khai.Thế là xong, chả ai cãi ai cả, Nghệ An hay đâu cũng thế thôi, cũng có nhiều địa phương khác cũng vậy, nói chung là ở người lãnh đạo hết. Tôi nhớ hình như chính Quốc Vượng (hồi chưa dính chàm) ngày xưa cũng bị SLNA xử cho xuống đội trẻ mấy tháng đấy thôi, nói chung cứ theo luật mà xử, công minh với mọi cầu thủ thì chẳng ai phàn nàn chi cả
  9. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
  10. Nong_Dan_WTO

    Nong_Dan_WTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    68
    Vấn đề tồn tại cơ bản hiện nay ở HP.HN và cả ACB là chuyện chia rẽ mất đoàn kết nội bộ.
    Ở mỗi đội có đến 3 nhóm cầu thủ khác nhau, ví dụ ở ACB là nhóm càu thủ "cháu bác Thanh", nhóm cựu binh của HN cũ và nhóm 1 cầu thủ là Mạnh Dũng. Còn ở HP.HN cũng lại là nhóm cầu thủ ngoại, nhóm SLNA, và phần còn lại của đội bóng.
    Ông Phan Anh Tú, tổng thư ký LDBĐ Hà nội phải thốt lên, sai lầm của bóng đá HN thời gian qua là mải mê đầu tư mua sắm cầu thủ. Có lẽ trong cái sam lầm này có cả phần của ông Tú. Các vị quên bẵng mảng đào tạo trẻ của HN, chỉ chăm chăm đi sắm quân từ các tỉnh khác, mua sắm thì dễ chấm mút, hiệu quả tức thì mà.
    Nhưng cài tệ hại thì còn lại mãi, bao giờ mới giải quyết xong.
    HP.HN và HN ACB chắc phải chờ vài mùa bóng nữa mới có lực lượng trẻ đào tạo tại chỗ.
    Riêng đối với HN ACB còn có chuyện tréo ngoe giữa chỉ đạo của ông Thanh (luôn ngồi trên khán đài gọi di động xuống khu vực kỹ thuật) và ông Hoàng Văn Phúc. Có thể nói ông Phúc tuy có uy nhưng chẳng có quyền, còn ông Thanh thì có quyền mà chữ uy thì chẳng ra gì, chỉ có đám "cháu bác Thanh" được sự bảo trợ của ông, nên làm loạn ở cái đội ACB. Thêm vào đó nữa là tính tự phụ hơn tiền của bầu Kiên, không biết ông Kiên có kiến thức bóng đá chuyên nghiệp đến cỡ nào nhưng cài kiểu của ông luôn xen ngang vào công việc chuyên môn của HLV trưởng, thì có lẽ HN ACB mãi mãi chỉ là công cụ giải trí của một lão nhà giàu hợm của mà thôi.

Chia sẻ trang này