1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoà Phát !!! Ko còn gì để nói ngoài 2 chữ " đê tiện "

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi moviestar88, 02/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dawning87

    Dawning87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2009
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    109
    Một thằng củ Gừng (thù vặt + nhớ dai = thù dai) đang tát nước theo mưa chửi dân Hải Phòng.

    :)):)):))=))=))=))

    Học được đến lớp mấy mà hết chê người khác vô học ít với vô học nhiều.
    Người có học không bao giờ chê người khác vô học.
    Chỉ có những kẻ ... học mới vậy.

    =))=))=))
  2. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Giải tán miẹ hết mấy đội bóng nào xưng danh thủ đô đi [r24)]

    Hà Nội hiện nay chẳng có đội bóng nào là con cưng hết ! Toàn tạp nham ở đâu đâu !
  3. rauquap

    rauquap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    173

    Cũng chẳng muốn tham gia những topic kiểu này
    Nhưng nghe đồng chí này tự vả vào mồm buồn cười thếb-(=))
  4. Dawning87

    Dawning87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2009
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    109
    Một củ Gừng nữa xuất hiện.
    Giọng y hệt củ Gừng trước.
    Hế...hế...hế
    Gừng thì phải giống nhau mà lỵ.
    :))=)):))
  5. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Trái ý cái là chụp mũ củ Gừng. Bro là clone của Tuấn Mẽo à?

    HN bây giờ còn đội nào thực sự là HN đâu? May lắm được 1 vài chú. Trong hai đội Thuốc nổ với HP, cầu thủ khu 4 với khu 4 đẩy ra, khu 3 đẩy vào có số lượng lớn hơn cả.
  6. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Chiều nay được xem bóng đá ở Hải Phòng, không khí phải nói là tuyệt vời. Có một đồng chí chắc chửi quá đà gì đó (mình chẳng nghe thấy là cái gì mặc dù ngồi cách có chục mét) bị mấy anh công an lôi ra ngoài. Nói chung là còn lịch sự so với hồi mình chứng kiến CĐV Công an Hà nội chửi Thể Công chán.
    Lúc về thấy buồn vì tỉnh mình nghèo quá, lại chẳng có sếp nào máu bóng đá để làm một đội chơi giải hạng Nhất cũng được, chiều cuối tuần còn ra sân xem bóng đá. Nói thật, có xem ngoài sân mới thấy trình độ cầu thủ chuyên nghiệp nó khác dân bụng bia đá bóng anh em mình nó một trời một vực ra làm sao.
    Từ ngày hôm nay tôi sẽ là một fan của Hải Phòng!

Chia sẻ trang này