1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoả Phụng Liêu Nguyên - fá cách hay fá hoại????

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Onewingedangel, 06/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Onewingedangel

    Onewingedangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    1.590
    Đã được thích:
    0
    Hoả Phụng Liêu Nguyên - fá cách hay fá hoại????

    Truyện tranh , vâng , 1 bộ truyện mới ra dựa vào thời Tam Quốc . Nhân vật chính nhất là Trọng Đạt và anh chàng thủ lĩnh tàn binh . Hồi xưa tại hạ cũng đã được đọc truyện này vào lần fát hành trước kia , thực sự là khá shock vì sự biến đổi của tác giả dánh cho các nhân vật.

    Nhân vật Trọng Đạt ( Tư Mã Ý ) thì ko có gì để nói , trong truyện này cũng như trong cuốn Tam Quốc của LQT đều là nhân vật cơ trí , nhưng trong HPLN thì Trọng Đạt lại điều khiển 1 nhóm người ám sát với mục đich làm nhiều việc có lợi cho mình , giả tỉ như ám sát Hứa Lâm để mưu cầu lợi ích cho họ Tư Mã.

    Thủ lĩnh Tàn Binh , người luôn bịt 1 mắt khi hành sự , dĩ nhiên là 1 cao thủ dưới trướng Trọng Đạt , nhưng ít ai ngờ rằng tay này về sau sẽ được tác giả cho làm Triệu Vân dưới cờ Thục ( shock lần 1 )

    Shock lần 2 chính là nhân vật Điêu Thuyền , tác giả lại cho Điêu Thuyền vốn là 1 thái giám ( đã bị.... ) hầu cận Trọng Đạt cải trang mà thành. Người phụ nữ đẹp nhất thế gian , cả Lữ Bố lẫn Đổng Trác đều khốn đốn ko ngờ lại là nửa này nửa kia

    Cái thứ 3 là hình ảnh các nhân vật , Đổng Trác thì ko to béo mà trong rất oai , Trương Phi ko râu ria xồm xoàm , to con vạm vỡ mà người bình thường , trông rất chắc , mặt nhẵn nhụi và vẽ lên . Quan Vũ râu ko dài , và nhất là Lữ Bố , mấy tập về sau bà con khắc biết....

    Chẳng biết post vô KHC đây đúng ko , vì theo tại hạ nghĩ những sự thay đổi như thế sẽ húa hẹn theo sự thú vị , và đây cũng liên quan đến các anh hào thời Tam Quốc , cũng chẳng fịa như " Chú bé rồng " khi nhét thêm nhiều người ko ở trong truyện vào.
    Bà con nghĩ sao?
  2. monkey_d_luffy

    monkey_d_luffy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    nói chung cóc cần biết , truyện cứ hay là fải đọc .
    riêng em là em ko tìm luận cứ , ko tìm chân lý nghệ thuật , ko tìm fong cách jì hết . cứ hay là đọc .
    càng shock càng khoái .
    cú như chú bé rồng ấy , đọc cực hay .
    p/s : có lẽ tác giả nên chuyển qua box "truyện tranh" hoặc biến dần box này thành "kiếm hiệp và truyện tranh "
  3. jonnyknight

    jonnyknight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Ờ, truyện này em có đọc. Hồi xuất bản lần đầu ngoài HN này thì nó có tên "Phụng hoàng lửa", ra được 10 tập thì có cái chữ "Hết phần 1" to đùng.
    Truyện này với "Chú bé rồng" thì xem ra "Chú bé rồng" còn bám sát "Tam quốc" hơn. Trong CBR thì nhiều nhân vật ở TQ được giữ nguyên, tuy có thay đổi đôi chút về tính cách hay đưa thêm các chi tiết khác về võ học, thần tiên... và dĩ nhiên là có thêm các nhân vật mới có liên quan đến nhân vật chính, nhưng nhìn chung bám sát các tình tiết, sự kiện xảy ra ở bộ TQ. Còn trong truyện này thì nhân vật trong TQ có sự "cách tân" phát choáng.
    Hè....Nói chung cái topic này nửa truyện tranh nửa kiếm hiệp (nếu coi Tam Quốc với Thuỷ Hử cũng có tí KH, lol) nên cũng chả biết post bên nào. Có khi cho bên truyện tranh hay hơn
  4. Onewingedangel

    Onewingedangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    1.590
    Đã được thích:
    0
    Ờh, cái chính là bên truyện tranh ít nhân giỏi với có cá tính hơn so với bên này Chán nhỉ , để bà con đọc vài tập nữa vậy
    Mà NXB Trẻ có 1 điểm rất riêng , mời mấy bác bình sau truyện rất tởm
  5. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    bên truyện tranh phần đông là còn bé làm sao bằng bên này đc
  6. tianya

    tianya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Theo tui đánh giá thì bộ "Phượng hoàng lửa" hay "HOả phụng liêu nguyên" hay hơn " chú bé rồng".
    Lý do: vì chú bé rồng xạo quá cỡ thợ mộc. HOả phụng có tính triết lý hay hơn rất nhiều chứ không chỉ đơn giản như chú bé rồng có mỗi "thiên mệnh" với "phá hoàng"
    Còn các bác nào cho rằng "Hoả phụng liêu nguyên" bóp méo tam quốc thì có lẽ là chưa đọc "tam quốc ngoại truyện". Hoả phụng dựa chủ yếu trên "tam quốc ngoại truyện" để giải thích thời cục.
    Tui rất thích truyện này vì nó có chiều sâu triết lý và rất hấp dẫn. Nhưng lần xuất bản này của NXB Trẻ tranh không đẹp, bản dịch lại không hay bằng của NXB mỹ thuật trước đó và hình như còn bị cắt bớt mấy cảnh hot . Hy vọng NXB Trẻ sẽ cải thiện.
    Àh mà ai cho Điêu thuyền là thái giám thì quả là tầm bậy. Điêu thuyền trong truyện này được xây dựng là một người phụ nữ đẹp nhưng rất mạnh mẽ, và không muốn mình là một cô gái yếu đuói mà lại muốn là một trang nam nhi hảo hán. Sau này vì thực hiện nhiệm vụ cho Trọg đạt nên phải quay về thân phận nữ nhi để mưu đồ giết Đổng trác. Mấy tập sau Điêu thuyền đẹp vãi tè .
    Sẵn nói Điêu thuyền nói luôn Đổng trác và Lữ bố, cả 2 đều được vẽ y như miêu tả trong tam quốc. Riêng lữ bố truyện này rất đẹp (đẹp nhất trong các tranh vẽ lữ bố) và rất hay. Ngoài ra trong số 10 lữ bố giả sẽ có Trương Liêu cũng đẹp y chang Lữ Bố ( 2 người giống nhau mà)
    Triệu HOả lúc đầu theo dòng Tư mã là đúng rồi, các bác nào đọc Ngoại truỵên sẽ hiểu rõ hơn vì sao lại như vậy và các tình tiết khác, chẳng hạn như 7 học trò của Quỷ cốc, Khổng minh và chu du là huynh đệ đồng môn.... riêng thằng trọng đạt thì tính ra cũng là học trò của quỷ cốc ... lão này sau khi truyền nghề cho các đệ tử lại cho tụi nó xuống núi quậy lẫn nhau giống như tô tần với trương nghi vậy áh
  7. Onewingedangel

    Onewingedangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    1.590
    Đã được thích:
    0
    Em đọc cả bản trước và bản này thì đều có câu " Hoạn quan thì sao là con trai được " để chỉ Mạnh tỉ( Điêu Thuyền ). Chẳng biết thế có fải là....??? . Mà NXB Trẻ mới ra tập 1 , làm gì đã có cảnh hot nhỉ ^^ Em nghĩ đã làm theo bản quyền thì NXB Trẻ cũng cố gắng dịch được cho sát nghĩa , chẳng nhẽ bi h thuê lại từ tập 1 đọc ^^ Mà em dốt cho hỏi cái , Tam Quốc ngoại truyện là của tác giả nào vậy ? tìm đọc thử xem
    Lã Bố trong truyện này khác hẳn , ko fải là kẻ hữu dũng vô mưu nữa , cũng có đầu óc. Nếu trong truyện của LQT Lã Bố hoàn toàn tự tin vào sức mạnh mình thì trong Hoa Fụng sẽ gặp 1 Lã Bố dùng nhiều thế thân để giải quyết công viêc Dựa trên danh tiếng và uy của mình , dĩ nhiên , nơi đâu xuất hiện Lữ Bố là nơi đó lòng quân fải khiếp sợ , chính vì vậy Lã Bố sử dụng thế thân ( như Hưa Lâm ) . Nếu như tính cách trong truyện của LQT thì việc này khó có thể xảy ra.
    Nói chung truyện này còn hứa hẹn chán
    CÒn Chú bé rồng theo kiểu giả tưởng , võ công trong truyện được miêu tả khủng kiểu Phong Vân
    Được Onewingedangel sửa chữa / chuyển vào 12:28 ngày 14/11/2005
  8. sandy_zing

    sandy_zing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    mới xem 2 tập đầu Hoả Phụng Liêu Nguyên thấy cũng hay, cũng có triết lý
    Mạnh tỷ là con gái giả trai mà, kô phải thái giám đâu, nhưng mà diễn tiến của Điêu Thuyền & Đổng Trác hơi bị nhanh thì phải
    có lẽ shock nhất là Triệu Hoả sau này là Triệu Vân, hichic Triệu Vân là nhân vật tui thích nhất trong Tam Quốc Chí
  9. trungphongqkamejoko

    trungphongqkamejoko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế, thằng Triệu Hoả giết 15 đại tướng = phi tiêu bì sao được với Mãnh Hổ Chương Dương một mình một ngựa một cây thương Triệu Tử Long. Đúng là shock
  10. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    May quá đọc được cái này, ko thì ko biết nó ra bộ này. Bộ này về tình tiết nói các bác đừng giận chứ em thấy ăn đứt Phong Vân. Nhớ hồi trước đọc Phụng Hoàng Lửa thấy thằng cha Viên Thiệu cơ trí quá thấy cũng hơi buồn cười, nhưng nếu ko như thế bố ai thèm đọc

Chia sẻ trang này