1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa Phượng CLUB XIN CHIA BUỒN VỚI GIA ĐÌNH Mr Dj !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi vuathuoclao, 28/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0
    Hoa Phượng CLUB XIN CHIA BUỒN VỚI GIA ĐÌNH Mr Dj !

    Hoa Phượng Club xin thành thật chia buồn cùng gia đình Mr Dj. Bố của Mr Dj đã tạ thế vào tối hôm qua, bác qua đời vì một căn bệnh hiểm nghèo. Mặc dù gia đình đã hết sức chăm sóc, cứu chữa nhưng căn bệnh kia đã cướp đi người bố của Mr Dj.
    Chiều nay vào lúc 3h30 gia đình và toàn thể bà con sẽ đưa tiễn bác đén nơi an nghỉ cuối cùng.
    Một phút mạc niệm cho hương hồn của bác được thanh thản nơi suối vàng.


    YRML - hehe
  2. langthanginternet

    langthanginternet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    2.030
    Đã được thích:
    0
    em cũng xin chia buồn cùng bác Mr Dj. Mong bác sớm vượt qua nỗi buồn để quay lại với anh em HPC.
    ĐAU ĐẦU VÌ TIỀN ĐIÊN ĐẦU VÌ TÌNH

    http://picturetrail.com/langthanginternet
  3. Truong_Vo_Ky_new

    Truong_Vo_Ky_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh vuathuoclao đã cho mọi người biết tin này để cùng chia sẻ nỗi đau cùng gia đình anh Giang.

    Trửu đao đoạn thuỷ, thủy cánh lưu.
    Cử bôi tiêu sầu, sầu cánh sầu.
  4. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Xin được chia sẻ nỗi đau này cùng Mr Dj, không mong gì hơn là có thể làm được điều gì đó giúp Dj vượt qua nỗi đau này mặc dù biết chắc Mr Dj không cần đến, bởi vì Mj trong suy nghĩ mọi người vẫn là người Mạnh Mẽ, dám đương đầu với mọi mất mát....
    Thành thật chia buồn!!!
    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm!
  5. IceBoy84031

    IceBoy84031 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Chân thành chia buồn đến Gia đình Mr Dj ! Mong anh sớm vượt qua nỗi buồn này và sống thật tốt với những gì mà người cha của anh đã để lại cho anh .
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Xin gửi lời chia buồn đến bạn.
    Hãy tin rằng mọi người bao giờ cũng ở quanh bạn.​
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  7. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    promise me, u'll wait 4 me?​
  8. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    ... Các thành viên HPC đã có mặt đông đủ để Viếng, chia buồn và tiễn đưa Bố anh Dj đến nơi an nghỉ cuối cùng ... Một lần nữa cin chia buồn với gia đình anh Dj ...
    [​IMG]
    Viên đá kiên cố nhất cho một toà nhà kiến trúc là viên đá đặt thấp nhất dưới chân nền​
  9. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Mình không có mặt ở nhà để cùng mọi người đến chia buồn cùng với anh DJ. Nhưng mặc dù ở xa mình vẫn thấy được sự mất mát to lớn này..... Biết là mất mát này không thể có cái gì bù đắp được, chỉ mong anh sẽ vững vàng vượt qua để tiếp tục đem lại những cống hiến tốt cho bản thân , cho gia đình và cho cả xã hội... cho xã hội nhỏ của chúng ta nữa....HPC
    "Người thân của anh mất, như người thân của chúng tôi rời bỏ chúng tôi vậy.... "
    Ngoclong80
  10. friendly82

    friendly82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Em cũng xin chia buồn tới anh và toàn thể gia đình

Chia sẻ trang này