1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa Phượng CLUB XIN CHIA BUỒN VỚI GIA ĐÌNH Mr Dj !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi vuathuoclao, 28/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cu_lan

    cu_lan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Xin gửi lời chia buồn đến DJ và gia đình.
    Thành thật xin lỗi vì hôm qua và hôm nay công việc bận quá, không thể vào mạng được lại cũng không nhận được thông báo của ai nên không tham dự lễ đưa tiễn bác được.
    Cầu chúc bác ra đi thanh thản.
    Baomeo - QBC Co.,
  2. dauda^u`vi`tie^n`

    dauda^u`vi`tie^n` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Xin gửi lời chia buồn tới Mr Dj, chúc MR Dj và gia đình vượt qua được đau thương mất mát này.
    Đau đầu vì tiền
    Điên đầu vì tình
    Đâm đầu vào tường
    Văng ra tứ phương
    Rơi tõm xuống mương
    Thân nát như tương
    Người còn bộ xương
    Trông thật thảm thương
    Thương ơi là thương
  3. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    Giang ah, biết tin nhà có chuyện buồn nhưng tao không thể về HP được. CHo tao gửi lời chia buồn đến gia đình nhé .. chắc chắn Tết này tao sẽ qua nhà mày đó.

    NEW TAZZAN
    Cha mẹ sinh con nhầm thế kỷ,​
    Lạy mẹ con đi trả nợ đời !​
  4. tommygirl

    tommygirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Va em nua... em cung muon gui loi chia buon cua minh toi anh. Mong gia dinh anh manh khoe de vuot qua mat mat nay.
    Em to my ga cua anh...
  5. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Em đã từng nghe một câu nói như thế này : Tất cả rồi sẽ qua. Bình thường em không bao giờ quan tâm đến nó nhưng mỗi khi buồn và tuyệt vọng, em lại thấy nhẹ nhõm hơn khi nghĩ đến nó. Vâng, tất cả nỗi buồn rồi cũng sẽ trôi qua thôi( nhưng đừng để những kỷ niệm về người cha thân yêu trôi qua đấy). Em xin tặng anh câu nói này. Mong anh hãy vững tâm. HPC luôn ở bên anh. Hãy cố lên.
    [​IMG]
  6. luckygirl229

    luckygirl229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    dù em ở xa, dù em chưa biết bác MR.DJ nhưng em mong bác nhận lời chia buồn của em tới toàn thể gia đình và với bản thân bác...
    mong bác cố gắng vươt qua
    chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bác trong năm mới này
    anh đứng trên cần cẩu
    Giương súng bắn diều hâu
    Bỗng nhiên cần cẩu gãy
    Anh biết bay về đâu...
    hehe
  7. girlkhoc

    girlkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Em o phải là 1 thành viên của HPC , em cũng o biết bác MJ... là ai nhưng hôm nay, khi lên net, bắt gặp nỗi buồn của anh , như mọi người, em cũng xin chân thành chia buồn cùng gia đình anh, có muộn nhưng là tấm lòng của em, bên anh còn có những người bạn luôn cùng chia sẻ , hãy mạnh mẽ M..J nhé.........., em có điều này muốn nói với anh nữa anh M..J ơi............bác ra đi là bác đã về bên chúa............nước thiên đàng của chúa đang mở ra để chào đón bác..............trên thiên đàng bác vẫn đang chăm xem cuộc sống của anh và gia đình..................Bác vẫn luôn ở cùng trong trái tim của mỗi thành viên của gia đình anh.........
    Được On4U sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 06/02/2003

Chia sẻ trang này