1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa phượng- tình yêu của tôi

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi chipvtc, 25/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chipvtc

    chipvtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Hoa phượng- tình yêu của tôi

    Tôi rất thích hoa phượng và màu đỏ chói chang, rực rõ của nó. Nhìn hoa phượng nở, tôi cảm thấy mình như đang sống trong không khí gấp gáp, vội vàng của những mùa thi nhiều năm trước- khi tôi còn đang học phổ thông.
    Nhìn hoa phượng, tôi thấy rạo rực một hoài niệm về thời học sinh. Nhớ về bạn bè, nhớ về thời sôi nổi nhất...
    Có ai có sở thích về loài hoa này như tôi không? Sắp đến mùa hoa phượng rồi đó...
  2. vuonxuan

    vuonxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Giống bạn,mỗi mùa hoa phượng đến nỗi nhớ về thời áo trắng trung học lại ùa về nguyên vẹn trong tôi như mới ngày hôm qua.Tôi sống ở thành phố mang tên loài hoa này_thành phố Hải Phòng.Ngày xưa,con đường đến trường của tôi là con đường rợp bóng phượng,không rõ từ khi nào những cánh phượng mỏng manh giản dị nhưng rực lửa ấy đã đi vào nỗi nhớ và tình yêu của tôi....
  3. meolemlinh

    meolemlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.418
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng rất yêu hoa phượng, nó gắn với nhiều kỷ niệm của thời học sinh của tôi, cả thời sinh viên nữa. Giờ nhìn hoa phượng, tự dưng có lúc thấy run như sắp phải đi thi mà mình chưa kịp học bài...
  4. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thích hoa phượng. Mỗi lần nhìn nó mình có cảm giác khó tả lắm cứ da diết sao ấy. Mùa hè mình còn thích hoa bằng lăng nữa. hai màu tím đỏ hơi khác nhau về tính chất tình cảm chút . Màu tím hoa BL nhẹ nhàng dịu dàng nhưng nếu cảm nhận được sẽ thấy nó cũng rất mạnh mẽ còn màu đỏ thì rực rỡ nồng nhiệt quá. Hì . Hội này chắc đến mùa hè là rủ nhau đi trèo cây phượng vặt hoa xuống ngồi dưới gốc cây nhâm nhi nhể he he
  5. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    [
    Ai thik phượng ép khô không? Tớ có
  6. blackorwhite_83

    blackorwhite_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích...gửi cho tớ đi
  7. blackorwhite_83

    blackorwhite_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    À còn nữa cậu thích Juve và Italia à...thế có thích Cannavaro ko?
  8. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Gửi thế nèo?
  9. chipvtc

    chipvtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích hoa phượng vì sắc đỏ của nó. Nếu khô thì mất màu, tớ không thích nữa. Nhưng phượng không phải chỉ có màu đỏ tươi mà nó còn có màu đỏ cà rôt nữa. Mỗi loại có một vẻ đẹp khác nhau. Tớ chưa bao giờ ăn thử món phượng cả, vì lá của nó, tớ thấy hơi hôi hôi.
  10. blackorwhite_83

    blackorwhite_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Hi...bằng đường bưu điện

Chia sẻ trang này