1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa Phượng

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Nico78, 18/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Hoa Phượng

    Bất chợt, cánh phượng vĩ chói loà trong mắt mình, cả bầu trời như rực sáng.

    Chợt thấy thân quen quá, như thể mình vẫn còn là một cậu học trò ngỗ nghịch, chỉ biết đem đến nước mắt và những nỗi muộn phiền cho bạn bè và thầy cô...

    Lại nhớ những ngày mong ngóng cây phượng trước nhà... Nhớ quá... Hoa Phượng...



    Từ nay tôi đã có tình.
    Có em yêu dấu lẫy lừng nói thưa...
  2. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Ở thành phố phượng đỏ thì còn nhớ phượng ở phương trời nào nữa ??Một em Hoa Phượng nào đấy nở trước mùa thi chăng ??
    a****a ga aru sa
  3. guocmocloetquet

    guocmocloetquet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    SG tháng tư hoa phượng đã lác đác nở. Cái nắng nóng miền Nam dường như làm cho màu đỏ của hoa càng chói chang hơn. Đỏ đến nao lòng! Thế là chẳng thể cố tình tìm được bông phượng đầu tiên của mùa bởi đã trót tình cờ bắt gặp hẳn một tàng cây đỏ rực màu lửa. Phượng nở sớm mà làm gì cho lòng người chẳng bình yên! Rồi cũng đã đến mùa hè cuối cùng của thời đi học. Không còn cảm giác nôn nao chờ đợi mùa hè như những ngày trước. Bây giờ chỉ thấy tiếc, thấy nhớ, dù hè chưa qua.
    Bỗng dưng thèm được đi dọc cái hành lang có tán me sà vào mát rượi. Nhớ cái bàn học cạnh cửa sổ nhìn xuống sân trường rợp đầy nắng và ngợp gió, có hoa sao vàng li ti phủ kín từng khoảnh sân . Ngày xưa thường nhìn ra cửa sổ ngắm đốm nắng nhảy nhót trên thành lan can, xem mấy con chim sẻ chí cha chí chách mổ nhau. Riêng cái khoảng thời gian cuối năm này, bọn học trò lớp 12 cuối cấp dường như thân nhau hơn, thương nhau hơn, ít giận hờn nhau và hay cười với nhau hơn. Tiếng ve bên Dinh Độc Lập đối diện trường râm ran đến điếc cả tai. Lại còn mưa nữa chứ. Cuối tháng tư là vào đầu mùa mưa. Cả đám rủ nhau đi học bằng xe đạp, cùng nhau trốn tiết đầu đi dầm mưa. Thầy cô biết cũng chẳng mắng, năm cuối mà. Nhớ quá! Từ cái bàn cuối góc lớp có thể nhìn bao quát ra cả 4 cửa sổ. Trời mưa, cái máng xối bị lệch nên nước cứ chảy thẳng từ mái ngói xuống như một cái rèm nước. Chẳng biết bây giờ người ta đã sửa lại cái máng xối chưa, cũng đã 4 năm rồi còn gì. Tạnh mưa cả đám kéo nhau ra gốc phượng, nhặt những cánh phượng rụng, xếp lại thành tên lớp, thành tên nhau và chụp ảnh kỷ niệm. Hôm đó, vẫn còn nhớ là vào ngày thứ 2, đứa nào cũng mặc áo dài trắng thướt tha.
    Nhanh quá! Bây giờ chẳng còn dịp nào để nôn nao mong chờ hè nữa. Vĩnh biệt mùa hè, mùa hè cho ta biết bao say mê....
    Nhớ quá, phượng ơi....
  4. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ chưa thấy hoa phượng ở HN, vẫn chỉ là những tàng lá xanh ngắt. Có lẽ những bông phượng đợi nhau để cùng đốt cháy cả bầu trời HN chăng??? Vào học đại học, không còn mơ mộng như thời còn học sinh nữa. Có biết bao nhiêu thứ phải lo toan, có biết bao nhiêu việc phải làm, có biết bao nhiêu môn phải trả nợ... Không còn thời gian để ý đến mọi thứ xung quanh nữa.
    "Mùa phượng, mùa thi, mùa chia ly" người ta vẫn nói vậy. Một mùa hè nữa lại sắp đến. Năm cuối cùng của cuộc đời sinh viên sắp đi qua. Nhưng cái cảm giác như ngày xưa không còn nữa, không thấy luyến tiếc như lúc mình rời xa bạn bè cấp ba. Có lẽ áp lực công việc, đồ án tốt nghiệp quá lớn khiến mình không thể nghĩ đến cái gì khác. Hay là bây giờ mình đã "già" hơn ngày xưa???. Không biết nữa!!!
    "Có bao giờ ta trở lại
    Những kỷ niệm xưa êm đềm"


    Zulu
  5. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    ai có hình hoa phượng mang lên cho kitten ngắm tí coi,lâu lắm rồi không được nhìn hoa phượng !

    a****a ga aru sa
  6. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Phượng đấy. Đỏ đến cháy lòng... Quên làm sao được cảm giác bồi hồi của mùa hè cuối cùng. Nơi xa thật xa, vẫn luôn mong được nhìn thấy những bông hoa của thành phố nơi mình lớn lên... Rồi bất chợt, Phượng cháy loà trong cái nắng miền trung. Cát hình như muốn che mắt mình, muốn xoá đi hình bóng Hải Phòng nơi Nghệ Tĩnh. Có phải cát muốn mình quên đi Hải Phòng? Chẳng biết nữa, chỉ biết là mình chẳng thể rời bỏ nơi nào được. Nghệ Tĩnh là Quê cha, Đất tổ... Hải Phòng là nơi chôn nhau, cắt rốn... Làm sao rời bỏ được nhau, khi trong ta, cả hai nơi đều là Quê Mẹ??? Nhớ quá, màu hoa phượng cuối cùng...
    Từ nay tôi đã có tình.
    Có em yêu dấu lẫy lừng nói thưa...
    Được nico78 sửa chữa / chuyển vào 17:52 ngày 19/04/2003
  7. god_father81

    god_father81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Lại một mùa hè nữa chuẩn bị đến , ôi những hàng phượng vĩ đỏ rực một góc trời ..........NHÀ HÁT LỚN - HP .
    những kỷ niệm lại tràn về vào những ngày cuối cấp , đi học về ko bao giờ giọ xe mình thiếu những cành hoa Phượng , nhành hoa tím của Bằng Lăng ......ôi nhớ lắm các bạn ơi ! Stop
  8. foodlynn

    foodlynn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    có thấy fượng nở đâu !!!!!tháng 5 mơi có

    when u want it the most there's no way easy out

    Được nico78 sửa vào 18:42 ngày 19/04/2003
  9. VinhThanhHT

    VinhThanhHT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy màu đỏ của phượng là tui lại thấy nao nao, vì phượng nở có nghĩa là hè đến, mà hè đến thì nóng nực => Beer => xỉn => nao nao.
    Nói thật, tớ chỉ thích màu trắng thôi, màu của các em nỡ sinh đang thong dong đạp xe dưới tán phượng đó.
    Vĩnh Thanh
  10. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi , chuẩn bị đi Hp ta chiến beer anh nhỉ ?
    Sanu

Chia sẻ trang này