1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa Phượng

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Nico78, 18/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Phượng!!!!!
    Mang danh là năm cuối của đời học sinh, vậy mà em chẳng có nhiều cảm giác về phượng mùa hè lắm. Em chỉ có ký ức về một mùa hè năm lớp 9 đi ăn trộm phượng bị đứt tay hết cả hè mới lành, giờ vẫn còn sẹo. Nhưng vết sẹo ấy không là gì với bức ảnh tràn ngập hoa phượng đẹp mê hồn. Vì là công lao của mình nên thấy vui lắm. Chỉ tiếc là ngày ấy em đen quá, nên thấy xấu mù.
    People round me, I can do anything for u, but what can u do for me?
    The answer is nothing
  2. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn NICO ,nhìn thấy phượng mà buồn và nhớ nhà quá .Một mùa hè nữa lại trôi qua,một mùa hè ở nơi xứ lạ.Hay hè này về VN chơi nhỉ,hè này mọi người có tổ chức ofline không vậy,để kitten còn xác định ngày về ?.
    a****a ga aru sa
  3. thu_canh

    thu_canh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    hích ở nghệ an bây giờ có xoài cơ .
    em ko thích hoa phượng vì nó báo hiệu mùa chia tay ,
    Hương
  4. sweet_karai

    sweet_karai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    3.464
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè năm nay đến sớm quá.. đã thấy hoa phượng, bằng lăng nở rồi.. và cả tiếng ve nữa chứ...
    Nhanh thật, đã tốt nghiệp được một năm rồi đấy.. Nhớ giờ này năm ngoái còn ngập đầu trong đống luận văn, vậy mà.. Thời gian trôi nhanh quá..
    Kitten ơi, về đi .. Nhớ bạn nhiều..
    I LOVE THE WAY YOU LOVE ME NOW..!
  5. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hè năm ngoái còn cá nhau với bạn điểm bảo vệ luận văn tốt ngiệp,vậy mà đã hết một năm rồi,nhanh thật đấy nhỉ,trách gì mà thấy mình đã già rồiNếu có thể về thì kitten đã về đi ăn kem với bạn rùi,nhưng....không có vé máy bay.Hơn nữa....chưa có ai chờ ở nhà cả sweet_karai à
    a****a ga aru sa
    Được kitten_vn sửa chữa / chuyển vào 16:11 ngày 20/04/2003
  6. sweet_karai

    sweet_karai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    3.464
    Đã được thích:
    0
    Ặc..ặc.. già gì cơ chứ, mới 23 tuổi thôi mà, hihi...
    Ừa, mình biết. Nhất định khi bạn về mình sẽ chiêu đãi bạn một chầu kem ra trò nhé. Đừng buồn, ngày mai trời lại sáng cơ mà, biết đâu đấy.. Ừ, biết đâu.. mình sẽ làm mối được cho bạn một cô tuyệt vời thì sao?
    Phượng ơi... cháy cả lòng tôi..
    I LOVE THE WAY YOU LOVE ME NOW..!
  7. dt_vinhvn

    dt_vinhvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    hè hè !
    chào bác SANU bác định đi hải phòng chiến beer hả
    từ giờ đến hè nếu bác xuống em sẵn sàng đãi bác.em sẽ cho bác địa chỉ và số điện thoại sau.
    em lúc nào cũng mong đươc gặp vợ của em thôi - Nhoc ấy.
    bác cho em địa chỉ của vợ em nhé. cảm ơn bác nhiều!
    phut boi roi
  8. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Tôi sợ hè ơi tôi khiếp sợ
    Phượng đỏ chia ly, phượng phũ phàng
    Những đoá phượng hồng như ngọn lửa
    Thắp đều nỗi nhớ khắp sân trường


    |^.^|​
    (^_^)
  9. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Thêm những cành phượng khác tung ra màu đỏ của mình trên bầu trời thành phố. Thêm những ánh mắt buồn trước cổng trường.
    Vậy là mùa hè đã về thật rồi. Chẳng điều gì ngăn cản nổi bước chân thời gian, chẳng điều gì có thể khiến cho những buổi chia tay đến chậm lại, cứ phải đón đợi những nỗi buồn tha thiết, cứ phải gạt nước mắt trao cho nhau những kỷ niệm cuối cùng của đời học sinh....
    Anh cũng thế... 10 năm về trước
    Từ nay tôi đã có tình.
    Có em yêu dấu lẫy lừng nói thưa...
  10. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Hoa phượng mọi năm thì vẫn thế thôi. Nhưng năm nay chắc khác quá. Nếu như mọi năm, 1 cành hoa và một chú ve chẳng đủ để làm một mùa hè. Thì năm nay lại đủ sức để làm tan nát cõi lòng của nhiều sỹ tử box Nghệ mình quá. Đã xuất hiện chưa nhỉ cái màu đỏ ấy? Em chưa bao giờ yêu màu đỏ, nên cũng chưa bao giờ thích hoa phượng cả. Em nhớ một câu hát mà em thường hát hồi nhỏ (???????.............!!!!!!!!!!!)
    " Mỗi năm đến hè lòng mang mác buồn. Chín mươi ngày qua chứa chan tình thương...."
    Em không hiểu cái câu 90 ngày qua này cho lắm. Tại sao buồn khi hè đến mà lại chứa chan tình thương vào ngày hè nhỉ? Thế thì phải vui chứ?
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình

Chia sẻ trang này