1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa Phượng

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Nico78, 18/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Hoa Phượng ơi, tôi thèm được nhìn những cánh hoa phượng với cảm giác của 1 năm về trước, quá khứ thường đẹp hơn hiện tại. Giá mà.........
    Phượng ơi, tao nhớ mày lắm, mày đã gắn bó với tao bao nhiêu kỉ niệm, giờ thì tất cả đã xa rồi, thật buồn phải ko? Cho dù thế nào, tao cũng ko quên mày đâu Phượng hồng của tao ạ.
    If there's nothing missing in my life then why do these tears come at night
  2. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Thế là hết những ngày đi học
    Phượng nở vội vàng giục giã mùa thi
    Lớp mình rồi đây kẻ ở ng đi
    Lưu luyến quá nên ta còn ngồi lại
    Sống bên nhau từ những ngày nhỏ dại
    Mai xa rồi thương nhớ lắm bạn bè ơi
    Buổi học cuối cùng mỗi đứa đứng một nơi
    Rưng rức khóc cho những gì đã mất
    Rưng rức khóc cho những gì thân thương nhất
    Tưởng còn đâu nữa để đi tìm
    Bạn nhìn tôi cũng chỉ im lặng
    Bóng bạn nhạt nhoà trong mắt tôi ướt đẫm
    Vẫn còn đó bao điều tha thiết
    Muốn nói thật nhiều điều sao ta lại lặng thinh?
    Vĩnh biệt cchỗ ngồi đã quá thên quen
    Vĩnh biệt những vần thơ học trò dang dở
    Vĩnh biệt tuổi thơ thân yêu của tất cả
    Gửi lại sau lưng kí ức của một thời!
  3. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Hic hic.... Cả ngày hôm qua ngắm một cành Phượng. Đơn độc trên ngọn cây, một chùm hoa nở đỏ rực, được bao bọc, che chở bởi một vòng xanh của lá... Đẹp. Muốn hái đem về làm kỷ niệm...
    Thế mà chỉ một đêm, sáng nay đã bị mất. Không biết kẻ nào độc ác thế??? Dám lấy cắp một tác phẩm của tạo hoá.
    Từ nay tôi đã có tình.
    Có em yêu dấu lẫy lừng nói thưa...
  4. foodlynn

    foodlynn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    a`.!fượng trường mình nở rùi đấy(mà cây ở cạnh mấy khóm mẫu đơn là của khoá nào ấy nhỉ?F có ấn tượng với cây ấy nhìu cực luôn,& thích nó nữa

    when u want it the most there's no way easy out
    [/size=7][/side=5]
  5. VinhThanhHT

    VinhThanhHT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Hoa Phượng
    Ði trong một sớm mai sương
    Mùa hoa phượng nở đỏ đường em ơi
    Dịu dàng nhặt cánh hoa rơi
    Cớ sao bổi hổi bồi hồi con tim
    Vân vê một cánh hoa xinh
    Giấu trong túi áo để dành tặng nhau
    Bây giờ em ở nơi đâu?
    Ðể trời phượng đỏ một màu môi em
    Sương tan cho mặt trời lên
    Cho mùa hoa phượng gợi thêm sắc màu
    Nhớ nhau ta hãy tìm nhau
    Xin đừng đợi để mùa sau nhạt nhoà.
    Cách đây khoảng 8-9 năm, tui có đọc 1 bài thơ trên Hương Đầu Mùa Hoa Học Trò, có đoạn:
    Em đi rồi chùm phượng cuối mùa thi
    Đỏ hoe mắt một chiều cớm nắng
    Nhấm chùm hoa không chua mà chát đắng
    Bước chân tôi khập khiểng trước sân trường...​
    Còn đoạn sau dài nữa nhưng tui không nhớ, bà con cô bác nào nhớ thì bổ sung thêm nhé.
    Vĩnh Thanh
  6. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hoa phượng
    Hôm qua còn lấm tấm
    Chen lẫn màu lá xanh
    Sáng nay bừng lửa thẫm
    Rừng rực cháy trên cành
    "Bà ơi sao mà nhanh
    Phượng nở nghìn mắt lửa
    Cả dãy phố nhà mình
    Một trời hoa phượng đỏ
    Hay đêm qua không ngủ
    Chị gió quạt cho cây
    Hay mặt trời ủ lửa
    Cho hoa bừng hôm nay"
    (St)
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  7. toikhongcanyeuanh

    toikhongcanyeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    CẢM XÚC
    ......... Cánh phượng lập loè , xen trong những chiếc lá còn xanh mơn mởn , phượng đã lại nở , tôi giật mình nhìn lên góc phố, ùh đúng kia rồi ............ PHƯỢNG đã về!
    Tháng 5, thành phố hoa đầy nắng , từng cơn gió man mác từ đâu làm bay nhẹ những tà áo trắng , hưong tóc của ai như phảng phất làm cậu học trò bối rối nhìn quanh. Mùa hè - mùa nắng - mùa xa vắng , mùa phượng _ mùa thi _ mùa chia ly. Câu thơ tình in đậm trong từng trang lưu bút , hàng cây già lại muốn khắc tên ai. ..............
    Xa rồi cái thời học sinh ấy , nhưng giờ đây phượng lại tiễn chân anh , rồi anh sẽ trở lại khi phượng còn đang nở ,
    "Anh hẹn em giữa thành phố : Hoa và Em"
    LẠI YÊU MẤT RÙI
  8. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    cảm xúc:... của một người khác.Đọc bài trên tự nhiên muốn mọi người đọc thêm bài này...híc..tình yêu...

    Hàng phượng với bao cánh hoa đỏ chói trên đường , tiễn chân tôi rời thành phố của hoa , tôi bâng khuâng chẳng nói được gì , chẳng thể nói với em được gì cả , bước lên xe , vẫy tay chào , thấy lòng buồn biết bao ! tôi biết tôi phải rời xa hp , xa em nhưng tôi sẽ trở lại , vào đúng lúc mà những hàng phượng chỉ có cành và hoa , ko còn tý lá xanh nào xen lẫn , trở lại để ngắm hoa nhưng quan trọng hơn,để được ngắm người mà tôi hằng thương nhớ ! Hẹn nhé , em và hoa !
    Được kitten_vn sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 04/05/2003
  9. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Cái ngày ấy đã qua lâu lắm rồi, thế mà đôi lúc vẫn nghĩ như mới hôm qua.
    Cả nhà tiễn chân nó lên đường, rời xa giảng đường, rời xa quá khứ. Nó mang theo hành trang của nó một cánh **** ép bằng hoa phượng. Nó thầm nhủ: Dù gì thì em cũng là một phần cuộc sống của nó. Cho dù sau này, trên đường đời vạn nẻo kia, có đôi lúc em gặp lại nó mà thờ ơ như thế, thì em vẫn là chủ nhân của một ngăn thật nhỏ trong trái tim của nó. Trái tim nhiều ngăn
    Hết ba tháng huấn luyện cũng là lúc Phượng nở rực trời. Nó quay lại thành phố với cái giấy phép 15 ngày cho 30 điểm đầu tiên trong cuộc đời cầm súng. Nó buồn vì biết rằng sẽ lại phải ra đi ngay khi những bông hoa phượng kia vào thời kỳ đẹp nhất.
    Nhưng tránh làm sao được. Cuộc sống chiến bình, cho dù là ở thời bình thì cũng vẫn cứ là thế. Đến và đi như một cơn gió
    Nó lại đi...
    Lòng ta sầu thảm hơn mưa lạnh
    Hơn hết u buồn của nước mây
    Của những tình yêu thương lỡ dở
    Của lời rên xiết gió heo may
  10. emtraisanu

    emtraisanu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Phượng Hồng !
    Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
    Em chở mùa Hè của tôi đi đâu
    Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám
    Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu
    Mối tình đầu của tôi
    Là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp
    Tà áo ai bay trắng cả giấc mơ
    Là bài thơ còn hoài trong vở
    Giữa giờ chơi mang đến lại mang về
    Cánh phượng hồng ngẩn ngơ
    Mùa Hè đến trường khác nỗi nhớ trên cay
    Và mùa sau có biết còn gặp lại
    Ngày khai trường áo lụa gió thu bay
    Mối tình đầu của tôi
    Nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi
    Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu
    Nên có một gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ
    Em chở mùa Hè đi qua còn tôi đứng lại
    Nắng ngập ngừng một vạt tóc nào xa

    (Tác giả: Đỗ Trung Quân)

Chia sẻ trang này