1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa Qủa Sơn - Quan Sơn - Hà Nội , điểm tụ tập của anh chị em PT mùa áo ấm

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi vanganh87, 21/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Dạo này box hơi buồn thôi bạn ạ. Chứ hồi xưa ngày nào mà chả xanh lè chữ "hôm nay". He he...
    Mong chờ một thế hệ mới
  2. vanganh87

    vanganh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Oài, cả nhà đâu hết roài, tui lên hô hào mà chả có ai ủn hộ cả . Chắc tại mỗi mình tui lười nàm,chỉ có đi chơi thui, :D . Cả nhà đang lo làm kiếm xiền . hu hu
  3. truong08

    truong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    bác cho em hỏi chút bên topic ai ở ĐỀN HÙNG của em . em tìm ko đc topic cũ nên mới lập bác cho em cái link topic cũ nhé thanks bác
  4. h19239

    h19239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Mình mới đi hồi tháng 8, cũng được đấy. Nhưng không có nhiều như trong quản cáo đâu các pác á. Mua đủ các thứ, đến đấy chỉ việc thuê bếp người ta nướng thịt roài uống rượu thôi. Được cái ra đảo uống rượu phê lắm. Giá cả phải chăng, người dân tận tình chu đáo:D
  5. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Các men mới đâu hết rồi á nhỉ..vào dki đc 1 bài rồi biết mất...để e vanganh hô hào khản cổ thế này.....chắc fai đợi e post ảnh lên các a mới dám xông fa à.
    Đây là cơ hội tốt cho các new men ...mình rất mong các bạn tham gia nhiệt tình
  6. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    =============================
    Ruồi: Khổ thân thèng bé. Giờ tới lượt Cu phải hô hào khản cổ roài đấy!!!!!!!!!!!!!
    Vụ cafe Đặng Văn Ngữ hôm trước tiếc không có Cu tham gia. Có mỗi chị, A.Hải, Vợ chồng Huong_be đến thui. Cái quán đó ngay gần chỗ mìn làm mà chẳng bít. Được cái không gian khá ấm áp. Mỗi tội, vào đó thấy hình như đội mình hơi.... lạc lõng bởi toàn các em sinh cỡ 91, 92 thôi. Híc híc..........."Giật mình mình lại thương mình xót xa...."
  7. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Sao cái vụ này mình ko biết nhỉ. Hồi đó mất tích đi đâu nhỉ. Tiếc thật. Suýt nữa thì có nhật ký...

Chia sẻ trang này