1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hóa ra mình cũng có lúc buồn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Taycuphach, 03/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra mình cũng có lúc buồn

    Hi vọng những người biết mình sẽ không đọc được topic này của mình vì sao thế nhỉ vì mình luôn luôn trong mắt mọi người là một người vô tư cho dù cả thế giới sụp đổ thì mình vẫn vui vẻ. Thế mà tự dưng có một ngày uỷ mị như con gái ngồi viết Blog rồi lập topic để than thở chứ, mà có phải than thở đâu đâu cần ai hiểu đâu viết cho mình là chính thôi. Xem nào nghĩ ra thì mình cũng okie lắm đấy chứ hihi nhưng ai bảo kén chọn cơ hihi tình yêu đến anh không mong đợi gì tình yêu đi anh không hề hối tiếc hehe ai bảo cứ chung tình với một cái tình yêu học sinh chứ. Nhiều lúc nghĩ lại thấy mình cũng dốt nhỉ nhưng thôi chả có gì phải tiếc cả easy come easy go thôi. Ngày mai lại là ngày mới rồi khi nào mới đến cuối tháng để có lương nhỉ chết thật mình đầu tư vào cổ phiếu hết thì lấy gì để đền cho công ty chứ. Laptop ơi là Laptop mày làm khổ tao thế này đây. Nghĩ đến mày lại tức không hiểu tao vất mày đi đâu chỉ từ cơ quan đến nhà thôi mà ... flying without wing cũng may là anh T tốt không hỏi đến mấy hehe Sếp quý mình thật nhưng mà Sếp ơi không biết em có sang chỗ sếp không đấy em làm bên này cũng ổn lắm mọi người cũng quý em lại còn đi đá bóng chứ lâu rồi em chưa có cảm giác vui vẻ như thế chứ. Em mà sang bên kia thì bọn kia nó soi em rồi thì không biết có làm được việc không nữa (cái này em cóc sợ nhưng cái chính sợ bọn nó nghĩ em thân với anh nên nghĩ anh cất nhắc em thôi ) Mà cái lão Đức mình ghét lão ý thiệt nhìn trông chả được cái gì cả chỉ được cái tán gái như đúng rồi thế mà cô vợ nhìn cũng trắng trẻo xinh lành đúng là sướng không biết đường sướng. Ông mày mà về á ông di chết (hehe mình ác thiệt) nhưng mà không biết nó di mình hay mình di nó đây chứ. Lão ý mặc dù hơi dốt nhưng được cái mẽ ngoài ta đây kinh nghiệm xin lỗi ông đi nhé chả là cái đinh gì cả (mà mình cũng hơi hỗn nhỉ ông ý có làm gì mình đâu chỉ không thích thôi hehe thế mới biết mình cũng ghê gớm thiệt). Mà mình định nói gì nhỉ lan man thế ừ đúng rồi mình nhiều bạn, nhiều người quý nhưng xem ra thì những lúc như thế này thì có ai chứ chẳng ai cả. Hay là gật đầu bừa cái nhỉ nhiều options lắm mà cũng muốn làm quen với mấy em đấy chứ nhưng .... ngại hehe nhỡ không được thì hỏng mất cả hình tượng thì chết (ngày xưa .. thích tao đấy nhưng tao không thích sợ nhất là kiểu này). Thôi không sao đâu còn trẻ chán mà mới 25 tuổi thôi còn nhiều cơ hội nữa mà 2,3 tháng nữa khi .... HÍt một hơi thật sâu đi ngủ nào. Ai đọc thì đừng comment về mình nhé sợ nhất là bị mổ xẻ phân tích tôi là tôi thôi không cần ai dậy nữa đâu.
  2. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    ngồi mãi mà chả biết định nói gì thôi chả nói nữa vì chả có gì để nói, nói lung tung lại bị mắng.
    Tự dưng hôm nay cũng thấy buồn, chạnh lòng vì chẳng có anh nào để nhõng nhẽo
    Đồng hồ quay nhanh 1 tí đi để đến giờ còn đi ngủ nào
  3. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Chắc không đễn nỗi bị mắng đâu hic hic chắc nghĩ mình ghê gớm lắm àh hehe. Đang vào net vui tự dưng nhận được điện thoại đã không muốn nghe rồi nhưng thế nào lại trả lời chứ được 15 giây thì dập máy vẫn cái giọng đó không khá nên được. Mà viết đến đây cũng thấy đỡ rồi mình cũng hơi dễ xúc động thật đấy thế là không tốt đâu phải biết kiềm chế như Micheal trong Bồ già mới được. Nhưng mà em có phải là Mafia đâu thì cuộc sống đôi lúc cũng phải thế mà ừ nhỉ như hôm nay gặp bà trưởng phòng tín dụng cá nhân ý bà ý không thèm chào mày okie vẫn vui vẻ đi vẫn chào bà ý đi bà ý nghĩ cậu không biết gì đấy ừ chắc thế có thể kinh nghiệm không có nhiều bằng bà ý nhưng rumakachi (chả biết viết có đúng không nữa) biết đâu mấy hôm nữa khi bà ý lại phải gọi mình xuống nói chuyện ý chứ lúc đấy đừng hòng mà có chuyện tình cảm chị em nhé, job base thôi. Nhưng như thế nghĩa là phải cố gắng hơn mới được. Cố lên nào.
  4. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Đồng cảm với chủ topic này , vote tặng anh 5* ,
    ........................................................................
    đôi lúc nhìn cuộc sống , nhìn dòng đời thấy có cái jì đó chạnh lòng , có cảm giác trống vắng , và thấy nhói đau , à ùh , hoá ra là mình buồn
    ùh , buồn thật , nỗi buồn xâm chiếm trong trái tim , nạng trĩu tâm hồn , nhưng mình luôn cười . '''' tại sao em lại cười khi em muốn khóc'''' , mình hok dám khóc , vì mình sợ , sợ thấy mình yếu đuối , và mình hok có 1 bờ vai để khóc , rồi ai chảng 1 lần fải sống thôi mà , cố lên nèo bé ơi !
  5. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Không phải là buồn.....
  6. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    đề nghị thêm dấu vào đi, đọc toét cả mắt mới hiểu được
    Vẫn biết cuộc đời ko như là mơ mà đôi khi cũng phải kệ nó thôi, nghĩ nhiều làm gì cho đau đầu.
    Xem cái ảnh cho thấy thư thả hơn tí nào
    [​IMG]
    Những khi buồn là mình cực thích nhìn mặt nước, nó mênh mông làm sao ấy.... cảm thấy rất thoải mái... mọi nỗi buồn tan theo những gợn sóng nhỏ
    [​IMG]
  7. Vanluong_hn

    Vanluong_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Ặc, phải đính chính la? ko chi? đọc toét ca? mắt, ma? chi? câ?n thêm va?i chưf nưfa thôi la? tôi tắt thơ? 1 mi?nh giưfa đêm trong pho?ng kín rô?i đấy.
    Phu?, cũng may la?.... tự ca?nh ti?nh đê? tự fang dấu phâ?y, tự tô thêm dấu than... đê? kho?i fải hụt hơi 1 cách lafng xẹt như vâ?y.
    Tối nay, ko có cuộc điện thoại cufng như sms na?o.... lại bôfng thấy hơi hụt; nhưng lại ko thấy lo?ng tru?ng xuống môfi khi "cuộc họp" có lúc im ắng. So, cha? hiê?u mi?nh ra sao nưfa... Đi đaf, cho biết chắc la? mi?nh sef được thư thái trong 6h đô?ng hô? nưfa .
  8. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, đọc bài của bạn này mà cứ tưởng... bài của mình. Sao lại có người có kiểu... viết lung tung giống mình thế nhỉ!? Ngay cả cái trong ngoặc đơn (...) cũng giống y chang! Mà giống nhất là fần highlight í. Chà chà, bạn này ở HN, SG hay xó xỉnh nào của nước mình vậy? Nếu ở SG, hum nào đi gặp mặt làm quen đeeeee...
  9. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Thấy highlight tưởng mổ xẻ gì mình đang định ... hihi hoá ra rủ mình đi chơi. 30/4 vào chơi nhé hihi thích SGòn lắm nhưng không ở lâu được vì nhớ Hnội. Nhớ hồi cách đây 2,3 năm gì đó một hội toàn mới ra trường được vào training tối nào cũng karaoke với đi ăn uống bét nhè chè thiu, mà dốt thật đứa nào cũng là the first time nên toàn chọn chỗ vừa đắt vừa chán là dẫn nhau vào chứ hihi. Hồi đó vui thật đấy các bạn mình giờ vẫn còn gặp đây nhưng ai cũng biết những cảm giác ngày xưa không thể nào trở lại nữa rồi. Có những đêm đi hát xong qua 12h đêm quán đóng cửa mà Sgòn lạ nhỉ cứ 12h đêm là nghỉ nghiêm thế cả lũ lại ra ngoài đường dậy nhau nhẩy làm người đi đường đi qua tưởng bọn này bị sao. Rồi trước hôm về Hnội chứ các bạn Sgòn đến chia tay hic hic 8,9 người cả trai cả gái chui vào ngủ cùng một phòng hic hic nằm chung hết mới sợ chứ bọn mình vô tư và ngây thơ thế. Sau 3 năm đi làm thì thành tinh hết rồi, lại nhớ SG rồi hihi vừa đi về tháng 1 mà đợt đấy đi cũng vui làm 3 ngày đi chơi 4 ngày hehe hết diamond rồi parkson chả mua được mấy vì đồ cũng mắc nhưng lần đó cũng là lần đi chơi nhiều nhất mình và thằng bạn hehe đi bộ hết cả đường Nguyễn trãi luôn. Nói về SGòn thì đến sáng mai còn chưa hết nữa thôi kể chuyện ở cơ quan vậy hôm nay có nhiều chuyện rất hay và bực mình đây. Đầu tiên là bà trưởng phòng XYZ có vài cái comment về cách làm việc của mình tất nhiên không dám nói trước mặt mình nói sau lưng thôi nhưng mình nghe thấy mới phiền chứ. Khó chịu thế không biết, đã là đồng nghiệp có gì nói thẳng ra xem nào bức xúc giữ trong lòng làm gì nghe cái giọng thấy có vẻ bức xúc lắm. Mình cũng ngại mới vào mà đã để comment nhưng mình biết một điều quan trọng là mình không hề sai hi hi thế mới phiền đấy mình không sai thì đừng ai nói mình nhé (kể cả sai thì cũng phải nói nhẹ nhàng thôi ưa ngọt mà) thằng bé lặng lặng đi lên nhà ngồi 5 phút qua cơn nóng giận đã vào nói chuyện với sếp phân tích tình hình đưa ra giải pháp sếp đồng ý support em không? Em nghĩ em không có gì sai cả và nên làm rõ ràng câu chuyện ra. Okie sếp rất đồng ý chị này có tiền án là hay bắt nạt những bạn nhỏ tuổi và mới vào. Okie vâng thế để em ạ. Vào ngồi thảo ngay ra một lá thư hehe cái này thì là nghề của chàng rồi, CC cho cả sếp của mình mới hoành tráng chứ đọc xong lá thư chắc bà ý hết còn lăn tăn chuyện này chuyện kia đọc xong sếp còn gửi mail cám ơn mình nữa chứ haha sếp mình cũng quý mình đấy nếu mà lựa chọn không biết follow sếp nào đây. chắc sếp hiện tại thôi C ơi ở đây mày có cơ hội để phát triển trong lĩnh vực mày đang theo đuổi, có cơ hội học tập, có CV đẹp có bạn bè same tuổi, phát triển trong tương lai cũng rất tốt mà. Nhưng ông ơi bên kia tiền và quyền nó hơn mà trong cuộc sống hai thứ này nó ... hihi lắm. Ùi giời nghĩ đến lại đau cả đầu thôi không nghĩ nữa post bài thôi. Ai mà đọc đến đây mà hiểu mình cho 10 điểm tiếng việt vừa nghĩ vừa viết nên chẳng sắp sếp đâu mệt lắm có phải báo cáo đâu mà chỉnh sửa hihi
    Được Taycuphach sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 05/04/2007
  10. daisy141988

    daisy141988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    đọc xong mà muốn làm quen với Taycuphach quá.Suy nghĩ cũng giống mình ghê!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này