1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hóa ra mình cũng có lúc buồn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Taycuphach, 03/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Gặp tôi khó lắm nhé hic hic mẹ mình gặp mình còn khó cơ mà khổ thân mẹ thật trước có bao giờ được ăn cơm cùng con đâu tại vì có thằng con ngu như bò không biết gì đi chơi suốt ngày bỏ mẹ ở nhà một mình chứ, hic hic mày hư lắm mẹ còn sống được mấy năm nữa đâu mà hư thế, hư đâu mà hư chỉ hơi hư thôi thì chả nhẽ thanh niên cứ ở nhà suốt ngày à lúc nào chả biết mẹ tốt với mình nhất. Nói như mày thì thằng nào chả nói được cái chính là thể hiện được ra không thôi. Thôi mai bảo với sếp T là mày không đi với anh ý đâu vì em bận đưa mẹ vào VPhúc mua lụa tặng mẹ rồi. Ừ cũng tốt đấy nhân tiện vào mua mấy cái caravat luôn. Ông anh thì quan tâm tới mẹ đấy đi đâu cũng mua thuốc bổ cho mẹ nhưng có bao giờ đi cùng mẹ thế này đâu chỉ có con trai út của mẹ mới dẫn mẹ đi chơi được thôi còn ông anh thì quá bận rồn với công việc và gia đình rồi. Cũng chẳng trách được bác ý bác ý cũng bận nên nhiều lúc chẳng có thời gian đưa mẹ đi. Thực ra vẫn có thời gian đưa cả nhà ngoại đi chơi mà thế mà mẹ mình thì. Ghét nhất là tính chặt chẽ của bà chị dâu mie thì nó chặt chẽ thế thì mới giầu được chứ ai như mày làm được đồng nào tiêu hết luôn hehe ừ nhưng mình chả bao giờ tiếc cái gì cho gia đình cả sắp lắp điều hoà cho bà chị sang lánh nạn mấy hôm đẻ nào gớm bà ý sang mà tiền trạm đã đòi hỏi này nọ rồi mà bà ý cũng tốt với mình còn gì vay tiền có bao giờ bảo không đâu ừ hihi thảo nào dạo này cậu cũng tiết kiệm phết gần được một tuần rồi đấy nhỉ trưa không đi ăn KFC nữa trưa nay lại về nhà ăn với mẹ chứ hihi ngon thật chả đâu ngon bằng mẹ mình nấu cả. Nhưng chiều nay thì đi đánh bi-a với thằng bạn thua rồi hic hic kiểu tiết kiệm thế cũng hay nhỉ toàn tiết kiệm cái bé trong khi cái lớn thì .... hehe bạn bè mà sống với nhau cả đời chứ có phải dăm ba ngày đâu coi như giải trí cuối tuần cũng được. Uh đồng ý mà mai cậu phải đi đá bóng đấy nhớ chuẩn bị giầy tất nhé không vào sân được 5 phút là xin ra thì chết. Thôi hết ý rồi post bài thôi còn sang topic khác để xem chứ. Cám ơn những người đã xem và không có phân tích bình luận gì về mình cả.
  2. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    HIc hic mấy hôm nay lười quá chẳng chịu viết bài gì cả mà do cũng chẳng có hứng thú viết mấy hôm nay vừa cãi nhau với mẹ nên mới có hứng thú viêt đây. Hic hic con bảo mẹ bao nhiêu lần rồi con ăn cơm ở ngoài thế nào cũng được ăn cơm ở nhà con muốn mọi thứ đều được tử tế chẳng cần sơn hào hải vị nhưng nhìn nó cũng đừng quá cẩu thả quá chứ. Đã cố gắng về ăn rồi mà chả hiểu gì cả chắc mẹ cũng giống như mấy đông chí ở cơ quan con thôi hic hic có kinh nghiệm nhưng có duy trì được cái gì lâu đâu. Đã thế không thèm ăn nữa ra KFC ăn đây làm 1 suất rưỡi ăn cho đã mà hôm nay bọn nó lại tăng giá đấy hic hic hihi đang tiết kiệm mà gặp đội này thì hết đỡ. Con biết mẹ lo cho con tối hôm nay đấy nhưng con sẽ không về nhà đâu con là một thằng luôn rất giỏi làm khổ bố mẹ mà. Chả hiểu giống tính ai mà thế nhỉ chắc do được chiều mà :( chán ghê không hiểu ra ngoài đời thì mày có thế không hả chỉ với ****** thì mày mới abc thế thôi chứ gặp đứa khác thì ... Hic hic hôm nay cũng ăn cơm ở ngoài vừa typing vừa đói meo cả bụng đây nhưng càng nghĩ càng tức mẹ chỉ tại mẹ mà con phải thế này. Mà còn ghét cả cái tội luôn luôn tự làm theo ý mẹ không hỏi ý kiến của con mẹ dẫn đứa nào đến hôm trước đấy tội nghiệp con bé đấy nó là đứa ngoan ngoãn mà phải đến gặp con à. Nó đâu phải là loại con gái quá cần một người đâu nhìn thấy nó ngượng ngụi con thấy giận mẹ và gì quá. hic hic học giỏi chăm chỉ thế hóa ra cưới về làm ôsin àh. hic hic mà em ý cũng đâu thích gặp con đâu chứ 2 cụ lại cứ lừa nó đến đây nhờ tí việc rồi đùng một cái cho 2 đứa gặp nhau. Thôi thôi xin kiếu thời đại nào mà còn kiểu này chứ đã bảo mẹ bao nhiêu lần rồi mẹ dẫn 100 người đến thì con từ chối cả 101 cái gì tự tìm mới quý chứ. Thì mẹ cũng muốn mày ở nhà với mẹ mẹ ở nhà cũng buồn mà hic hic thì lúc mình ở nhà thì cụ lại .... Hôm nay nói chuyện với sếp cũng buồn cười chả nhẽ lúc đấy mình lại nói rằng chị ơi năm ngoái chị N làm lởm lắm ạ năm nay có em vào nên mới có nhiều vấn đề thế này đấy ạ hihi chị cứ tưởng hệ thống chị tốt lắm ạ không đâu chị ơi nhiều vấn đề nhưng do chưa có người để find out thôi. Hic hic hoá ra mình cũng good nhỉ hihi khi chị ý cũng nghĩ thế đấy hehe đã thế sắp tới phải đòi tăng lương mới được không biết bọn khác có ghen tị không nhỉ hic hic nhưng mà giờ đã đúng với title của mình đâu còn mấy bậc nữa cơ mà cố gắng lên nào. Hic đói quá chả nhẽ giờ xuống lục thức ăn thì ôi quá nhưng chắc vẫn xuống lấy cái bánh lên ăn thôi không chịu được nữa rồi. Bài vẫn thế thôi không có dấu chấm phẩy đâu mình vẫn thích viết kiểu này tự do
  3. crazygirl

    crazygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Tưởng là giận mẹ cái j, ra là chuyện abc...,buồn cười thật đấy, đúng là trẻ con thật, ăn cái j vào đi, cẩn thận ko có đang lọc cọc gõ máy tính thì lăn đùng ra ngất vì đói quá đấy
  4. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Bực mình cô đơn và đói bụng là cảm giác bây giờ của mình chắc xếp theo thứ tự giảm dần luôn. Hic hic hôm nay đi làm bao nhiêu là việc nhức đầu, sao mọi người không thể take easy được một số chuyện nhỉ chuyện bé cứ xé ra to. Thích xé thì cứ xé đi để xem xé được bao nhiêu tưởng mình dễ bắt nạt lắm à. Thôi để xem nào mọi việc bắt đầu khi mình gửi một danh sách xuống phòng bà hôm nọ vừa viết mail cãi nhau. Bà này theo giang hồ đồn đại là hồi trẻ xinh lắm nên giờ mắc bệnh kiêu (thế mà mình chẳng thấy xinh gì cả hic hic) trước làm thư ký cho tổng giám đốc cũ nhưng khi ông này ra đi thì trở thành trưởng phòng cho vay ô tô. Tưởng thế nào hoá cũng là tay ngang trong tín dụng thôi kinh nghiệm nói đúng ra thì chưa va vấp nhiều lắm cứ tưởng một mình điều hành là oai lắm đấy. Hic hic lần trước phòng mình xuống kiểm tra thì tốt lắm (lần đó chưa có mình) mọi thứ đều rất ổn sếp mình còn rất tin tưởng chứ. Lần này thì ... không tốt bằng đã đành rồi một số chỗ còn không chấp nhận được nữa cơ mà thằng nào làm ra cái này hic hic It''s me. Wao thế hả nhân tiện chú mày xuống phòng chị giả tài liệu thì chị gọi vào trả lời cho chị mấy cái này. Vâng trả lời thì trả lời thôi nhiều câu hỏi của chị chẳng nhẽ em lại bảo thằng nào mới làm tín dụng đều biết thì ôi mặt chị quá. Đúng là cũng tìm ra được một vài chỗ mình dùng từ chưa chuẩn nhưng mà cách nói của chị thì sấm sét quá hic hic mình nhớ lại lúc đó vẫn thấy ghê gớm lần đầu tiên mình biết thế nào là sét đánh không kịp bưng tai hic hic nói thằng bé vài điểm nó cãi lại thì lại "chị đang feed back em không để cho chị nói à". Vâng thế chị nói cho sướng mồm chị đi em vẫn nghe vẫn lịch sự nhưng em cay lắm rồi đấy chị hôm nay mà nói sai thì chết với em. Ok tìm được mình vài chỗ chưa chính xác nhưng chị ơi cái list nó có nhiều lắm chị cố gắng tìm nữa đi nhé chị cho rằng em làm việc không chuyên nghiệp à vội vàng kết luận à đó là suy nghĩ của chị thôi còn em thì chẳng thấy sao. Em vẫn làm việc với ban khác thế chả có ý kiến gì hết, chị thấy Use of English của em có vấn đề àh chả nhẽ ngoài cái này chị không có comment gì àh. Chị nói ngu như bò ý hic hic đã không biết gì rồi còn lắm chuyện miẹ ai đời đi cho vay không có được cái báo cáo tài chính của khách hàng rồi vẫn ngoác miệng hỏi chính sách có yêu cầu đâu. Thôi xin chị chị lặn đi cho nước nó trong không có tinh thần xây dựng và cầu tiến gì cả lúc nào cũng nhăm nhăm mà cãi. Nói thẳng với chị luôn đừng hòng mà được điểm như năm ngoái. Chị trả lời bằng writing đúng không trả lời đi trả lời đi để cả ngân hàng biết cái phòng cho vay ô tô làm việc thối nát như thế nào đến cái chữ ký khách hàng mà còn không nhận ra còn đóng dấu nhầm thì làm cái gì kiểm soát cái gì ? Hôm nay chưa nói chuyện với sếp bực lắm sếp ạ lúc đi về chả còn tâm trí làm việc nữa hic hic Ức chứ nó sai lè lè mà mình vẫn phải ngọt nhạt (mình cũng sai vài điểm nhỏ nhưng chả đáng kể gì chỉ là cách dùng từ thế mà bù lu bù loa lên đúng là họ hàng nhà Chí phèo). hic hic chiều nay chị cùng phòng mới an ủi chị nghe kể chuyện rồi mấy chị dưới đó nói nghe kể thôi đã thấy khổ thân thằng bé. Thì em làm hộ chị thì em mới dính vào cái đám messy này chị ạ nhưng kệ càng găng thì em cũng làm tới chả sợ gì cùng lắm là đưa lên TGĐ là cùng chứ gì em đâu có sợ không làm ngân hàng mình nữa đâu. Mai mình sẽ xin thêm hồ sơ năm ngoái để xem càng xem kỹ hơn để xem tại sao năm ngoái lại được tốt do người năm ngoái làm ẩu hay tại mình làm kỹ quá. Bực mình ghê
  5. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Á à, lúc đầu thấy giống nhau nhưng càng xem thì càng thấy... khác nhau. He he, cố lên, cố lên nào!
    Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi!
  6. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Hihi hôm nay mình hẹn gặp bà ý nói chuyện đây, gửi cho mình cái mail vào cuối giờ chiều hôm qua comment rất ghê gớm nào là nên viết cẩn thận có gì không hiểu thì phải trao đổi trước chính bà là người khơi mào thôi có ai làm gì đâu. Cứ làm mọi chuyện to lên chứ thực ra là mình lúc đầu chỉ là trao đổi thôi nhưng do bị chạm nọc và ... hic hic. OK hôm nay gặp nhau đi trao đổi với nhau đi thích thì chiều chẳng có vấn đề gì hết, tội nghiệp có một em ở phòng bà này thấy khổ thân mình hay sao ý (chắc cũng cùng cảnh suốt ngày nghe bà này ca cẩm 8x giống mình mà sao mà chịu được chứ) gọi điện lên A Cường thế này anh Cường thế nọ cẩn thận anh nhé. Thanks em nhưng anh chẳng sợ đâu giải quyết trên tinh thần công việc thế thôi, cái gì đúng là đúng cái gì sai là sai chả vì phản ứng mà làm khác đi đâu (gặp ngay thằng ngang như cua như mình thì ...). Sếp đã nói rồi em cần chị Jump in thì cứ bảo thôi không sao chị ạ em giải quyết được khi nào căng thẳng quá bà ý lôi người khác thì chị nhẩy vào cũng được chị ạ còn chì đâu cần gửi mail cho bà ý đâu, tầm bà ý làm gì cần đến chị. Sáng nay em gặp chị trước đây bàn về một số points cái nào mình sẽ stick to it cái nào mình sẽ pass. Em sẽ vẫn nhẹ nhàng nice và tương đối chịu đựng đấy nhưng nếu thấy không cảm hoá được đồng chí này là em thôi đấy. Hic hic mỗi chuyện bà này là mình cảm thấy nhức đầu còn mọi chuyện vẫn tuyệt đấy chứ phải không ừ cũng hay. Tối qua đi chơi với một đội 8x ở cơ quan cũng vui vì thoải mái chả cần biết cậu là ai ở phòng nào thoải mái và vui vẻ, lần đầu tiên chơi bowling được thắng thích ghê hôm qua cổ vũ thế nào mà khản cả cổ hi hi, công nhận hôm qua mình ném cũng đỉnh toàn strike (nghe từ toàn hơi điêu điêu một chút hihi) lại còn chụp ảnh chứ nói chung là Vui. Hôm qua là một ngày tương đối relax đấy chứ sáng lúc đến training center các em mới vào "wao" lên một cái trêu mình khi mình jump in vào để đưa USB cho sếp hic hic bọn này chưa gì đã có xu hướng bắt nạt mình rồi. Thôi hôm nay mày phải tập trung tinh thần và đầu óc cho cuộc gặp đấy thế nên xuống nhà chuẩn bị tới cơ quan đọc trước tài liệu đi. OK để tối về update tình hình vậy.
  7. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    Điểm sơ qua thấy bác thảm thương thật.
    Tình IU thì easy come easy go
    Tiền thì nướng cổ phiếu
    Laptop thì ko cánh mà bay
    Thế thì làm gì mà ko buồn cơ chứ
  8. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    HIc sáng nay trời mưa ghê chẳng đi đá bóng được lại ở nhà vào mạng nghĩ cũng thảm nhưng thôi đã thế thì vào kể chút chuyện nhỉ. Kể tiếp về cuộc gặp mặt với bà trưởng phòng tín dụng cá nhân, sáng hôm sau mặc dù đã viết rất rõ trong thư là chị trả lời cho em trong vòng sáng hôm sau nhưng mình vẫn phải gọi điện cho bà này. Kiêu à ừ cứ kiêu đi mình vẫn làm sao để công việc trôi chẩy là tốt rồi. Hic hic. Sáng thì mình đã trao đổi với sếp về nội dung mình sẽ làm hướng giải quyết rồi. Hic hai chị em ngồi làm được khoảng nửa tiếng mà buôn chuyện đến 1 tiếng. hihi Nào là bà này ngày xưa thế này thế nọ chị cứ nói, em cứ nghe. nhân tiện sếp cũng chỉ cho mình một vài người cần lưu ý trong ngân hàng (nhân cơ hội này chỉ bảo thằng em luôn mà) vâng em nghe và sẽ lưu ý. hic hic bossy àh cũng chỉ là từ một cô thư ký nên thôi đúng không chị? đúng là một số việc người ta làm rất tốt công việc trôi chảy nhưng đâu thể vin vào những thành tích trong quá khứ mà bắt nạt người mới đâu? đúng thế đấy nếu cần chị jump in thì em cứ nói nhé không sao ạ. em tự handle được mà (nói nhưng trong lòng cũng hơi run nhỡ đâu bà ý mà cả vú lấp miệng em như hôm trước thì...) gọi điện xuống cho bà ý vẫn nhẹ nhàng và lịch sự nhưng hôm nay thằng bé cũng hơi tởn nên có phần hơi nhún mình (cậu kia chắc sướng lắm đấy dù gì thì cũng được nó gọi điện tận nơi mà). Hic hic đợi ông đây hehe cứ làm ra vẻ thế thôi biết đâu tôi nghĩ thế nào hôm nay mà bà nổi nóng với tôi thì cứ liệu hồn hehe tôi cứ nhịn bà cứ to mồm thì chết đấy. Thằng bé vững bụng lắm vì nó mang theo một vật hơi hay máy ghi âm hic hic có gì bà ý không cãi được cái kiểu mà nói năng không có chút gì hiểu biết về tín dụng như bà mà bị ghi lại thì .... đừng hỏi nhé. 4h chiều họp.... từ lúc gọi cho bà ta tới 4h chiều sao nó dài thế vẫn biết cậu không ngại nhưng không hiểu sao cảm giác mình lại lo lắng nhỡ đâu như hôm trước gặp ngay một trận sấm sét bổ vào đầu thì không biết thế nào. Chị cùng phòng thì cứ lo hay là để chị xuống cùng em thôi không cần đâu ạ chị còn cháu trong bụng nữa chẳng may xuống dưới cháu nó sợ quá hic hic không ra nữa thì chít. Ngồi cứ ôn lại tất cả những gì sẽ nói sẽ lái câu chuyện như thế nào sao mà khó nhiều lúc không tập trung được, nó nhớ có một khoản vay rõ ràng bà ý làm trái nhưng nó lại không nhớ là khoản nào ngu thế lúc đầu cứ nghĩ bà ý hiền lành cơ ai ngờ lại ghê thế đâu, nó mà tìm được thì chết với ông hic hic thôi pick up một khoản vay khả nghi nhất vậy muối mặt xuống phòng bà ý mượn lại tập hồ sơ hic hic cũng may là em phòng bà ý cũng tốt và trẻ con cho mình mượn ngay. Thằng bé chă nghĩ ngợi gì nhiều ra khỏi phòng bà ý là chui ngay vào góc giở túi bụi hi vọng đây đúng là .... hic hic may quá đây là nó rồi như bắt được vàng chạy về khoe ngay với sếp, sếp nhìn và nói thế này thì bên đó sai rồi không bao giờ được làm như này. hic hic thằng bé nghe mà như mở tấm lòng lại thêm phần tự tin vào chiều nay vừa lúc nhìn đồng hồ thì đã 4h10''. Vội vàng chào mấy người trong phòng chạy xuống dưới hic hic mọi người tiễn mình như tiễn binh lính ra trận vậy không hẹn ngày trở về hic hic. ra ngoài cửa bật máy ghi âm lên nhỉ ừ thằng bé rảo bước đi vào phòng. Nở nụ cười thân thiện nhất có thể hic hic giọng bà vẫn lạnh nhạt kiểu như không chú ý tới mình nhưng không có vẻ gì là tức giận nữa. Tín hiệu tốt đây mình bắt đầu vào vị trí lái tầu hic hic lúc đầu thì hơi run nên cũng ... không mạch lạc lắm (cái này sau khi nghe lại mình mới thấy), hic hic cuộc nói chuyện diễn ra theo đúng ý mình một số điểm sau khi bàn bạc với sếp đã được loại bỏ nhưng những chỗ khác thì ... bà ý phải chịu thôi hic hic. 30 phút đã xong rồi hai bên cũng kiêng dè nhau nên vẫn chưa có gì đáng tiếc xẩy ra bà ý cũng nhẹ nhàng hơn mình cũng ôn tồn và từ tốn. Giờ đến lúc qtrọng này chị xem hồ sơ này thế nào ạ hic hic thằng bé lại ôn tồn phân tích cái lọ cái chai "Cái này là trách nhiệm của người phê duyệt chứ chị có trách nhiệm gì đâu" (câu này hiểm quá không đỡ được đúng thế trách nhiệm thuộc về người phê duyệt quá chuẩn hic hic) bà ý mà dừng ở đây thì mình chắc chỉ bắt được một lỗi nhỏ thôi may mà bà ý nói "đây là khoản vay của chị XYZ ở cơ quan mình lúc này chị chưa đủ tiêu chuẩn vay tại ngân hàng nên" vâng thế thì em chào chị em lên nhé lòng hơi trĩu nặng vì nghĩ rằng mình chưa thu thập được gì nhiều.nhưng khi lên kể chuyện cho sếp thì sếp mới cho mình một chi tiết rất quan trọng hehe lúc khoản vay được giải ngân thì XYZ chưa là staff của ngân hàng và bà này với XYZ chơi với nhau khá thân vậy là có thể có điều gì bí ẩn đây. Hic hic cái này dữ nghen phát hiện cho vay chỉ dựa vào quen biết trong ngân hàng là một điều tối kị đấy chị ạ, nhẹ thì chuyển sang vị trí khác làm việc nặng thì ... đây là gian lận còn gì nữa nhưng mà ... nó lại chợt nghĩ tự dưng bà ý bị sao thì mình cũng áy náy mà lại liên quan tới một loạt người sau nữa chứ chị đồng ý phê duyệt này. Em làm report nhé Vâng tiếng vâng này nghe hơi miễn cưỡng hic hic nó có muốn làm to chuyện đến mức độ này đâu. hic hic nó viết report mà sao ... không biết làm như thế nào đâu không muốn mọi người sẽ nhìn nó như một sinh vật khác thì chết. À Cường ơi dạ hôm nay chị mới nghe Hương kể chuyện bà ý nói em như thế nào hic hic chị cứ tưởng không có gì nghe xong chị thấy lo và muốn chạy xuống dưới xem bà ý có làm gì em không chứ. May mà Hương nó gọi điện sang phòng bên hỏi thăm thì thấy bảo là nhẹ nhàng lắm thì chị cũng đỡ lo. Hôm nay mà bà ý không change her mind thì chị sẽ xuống gặp đấy lần này không phải vì công việc đâu mà là cách xử sự với đồng nghiệp kiểu như bà ý là không thể accept được. chị ơi hôm nay bà ý cũng dịu nhiều rồi mà cũng nhịn em rồi đấy mà em làm report thì bà ý chít à nhưng nghĩ lại thì đúng là đạo đức nghề nghiệp thì phải report thôi hic hic đúng là người Việt Nam nặng về tình cảm quá biết sao được ......
  9. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Thích dấu chấm hơn phẩy, đọc hụt cả hơi
  10. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Viết chán quá chẳng có gì cả nên xóa hết
    Được Taycuphach sửa chữa / chuyển vào 20:49 ngày 24/04/2007

Chia sẻ trang này