1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hóa ra mình cũng có lúc buồn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Taycuphach, 03/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Ngồi post bài nào lâu rồi mới có cảm giác muốn chia sẻ cái gì đó hihi hôm nay cũng vui đúng không ừ nói chung thời gian vừa qua cũng được mặc dù vừa chia tay với mối tình đầu hehe nghĩ cũng buồn cười nhỉ ừ thì cái gì phải đến thì nó phải đến thôi muốn cản cũng chẳng được đã không là của mình thì có giữ cũng chẳng được. Được rộng và dài em cứ bước đi anh đứng lại để nhìn em quay bước hic hic em sẽ biết cuộc sống không như em tưởng đâu 21 tuổi đâu còn là trẻ con nữa mà lúc nào cũng muốn mọi người đối xử như trẻ con đâu hic hic chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình đi chứ. Lan man quá nhỉ đã bảo là kể chuyện vui cơ mà thì kể đây hihi hôm thứ 4 thì làm staff party ở cơ quan mới này hihi buổi trưa thì dẫn chị trưởng phòng cùng colleagues đi ăn pepperonis cũng good lắm mỗi tội là đang ăn dở thì chị trưởng phòng phải đi vì con bị đâu bụng hehe thế là mình và bà chị phải đánh vật với số thức ăn đã lỡ gọi ra thế mà vẫn không hết chứ thì gói lại đem về cho mấy đứa bạn khác thôi buổi tối thì làm bữa khác cho hội trẻ trẻ trong cơ quan hehe bọn này trẻ và vui tính lắm nên mình phải làm quen cho bằng được không thì bùn chết không có ai để đi chơi hoặc nói chuyện hợp cạ mà chết àh. hehe. Lúc đầu cả lũ dại dột chui vào Đồ nướng Trung Hoa trên đường Hàng Bông phải nói là chưa bao giờ mình được ăn món ăn lâu đến thế hic hic mà lại chán nữa thế là bọn này lại đòi đi ăn món khác hic hic thế mới khổ mình chứ hihi đi ra Hàng Giấy ăn nầm dê nướng nào okie đi thôi ăn xong rồi Alibaba và đồng bọn kéo nhau ra Hoè Nhai hát karaokê hehe mình hát hay thật đấy bọn kia cứ tròn mắt hehe nhung bon no cung vui ghê cơ vừa hát vừa nhảy mà có mấy bác vui thật đấy nói chung là rất vui hhihi rất giống với đợt trước vào SG của mình hehe cuộc party thành công mĩ mãn kết thúc vào lúc 10h10'' vì một số thành viên phải về sớm hic hic con gái sinh năm 81 rồi mà .... thế thì sao có người yêu được chứ hihi. Trước mắt là mấy ngày nghỉ đây ráng ở nhà đọc mấy quyển truyện vậy hi vọng bọn cơ quan đi Hồng Kông mua quà về cho mình hic hic.
  2. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Chả biết nên vui hay nên buồn đây hic hic cơ hội đến thì có nắm lấy không? Được giới thiệu một em nghe nói là thuộc hàng top ở trường nào nhỉ ABC gì đó ngoan ngoãn chưa người yêu hic hic thế nào nhỉ tự dưng thấy ... ngượng mình vẫn nhút nhát như hồi cấp 3 nhỉ hehe thì cứ đi làm quen đi có sao đâu mày vẫn hay nói như máy cơ mà hihi nói thế thôi chứ thường thì gặp người mình có cảm tình thì chả nói được gì cả hhihi ngày xưa cũng thế bây giờ khác hơn một chút nói đỡ ngượng hơn nhưng ừ thế còn đỡ cứ làm quen cho đỡ ở nhà một mình đã rồi đến đâu thì đến how far will we go?? dù sao cũng phải cám ơn cô em trước làm cùng cơ quan đối xử tốt với mình phết thấy cô em chồng được được là nhớ tới ông anh này ngay hihi thì mình cũng okie thì mới dám giới thiệu chứ hic hic sợ lắm nhỡ đâu không ra sao cả thì .... tự dưng thấy thiếu tự tin nhỉ hihi thôi thằng bạn lại rủ đi làm vài ván bi a rồi đi thôi
  3. robinhod

    robinhod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Hixhix.Mình thì vui hay buồn cũng chẳng phân biệt đc. Lúc nào cũng chỉ cho là "bt" hihi.
  4. vitimbentrai

    vitimbentrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mình buồn , đáng lẽ ra mình fải vui lên mới fải , nhưng hok hiểu sao lại buồn , nước mắt chảy dài trên má , ko nghẹt mũi , ko nấc , chỉ có những hạt nước mắt cứ lăn dài mà thôi , ..........
    hôm qua anh đưa mình đi chơi , vui lắm , được đi với người mình thick mà , ^^ đưa mình đi xem fim , quan tâm hỏi han mình nhiều lắm , rồi thì dắt tay mình qua đường , giữ mình trong thang máy ^^ , iu quá cơ ,
    .............
    hok hiểu sao về nhà mình thấy tủi thân quá , mình sợ 1 ngày nào đó mất đi sự quan tâm ấy , sợ 1 ngày lại hụt hẫng ........
    mình tthick anh , mình biết là anh có dành tình cảm cho mình , nhưng liệu rằng có đến được với nhau, tương lai mù mịt lắm , mình muốn xác định 1 cái jì đó chắc chắn , chứ cứ yêu nhau rồi chia tay thì mình hok muốn . vì con người ấy là con người mà mình muốn đi chung con đường trong cuộc đời này...........
    .......
    buồn lắm !
  5. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng hôm nay lại muốn moi cái topic cũ rích này lên để viết và tâm sự chắc cũng đang buồn (lần thứ <5 trong khoảng vài tháng chắc thế là ít rồi) Update tình hình cái nào :D Đã quen em ABC gì ở trên đã yêu em ý em ý là một người tốt chả có gì để chê cả ngoan ngoãn hiền lành nhưng ... vẫn chia tay mình thật dại cái gì qua thì không thể lấy lại được nữa rồi . Hic hic đã yêu một bạn mới nhưng cũng mới chia tay rồi :D có lẽ điều này là tất yếu thôi khi mọi sự vượt quá giới hạn của nó . Hic hic sao thấy nhớ bạn người yêu cũ nhỉ người mới chia tay thì không nhớ mà lại nhớ cô người yêu cũ mới chết hay là tình cảm của mình có vấn đề nhỉ botay với mình đây . Nhưng đúng là chả thể chê em ý vào đâu được cả thế sao còn chia tay ... thì dốt mà ... thôi nào kể chuyện lại thêm buồn có chuyện gì vui thì kể cho đỡ buồn đi
    Xem nào công việc thì thế nào nhỉ uh cũng tốt mà got everything you want còn muốn gì nữa nào. Làm việc hợp với sếp được sếp quý được tăng chức tăng lương... công việc nói chung là tạm ổn nhưng để phấn đấu thì còn long way to go nữa cố lên nhé khắc phục cái điểm không tự tin trước đám đông đi ăn nói đỡ lắp bắp đi và cái mặt phải trông già dặn hơn chút nữa mới được. Àh mới mua quà tặng mẹ :D :D :D nhìn mẹ vui đi khoe mọi người thấy thích thật . Nhưng cậu cũng chẳng ngoan ngoãn gì đâu suốt ngày cãi mẹ thôi ừh thì tính nó thế chả thay đổi được. Thôi thế thôi nếu chiều về còn buồn thì sẽ viết tiếp còn không thì đi chơi tối mới về nào. Đi sửa xe tí nào :D Bye mọi người
  6. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0

    Thôi xả thế là đủ rồi đi ngủ thôi mai sẽ là một ngày đẹp trời. Sắp được đi nghỉ rồi....
    Được Taycuphach sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 07/10/2008
  7. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Ai mà chả có lúc vui lúc buồn hả bạn
    Bình thừong thoai
    cuộc sống mà
  8. Tournesol

    Tournesol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Taycuphach ơi, ai mà chả có lúc buồn, dù là tay cự phách hay là tay mềm yếu
    Có buồn mới thấu hiểu thế nào là niềm vui, hạnh phúc khi có được mà. Cuộc sống bao giờ chả có lắm sắc màu, biết nhiều sắc màu là giàu có đấy chứ !
    Cứ buồn đi, hết buồn lại vui ngay ý mà
    Cheers, tournesol.
  9. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Hehe tự nhiên muốn tìm vào topic này :) đọc tâm sự 4 năm trước tự nhiên thấy hồi đấy trẻ trâu quá :)

    So với 4 năm trước thì mình giờ đã khác nhiều lắm rồi thế mà thế *** nào mà vẫn ngồi vào mạng như mấy em tin tin ý nhỉ :) hehe chắc ai cũng cần một góc để tâm sự để trút vào đó những gì mình nghĩ trong lòng để nhẹ nhàng bước tới tương lai.

    Buồn à, tại sao lại buồn nhỉ ? Chắc mình cần một người dỗ dành chiều chuộng, nhẹ nhàng mỉm cười khi thấy mình làm sai, rộng mở vòng tay khi mình trở về nhà sau mỗi giờ làm việc và luôn bên mình dù mình có thành công hay thất bại. Nhưng mà có vẻ là mẫu người đó chỉ tồn tại khi ta còn no đủ, mình đọc ở đâu đó có nói rằng "phụ nữ chỉ chung thủy và chia sẻ với ta khi chúng ta đầy đủ :)" *** biết có phải thế không nữa nhưng mình biết em yêu mình cũng tính toán chán rồi :-) Cửa sáng nhất trong những thằng loanh quanh em đợt đó :) Mình thì nói thật vẫn ngu ngơ nên bị up sọt thôi :)) ** mà giờ đâu có khó khăn đâu nhỉ :) chỉ là hơi vất vả thôi :( thế mà đã không chịu được rồi, lần đầu tiên khi mình yêu em mình thấy hối hận sao đợt đó lại không lưu số mấy em tin tin để mà khi buồn buồn dư lày còn đi chơi tán phét nói chuyện chứ :)

Chia sẻ trang này