1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hóa ra Nguyễn Lân Thắng cũng chỉ là anh hùng rơm

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi nuhoncuagio1, 07/11/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuhoncuagio1

    nuhoncuagio1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2015
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng Nguyễn Lân Thắng lâu nay hầm hố thế nào, diễu võ giương oai, anh hùng thế nào hóa ra rồi cũng lòi cái đuôi chuột, lòi cái mác anh hùng rơm, anh hùng bàn phím, nhát như thỏ đế ra.

    Chẳng là, cách đây ít hôm, lợi dụng việc em Đỗ Đăng Dư bị bạn tù đánh thương tích dẫn tới cái chết vì lỗi rửa bát bẩn, Nguyễn Lân Thắng với khuôn mặt bỉ ổi đã tự chụp bức hình cầm ảnh Bác Hồ kèm lời bình vô cùng mất dạy“Ngày xưa ông ấy rửa bát bẩn trên tàu thì Việt Nam đâu đến nỗi…:v :v” khiến cư dân mạng sôi sục và đòi xử lý kẻ súc sinh này ngay lập tức.

    Thế là, lúc 18h30 phút ngày 21/10/2015, khoảng hai chục người dân do bác cựu chiến binh Trần Nhật Quang dẫn đầu đã kéo tới nhà của Nguyễn Lân Thắng (số 32/221 ngõ Thịnh Quang, Vĩnh Hồ, Hà Nội) để hỏi chuyện vì sao lên mạng đăng ảnh xúc phạm Bác Hồ.

    Khi vừa ra mở cổng thấy bác Trần Nhật Quang (người mà Nguyễn Lân Thắng cùng đám dân chủ, nhân quyền Nguyễn Văn Đài, Trương Văn Dũng mới vừa hớn hở chụp ảnh cùng tại Bệnh viện Bạch Mai) và người dân trước cổng, Nguyễn Lân Thắng đã ngay lập tức “ba chân bốn cẳng” chạy một mạch thẳng tắp vào nhà chốt chặt cửa cầu cứu đồng bọn.
    [​IMG]

    Nguyễn Lân Thắng xúc phạm Bác Hồ khiến dân mạng sôi sục đòi xử


    Câu chuyện ấy ngay lập tức được lan truyền trên mạng. Cộng đồng mạng liền đặt câu hỏi cùng sự trả lời, cứ tưởng Nguyễn Lân Thắng lâu nay giương oai thế nào hóa ra cũng chỉ là anh hùng rơm, gan chuột nhắt.

    Ngồi trong nhà “cửa đóng then cài”, Nguyễn Lân Thắng liền chộp lấy facebook cầu cứu đồng bọn với hy vọng đồng bọn sẽ đến đông để trợ giúp. Cuối cùng sau những lời cầu cứu thảm thiết cũng chỉ có mỗi anh bạn chí cốt trong đám No-U fb Nguyen Trung (tức “Người Hà Nội”) xuất hiện. Chẳng biết vì ăn nói thế nào Nguyen Trung liền bị người dân cho ăn vài cái tát đành lên xe máy chạy mất dép.

    Đợi mãi chẳng được ai đến cứu, Nguyễn Lân Thắng đành phải “cúi mình chờ thời”, đợi đến khi người dân ra về mới mò mặt ra và chạy một mạch tới Công an phường nhờ sự giúp đỡ. May cho hắn là mấy anh công an còn tử tế, còn nhân đạo khi để Nguyễn Lân Thắng trình bày nội dung vụ việc, như những người khác thì Nguyễn Lân Thắng cũng đã bị đuổi thẳng cổ vì cái tội lâu nay suốt ngày chửi rủa chế độ, chửi rủa đất nước, công an.

    Lúc này, thấy “sóng yên biển lặng”, đám bạn cùng hội cùng thuyền mới thấy kéo nhau đến “giải cứu” Thắng. Chẳng biết giải cứu gì nữa khi mà Thắng đã được bình yên trong công an phường. Lúc Thắng cần đồng bọn thì chẳng thấy đâu, có lẽ đồng bọn của Thắng cũng chẳng khác gì anh ta, cũng chỉ được gắn cái mác anh hùng bàn phím, anh hùng rơm lên trên khuôn mặt dân chủ, nhân quyền.

    Đúng là ***** nói chẳng sai “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ Quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”.

    Đất nước ta là vậy, dân tộc ta là vậy, nhân dân ta là vậy, luôn nhận thức sâu sắc và rất rõ về tinh thần yêu nước, luôn biết và phân định rất rạch ròi giữa người yêu nước và kẻ bán nước. Có lẽ với người dân Việt Nam loại người mà họ ghét nhất đó là phản quốc và bất hiếu. Nguyễn Lân Thắng là một điển hình của loại người này, vừa phản quốc, vừa bất hiếu.

    Việc Nguyễn Lân Thắng bị người dân kéo đến nhà đòi xử lý cũng là lẽ đương nhiên và đáng được hoan nghênh. Mong rằng, vì thế mà Nguyễn Lân Thắng hãy sớm tỉnh ngộ trước khi còn quá muộn.

Chia sẻ trang này