1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạ sĩ là người thế nào ?

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi lyquochuy, 07/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyquochuy

    lyquochuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
    Hoạ sĩ là người thế nào ?

    Có phải là luôn luôn đầu bù, tóc rối, chân tay dính bột mầu .. không ?
    Có ai là hoạ sĩ chuyen nghiệp hoặc nghiệp dư ở đây ko vậy ?
  2. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    chời, cứ là họa sĩ là phải đầu tóc rối bù, ở dơ hay sao?
    Không nên nhầm lẫn nghề nghiệp và tính cách như vậy
    Tui có ông thầy chuyên bị nhầm với lao công
    1 ông thầy khác thì bị nhầm với doan nghiệp:-))
    Meooooooooooooo
  3. S.Leonhart

    S.Leonhart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Hoạ sĩ là người có thể vẽ lên những bức hoạ :D không kể hình dáng bên ngoài hay tính cách ra sao
  4. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Xì! hãy thức dậy chạy chợ với tôi,đừng nằm ườn bên bức tranh rách việc như thế chứ!
    Lời một bà vợ có chồng là hoạ sĩ
    Egoist
  5. lyquochuy

    lyquochuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
    Thế có ai là nam hay nữ hoạ sĩ ở forum này không ? nếu có thì lên tiếng đi
  6. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    có art sì tíu đần thui
    còn định gnhĩa họa sĩ cũng khó lắm bác ạ
    có anh suốt đời vẽ trong cái bóng của người khác cũng nhận mình là họa sĩ
    Có người chỉ vẽ guốc thôi nhưng có sáng tạo tớ cũng thích tôn làm họa sĩ
    Tet nay khong li xi, khong quan ao moi, khong nha, khong nguoi iu
  7. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Hoạ sĩ ư? Cũng là người bình thường thôi, chỉ khác là họ có con mắt thẩm mỹ và trái tim biết rung cảm trước cái đẹp. Họ ra sao thì còn tuỳ vào tính nết mỗi người. Bố tôi là hoạ sĩ này, nhưng ông chẳng giống chút nào với các "đồng nghiệp" của mình (mà tôi biết) cả!
    Cần quên đi những điều cần quên và nhớ lấy những điều cần nhớ
  8. linly

    linly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Hic, thế người bình thường ko thể có con mắt thẩm mĩ và rung cảm với cái đẹp hở Pittypat? Tớ thì nghĩ cái khác biệt là hoạ sĩ biết thể hiện cái rung cảm của họ, truyền cái đó cho người khác thông qua tác phẩm của họ cơ.
  9. cvawinter

    cvawinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    hoạ sĩ cần phải có tài năng bẩm sinh nữa chứ, tât nhiên tài năng đó cần phải có sự trui rèn lâu dài.
  10. PhanHoangKyLong

    PhanHoangKyLong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Hoạ sĩ là người SAY MÊ hội hoạ và vẽ theo sự say mê của mình một cách THÀNH CÔNG - (ít ra là với chính bản thân mình ).
    long

Chia sẻ trang này