1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Họa sĩ Lê Thánh Thư - gương mặt nổi bật của mỹ thuật Việt Nam đương đại

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi AfoRhapsody, 29/12/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    [​IMG]


    Trong ảnh: họa sĩ Lê Thánh Thư.




    Tiểu sử họa sĩ Lê Thánh Thư:

    - Sinh năm 1956 tại Quy Nhơn.

    - 12 tuổi được gửi vào tu học tại trường Dòng (Séminary) Qui Nhơn. Năm 1975 xuất tu ra đời.

    - Là họa sĩ tự học, bắt đầu vẽ từ năm 1982 .

    - Đã đoạt các giải thưởng: giải thưởng Mỹ thuật Việt Nam, Phillip Morris (năm 1996), giải thưởng Mỹ thuật Asean (năm 1998), giải thưởng Mỹ thuật Việt Nam, Phillip Morris (năm 1998), giải thưởng triển lãm Mỹ thuật toàn quốc 2001 – 2005 (năm 2005).

    - Đã có 10 cuộc triển lãm cá nhân và rất nhiều triển lãm nhóm tại Việt Nam và các nước: Thái Lan, Singapore, Nhật, Úc, Mỹ, Hà Lan, Pháp, Thụy Sĩ...

    - Có tranh trong bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật Singapore, Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM.

    - Triển lãm gần đây nhất “Không gian sống” là cuộc triển lãm cá nhân lần thứ 10 của họa sĩ Lê Thánh Thư với nhiều tìm tòi, đổi mới trong cách thể hiện. Triển lãm gồm 35 bức tranh với chất liệu sơn dầu, kéo dài từ ngày 24/12 đến 30/12/2009 tại gallery Phương Mai (129B Lê Thánh Tôn, Q.1, TP.HCM).

    +++++


    [​IMG]

    (Tronh ảnh: Họa sĩ Lê Thánh Thư).

    CÁC THỜI KỲ SÁNG TẠO CỦA LÊ THÁNH THƯ

    Có 3 thời kỳ (theo tự bạch của họa sĩ):

    · Từ khi bắt đầu tự học vẽ (năm 1982) đến năm 1993:Thử nghiệm với nhiều trường phái khác nhau.

    · Từ năm 1994-2007: định hình và khẳng định với trường phái trừu tượng trữ tình.

    · Từ năm 2007-nay (2014): Chuyển hướng sang phong cách nghệ thuật mới. Dựa trên việc giản lược tối đa về hình thể và màu sắc để tập trung cho đường nét.

    ++++++

    Cá nhân tôi không được theo dõi tường tận các chặng đường phát triển của họa sĩ Lê Thánh Thư (LTT) bởi vì khi tôi bắt đầu yêu thích hội họa là năm 2014, khi đó LTT đã có một chặng đường dài theo đuổi nghệ thuật.

    Đến tháng 7 năm 2014 ở phòng tranh Tự Do (địa chỉ 53 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, TP HCM) trưng bày 6 bức tranh thời kỳ thứ 2 (từ 1994-2007) của LTT . Tôi lập tức bị mê hoặc với hai bức tranh “Mảnh vườn của tôi” và “Thành Phố”.


    [​IMG]


    Tronh ảnh: Bức "Mảnh vườn của tôi". Sáng tác cuối thời kỳ thứ 2 (2007).





    [​IMG]

    (TRong ảnh: bức "Thành phố" sáng tác 2006).


    Sau đó không lâu tôi đã viết email cho một người quen của tôi trong giới hội họa rằng: “you nên đến xem tranh của LTT ngay, I có cảm giác rằng hội họa VN đương đại không có ai vẽ đẹp hơn LTT”.

    ++++++



    [​IMG]

    (Trong ảnh: Một bức tranh LTT thời kỳ 1994-2007)



    Tranh của Lê Thánh Thư khoảng thời gian từ 1994-2007 thì có thể nói rằng đó là những bông hoa nở từ ký ức của người họa sĩ. Như Lê Thánh Thư (LTT) từng nói về tranh của mình giai đoạn này rằng : “Tranh của tôi có sự gợi ý về một điều gì đấy trong đời sống và thiên nhiên. Nó hình thành từ những hoài niệm thị giác và cảm xúc. Nó là những phong cảnh nội tâm. Nó nhắn nhủ nhiều hơn trình hiện”.

    Khoảng thời gian sáng tạo này, có thể nói tranh của LTT là miền ký ức xa thẳm được tái hiện lại trên khung vải bố bằng nét cọ thảy từ một tâm thế tĩnh tại.

    [​IMG]

    (Trong ảnh: Một bức tranh LTT)




    Chúng ta cùng bước qua một giai đoạn sáng tác khác (giai đoạn thứ 3) của LTT. Từ 2007 đến nay, không gian hội họa của LTT lột xác thành một mảng miền mô tả mới lạ. Cái ngột ngạt bức bối của đời sống đô thị đương đại được tác giả họa thành những nét cô đọng để tả những con người trong nhịp sống hối hả đua chen… Qua những tác phẩm của giai đoạn này, đặc biệt là bức “Không Gian Sống V” hiện đang được trưng bày tại Viện bảo tàng mỹ thuật Việt Nam thì sự bề bộn đa dạng của đời sống đương đại được thể hiện rất rõ nét. Người, người và người, trên bề mặt tranh tràn ngập những người với đủ trạng thái sống, chen chúc nhau bên cạnh những chợ, những quảng cáo “Khoan phá bê tông” .v.v.



    [​IMG]

    (Trong ảnh: bức "Không Gian Sống V" hiện đang treo tại Bảo tàng Mỹ thuật VN"





    [​IMG]

    (Trong ảnh: một bức LTT sáng tác khoản 2009)







    [​IMG]

    (Trong ảnh: một bức LTT sáng tác khoản 2009)





    [​IMG]

    (Trong ảnh: một bức LTT sáng tác khoản 2009).






    [​IMG]

    (Trong ảnh: LTT "Giá Trị Sống").






    [​IMG]

    (Trong ảnh: LTT "Đô Thị Hóa")







    [​IMG]

    (Trong ảnh: LTT "Tầm Nhìn").




    ++++++

    Là một nhà thơ trước, và cả khi đang là họa sĩ, LTT tự nhận là mình đến với hội họa với tâm hồn và cái nhìn của người làm thơ.

    Có một bài viết của Du Tử Lê về sự gắn bó giữa thơ và họa của LTT như sau (trích):

    Về phương diện thi ca, cách đây chưa lâu, Lê Thánh Thư cho xuất bản thi phẩm “viết trong bóng tối. amen. Và, trên trang mạng này, một biên tập viên chúng tôi, ghi nhận như sau:




    “Có thể nhiều người quên rằng trước khi trở thành họa sĩ nổi tiếng, có tranh được trưng bày tại nhiều bảo tàng viện quốc tế, họ Lê vốn là một nhà thơ. Chính thi ca là bàn phóng để tác giả ‘viết trong bóng tối. amen’ ném mình vào thế giới hình tượng và, màu sắc.




    “Chính từ nền tảng thi ca vững chắc của mình, họ Lê đã có được cho tranh của ông, những dung lượng thơ mộng, lãng mạn và, luôn cả độ sâu, ngấm của những game màu, hầu tới được những quảng trường hội họa thế giới.




    “ Trong cảm nhận của tôi, sự tương tác giữa Thi ca và Hội họa nơi tài năng Lê Thánh Thư, là một tương tác hữu cơ. Máu, thịt. Như sự tương tác bất khả phân, ly giữa nắng, gió đất, trời.


    “ Cũng chính từ tương tác vừa kể, rừng-cây-sáng-tạo Lê Thánh Thư đã trổ nhiều cành, nhánh sum suê…Đẩy, nâng tài hoa Lê Thánh Thư, mỗi giai đoạn, một bậc cao, hơn…”


    Sau đây là một bài thơ của LTT:

    "Trở đi mắc sông/Trở lại mắc núi/Em trở về ngắt quãng ngày tôi xanh lại đọt chuối/Lá lao linh biếc cả trời chiều ẻo lả/Em đuổi nắng rừng rực đi/Em dồn mưa dai dẳng lại/Bao muộn phiền ngoi ngóp trước hiên nhà/Ngày im ỉm đóng/Tôi lẳng lặng ngồi không..."

    Về thơ và hội họa, LTT từng nói: “Với tôi, hội họa là một thứ ma túy dịu dàng giúp vượt qua được những biến động của đời sống. Thơ ca mang lại cho tôi niềm an ủi”.

    ++++++

    Một số bức tranh khác của LTT:



    [​IMG]







    [​IMG]

    (Bức này nếu ko nhầm tên là Urban).








    [​IMG]








    [​IMG]











    [​IMG]

    (Bức này nếu ko nhầm tên là "Người ăn không khí").










    [​IMG]











    [​IMG]






    ++++++


    Cá nhân tôi thỉnh thoảng lại tra Google xem có triển lãm mới nào của LTT. Nếu có tôi sẽ thông báo cho các bạn nhé!

    Mong cho LTT có thêm nhiều sáng tạo mới trong nghệ thuật và mong cho nước ta có thêm nhiểu họa sĩ/nghệ sĩ tài giỏi bằng, thậm chí hơn cả LTT.

Chia sẻ trang này