1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạ sĩ nào khổ hạnh nhất?

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi butsat, 15/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
  2. caut

    caut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Quỷ thần ơi ngượng chín cả người đi được
    ESMVA : là gì vậy..e...m....em...
    Mừng quá, tự nhiên có cô bé nào chắp nhận lời của mìnhngượng quá, chưa bao giờ như thế này cả . Ngày xưa mỗi lần mình loạn ngôn là bị xử liền
    , cạn ly nào
    CẬU ÚT
  3. xyzlonely

    xyzlonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tôi YÊU LEVITAN
    Hội hoạ là trò chơi, tranh là món quà, dành tặng những ai dũng cảm
  4. NGUYENTHINH

    NGUYENTHINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    he he kiến thức của các bác rộng toàn nói chuyện hoạ sỹ bên trời tây. ta thì sao.trên đời này chỉ thấy người ta nói đến kẻ sưóng và hạnh phúc nhất chứ có ai xếp hạng cho kẻ khổ đâu.mà làm gì có ai dám bảo là khổ nhất ,mỗi ngưòi có một lỗi khổ khác nhau ,một bế tắc khác nhau chưa chắc sự khổ đau nào đã là số một.
    theo em trong các met của nước nhà có ÔNG SÁNG,ÔNG PHÁI là người có cuộc sống thanh bạch( không dám nói là đói khổ).
    các hoạ sỹ như các bác nhắc tới như I.LVT hay VG các ông ấy theo em còn sướng chán các ông ấy còn có hoạ phẩm mà vẽ(lại toàn là sơn xịn) ông SÁNG của mình có chất hình nổi tiếng là khoẻ ,bút pháp tình cảm trên sơn dầu và lung linh trên sơn mài vì nghe đâu giai thoại kể lại ông không có tiền mua giấy bút nhiều và không có mấy thứ đó làm phác thảo.cái nền nhà ông ở chính là tấm bảng dùng để phác thảo với phấn ,sau đó cụ chuyển thảng vào tranh.thế đấy ,khi ông sống có dựa vào tranh được đâu.mất rôì mới thành MET.thành cây đa cây đề.còn ÔNG PHÁI.thèm caffe phải đi uống chịu rồi trả bằng tranh.khi ốm cuối đời vợ phải mang bức tranh vẽ chân dung mình trên giấy dầu,cũng bằng phấn đi bán mãi ở đâu đó lấy tiền thuốc ********* cụ.mà theo bà thì cái nghề của ông nó bạc."người ta cũng sơn còn kiếm ra tiền(ngay cạnh nhà ông bà có tiệm sơn xe đạp) còn ông chả kiếm được đồng nào cả,mà sơn mãi cũng có phẳng đâu?!!".
    đấy theo tôi cũng là một sự khổ hạnh .cơm áo đâu đùa với khách thơ.nhưng lớn hơn cả sự khổ hạnh ấy rồi thì tác phẩm cũng lớn và sống mãi.
    I want dolas-usd ú ù u
  5. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    NTHINH đi đâu lâu thế, ko thấy ghé chơi.
    Khổ đâu phải là kể khổ, cũng ko phải để so sánh cái khổ. Chỉ là thấy được cái khổ của các nghệ để xem tranh nó có cái ngậm ngùi, cái thú, cái khâm phục.
    Thú thực là tôi ko chê bai Van Gogh hay Levitan, nhưng tôi cũng ko thật hâm mộ các vị ấy lắm. Bởi phần nhiều trong khuôn khổ sách thời XHCN, cũng có nhiều sách hay về các nghệ lớn nhưng bị kiểm duyệt, người ta ko cho lưu hành ở VN. NGay cả đến cái khổ của nghệ ở ta thôi cũng chả ai dám nói, dám phàn nàn rằng thế là khổ. Giờ thì khác.
    Hơn nữa, cái khổ của nghệ tây nó kiểu khác, các nghệ nhà ta nó cũng magn phong cách khác.
    Như Gauguin, nhà giàu có quyền quý mà bỏ tất để theo hội hoạ, cái khổ chỉ là ko có tiền vẽ. Rodin có 2 kiệt tác làm theo đơn đặt hàng cho chính phủ Pháp là "Nụ hôn" và "Balzac", cuối cùng người ta huỷ ko nhận vì "hơi đồi truỵ, kì quái, ...", lúc ấy thì cũng chẳng khổ vì thiếu tiền...
    Ở ta, có những lúc cụ Chánh phải quay mông lại cho thằng Pháp nó vẽ than, nó chùi tay vào, vì cụ ko vẽ như nó dạy. Cụ Sáng thì mẹ mất trong Nam, ở ngoài này bất lực, cụ nâng chén rượu gục mặt vào vai bạn mà nức nở. Cụ Vân đánh rơi cây bút chì trên đường hành quân, quay lại mấy cây số đường rừng tìm trong đêm tối bằng được cây bút ấy...
    Tóm cả lại thì những sự khổ ấy có cái do chế độ, có cái do các nghệ tự ham mê hội hoạ mà chuốc khổ cho mình....trên hết là các cụ dám sống, sáng tác hết mình. Có thấy cuốn nào nói là các Met kêu khổ đâu? Tôi còn nhớ có lần cụ Văn Cao ốm nặng trong viện, thế mà còn trốn ra tiệc rượu sinh nhật bạn Phái rồi lại quay sang Viện nằm...người ta sống như thế cơ mà.
    ( To Tid: Van Gogh dê gái à? chẳng qua lão ấy ko có tiền thôi. Chứ Rodin, Pi, Egon, Klimt, Goya...cũng toàn là những tay chơi bời loại ác cả đấy, ko ngừng nghỉ )
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  6. munch

    munch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    cút cha chúng mày đi, hết chuyện để nói bắt đầu mang Vangogh ra chê.
    100 thằng con trai thì có đến 98 thằng bị cái ***ual appeal nó hấp dẫn, 2 thằng còn lại là gay
    chúng mày mà cũng tự nhận là hoạ sĩ cơ à??(dĩ nhiên là tao xem tranh chúng mày post lên đây rồi)
    không hiểu chúng mày xem tranh vangogh, schiele, munch nhiều thế mà không hiểu được tại sao họ lại được gọi là hoạ sĩ à?
    quả thật cái từ hoạ sĩ bây giờ được người ta dùng dễ dãi quá. Cái thằng tốt nghiệp trường MTCN ra mà cũng được gọi là hoạ sĩ cơ đấy. Thật ra cũng chỉ là thằng đủ trình độ vẽ quảng cáo!
  7. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Thế anh học Yết Kiêu ạ? Có biết vẽ ko?
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
    Được Butsat sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 23/09/2003
  8. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Sắt ơi , cái nha rì đó chắc là biết vẽ đấy , và cũng chắc là hoạ sĩ . Nhưng cách nhìn của anh ấy thì khác mọi người ở đây xa quá vì nhìn tận 100 người nhưng có tận 98 thằng gì gì đấy và 2 thằng Gay , vậy đấy .
    Anh gì ơi , anh là hoạ sĩ , vâng ạ và có khi nào anh thấy khổ không ? ( cái này nói cho đúng chủ đề tý không lại nói là câu bài ) . Và em cũng muốn xem những tác phẩm của anh lắm lắm , anh về tìm bài rồi post lên đây cho chúng em học tập anh mới anh nhé .
    Kính anh !
    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  9. NGUYENTHINH

    NGUYENTHINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    cái ông MUNCH này là ai mà lời gay gắt quá vậy.ông muốn cút thì cứ tụ động hô biến chẳng ai quan tâm.có điều ông đưa ra nhiều đánh giá nghe rất chối.thế theo ông thế nào là một HS?quân mtcn đúng là nhiều người vẽ quảng cáo để kiếm sống nhưng quảng cáo mà đẹp khó ra phết đấy ông ạ.không phải ai cũng có nghề làm được đâu.
    anh mỉm cười rồi bảo:" lính mà em ..."

Chia sẻ trang này