Họa Sĩ Online Lướt trên Web ,cũng giống như khi bạn đi shopping, đó là một dịp để bạn "bát phố", ngắm nghía các món hàng nói chung và nếu tình cờ bắt gặp một thứ gì đó hay hay, bạn sẽ móc ví ra để trả tiền mà trước đó hoàn toàn không có chủ định hay dự kiến nào cả. Tương tự, với nghệ thuật hội họa, "thưởng thức" một vòng bao giờ cũng quan trọng hơn là tìm kiếm một tác phẩm cụ thể :http://trexanh.com/art
Bác trexanh ơi, BN đang dài cổ đợi Tết, có vào xục xạo cái trang trexanh.com. Thấy hay lắm. Đây là trang web giới thiệu chủ yếu về họa sĩ Bùi Thanh Phương con traii của hoạ sĩ Bùi Xuân Phái. Hì hì anh này nhìn duyên ghê, râu tóc đáng yêu dễ sợ Nhìn chung trang này đáng vào. Giao diện đẹp, màu sắc dễ chịu. Đặc biệt đáng quý là có khá nhiều tranh của hoạ sĩ Bùi Xuân Phái, biên tập công phu và đáng tin cậy. Những mục khác cũng rất hay. Chẳng hạn như: "Dưới ánh đèn dầu" là trích dẫn từ quan điểm sáng tác của hoạ sĩ. Phần giới thiệu tranh quốc tế cũng hoành tráng. Có thấy duy nhất điểm không hợp lý là phần "Các thể loại Art". Trời ơi dịch là các loại hình nghe có cool hơn không? Nghe thể loại thấy ngộ nghĩnh sao đó. Phần này chuyên về tranh vẽ thiếu nữ "soi gương chải tóc". Hì hì đẹp nhưng chưa tiêu biểu cho "Các thể loại Art" Còn thích nhiều thứ trong đó nữa. Để nói sau nhé. Sẽ vào đó thường thường Không biết bác Trexanh là ai vậy? Được breaking_news sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 08/02/2005
Chán quá hôm nay vừa làm vừa nghỉ, cứ mong mãi đến 5h chiều bên này là 12h đêm ở nhà để cầu điềm lành cho năm mới Thấy có 2 con ma nữa ngoài mình ra vào đây ngó nghiêng Không biết từ hôm post bài lên đây bác trexanh có thấy site của mình tấp nập lên hơn không ạ? Mục forum bên đấy chưa nhộn nhịp mấy, chắc sẽ cần nhiều người hơn. Buồn cười nhất là phần link đến các web site khác. BN lục lọi thế nào mà thấy thù lù ngay một phát site dành cho người lớn trên 18 tuổi Hè hè, tối về phải check xem thế nào