1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa Sữa Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi doihiuquanh, 08/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    hoa sữa mùi thoang thoảng thì thú vị chứ hắc xịt thì không chịu nổi...nhiều người bị di ứng hoa sữa ghê gớm..cũng lạ nhỉ
    Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow
  2. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Cách nhà 10m có 2 cây lận. Đêm nào cũng nồng nặc, hic, mất hết cả lãng mạn.
    Then youll rise right before my eyes On wings that fill the sky Like a phoenix rising
  3. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa thích Hoa Sữa vì cảm thấy không nồng như bây giờ . Đi đâu bây giờ cũng thấy Hoa Sữa , đi chợ nè , đi học nè , đi chơi nữa . Thích những gì mà chỉ có ít , những gì đặc biệt hơn 1 chút , như ngày trước chỉ thoang thoảng . Một con phố dài cũng chỉ có 1 , 2 cây vậy mà bây giờ , ngay gần nhà trên đường đi chợ có nhà trồng hẳn 3 cây : 1 cây bên trái , 1 cây bên phải và 1 cây ở giữa . Khiếp ! cũng đang tự hỏi không biết đến Đêm thì sẽ như thế nào nhỉ , lại phải cái hôm mà mất điện nữa thì , ặc ặc ......... ( không phải rủa người ta nhưng mà được cái dạo này nhà mình vùng sâu vùng xa nên hay mất điện ) . Ngỳa mai chiều đi chợ sẽ đi đường vòng , ứ đi đường đấy nữa , hic hic .
    Chỉ một người làm mình yêu Hoa Sữa , và vì nhiều người làm mình ghét nó ( như nhà nọ ) . Nhưng không hiểu khi Hà Nôik không còn ai trồng Hoa Sữa nữa thì sẽ như thế nào nhỉ ?????????? chẳng nghĩ đến điều đấy nữa không thì ,,,,,,,,,, chít .
    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  4. ilang_ilang_hn

    ilang_ilang_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Vào khoảng thời gian này mình mới cảm nhận hết cái đẹp của hà nội .Và mình hiểu rằng được sinh ra ở hà nội là 1 hạnh phúc lớn
    Tuy rằng có những ý kiến khác nhau về mùi hương của hoa sữa
    nhưng các bạn cứ đặt vào hoàn cảnh Hà nội bây giờ , đâu đâu cũng thấy khói bụi , ra đường là thấy khó chịu thì các bạn sẽ hiểu rằng hoa sữa đem lại 1 cảm giác như thế nào .Đó là cái cảm giác nhẹ nhõm , thanh thản,nó ko mang cho ta cái cảm giác ta đang ở 1 thành phố lớn,không phải 1 Hà Nội xô bồ mà là 1 Hà Nội đẹp,thơ mộng.
    Nhất là buổi tối ,vào tiết trời mát như thế nàylượn qua những phố nhiều hoa sữa (như Nguyễn Du chẳng hạn) nói thật là ko muốn về nhà .
    Bây giờ Hà nội đâu đâu cũng thấy hoa sữa đặc biệt là những cây nhỏ .Thực sự thì điều này có cái hay vừa có cái ko hay .Hay ở chỗ các cây nhỏ thì thường là các cây mới trồng--->thường ra hoa đợt đầu ---->mùi hương nhẹ hơn ,dễ chịu hơn. Nhưng ko hay là ở chỗ những loại cây nhỏ này phần nào làm mất đi vẻ đẹp đặc trưng của hoa sữa .Theo quan niệm của tôi thì cây hoa sữa đẹp ko chỉ ở mùi hương của nó mà con vì cái vóc dáng và độ lớn của bông hoa .Tôi thì thường thích những cây hoa sữa cao,tán lá sum suê,hương thơm(tất nhiên)và hoa to.Nói thế ko có nghĩa tôi chê bai gì những cây hoa nhỏ mà chỉ là thích hơn mà thôi.
    Trong thời gian này tôi mới hiểu rằng mình yêu Hà Nội thế nào.Nếu mai sau có phải xa Hà Nội thì ko biết tôi sẽ ra sao.Nếu có ai hỏi tôi yêu Hà Nội từ khi nào ,vì sao thì có lẽ tôi sẽ trả lời rằng có lẽ từ khi lọt lòng mẹ ,tôi đã yêu Hà nội.Tôi yêu Hà nội từ trong tiềm thức .Tôi yêu Hà Nội vì tất cả mọi thứ, vì hoa sữa Hà nội, vì món ăn của Hà Nội ,vì con người Hà nội(mặc dù bây giờ có chút đổi khác).
    Có lẽ tôi phải dừng dòng tâm sự của mình ở đây để đi cảm nhận cái vẻ đẹp của Hà nội( tối nay là tối thứ 7 ko đi chơi cũng phí).Lúc nào có hứng lại viết tiếp
    To ATA100:mùi hoa sữa và mùi sầu riêng là 2 mùi mà tôi rất thích
  5. gay8

    gay8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    tôi chẳng biết đến hoa sữa như thế nào cho đến cấp 3 , ngay trước lớp học có cây hoa sữa có 3 tầng .Cây hoa sữa đó rất đẹp mà tôi chưa bao giờ thấy cây nào có dáng đẹp như thế..nhưng tôi chỉ cảm nhận được hoa sữa mãi đến cuối cấp 3 mà vào mùa đông mới lạ chứ , lúc đó tôi cùng đứa bạn đạp xe lang thang trong mùa đông giá lạnh , mùi hoa sữa thoang thoảng thôi , nhưng tôi ấn tượng mãi , lên đại học năm thứ nhất cũng đi tìm lại cảm giác đó nhưng chẳng thấy ....
    Và bây giờ chẳng cần đi tìm xa , ngay sau nhà có cây hoa sữa , cứ tối thì mùi hoa sữa ngập tràn trong nhà ...Và hôm nay mới phát hiện ra hoa của cây hoa sữa đẹp đó đẹp thật ..
    Mà nó gắn với quá nhiều kỉ niệm ....
    hình như mình bị nghiện rồi thì phải..
    let me be !
  6. katsuya

    katsuya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Đường Nguyễn Du cũng nhiều hoa sữa thật nhưng mà tui thấy con đường thật sự được là "đường hoa sữa " phải là đường Thể Giao .Kẹp giữa Tuệ tĩnh và Tô Hiến Thành,con đường chỉ dài có vài trăm mét mà phải đến mấy chục cây hoa sũa nở đồng loạt. Hương đậm và hoa nở từng chùm trắng muốt cả cây .Buổi tối đi qua đó thì dễ chịu lắm
    Bạn nào thích hoa sữa thì thử ghé qua đó coi nhe
     
  7. Avu

    Avu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng trên phố bắt gặp hương thơm quen thuộc, à hoa sữa đã nở, mắt dáo dác ngó quanh chẳng thấy đâu. Đi mãi rồi ngước lên ồ tít trên cao, từng chùm, từng chùm nở đều trên thân cây gầy guộc, mộc mạc. Hoa sữa thật đẹp và dịu dàng. Vì vậy mà những ngày này tôi thích đi qua những con phố quen thuộc như Quán Thánh, Hoàng Diệu, Tràng Thi...
    Phố nhiều hoa sữa nhất ở Hà nội bây giờ phải là Nguyễn Chí Thanh, hoa nở trắng cả 2 bên đường rất đẹp tuy cây hơi thấp vì mới trồng được 5 năm.
    Hoa sữa là nét đặc trưng của Hà nội, nhưng vì nó quá nổi tiếng nên có cảm giác là đi đâu cũng có hoa sữa. Điều này chắc cũng làm giảm đi nét thú vị và quyến rũ của thu Hà nội các bạn nhỉ!
  8. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Năm nay HN được mùa hoa sữa hay sao ý,mà đi trên con đường nào cũng thấy thoang thoảng mùi hoa sữa.Đối với những người HN xa quê có lẽ Hoa Sữa luôn là nỗi nhớ nhung khắc khoải trong tim
    Hôm qua lâu lắm HN lại mưa,mình không thích mưa cho lắm,nhưng đi dạo qua các phố có hoa sữa thấy hoa rơi trắng xoá sao mà đẹp thế.Nhưng mà sao hoa rơi lại đẹp nhỉ.......
    Lời chia tay câm nín trong mắt nhau
    Lời chia tay nào ai nói đâu
  9. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Hic hic thoang thoảng mới sợ chứ đi qua phố nào phải nói chính xác là rất nồng nặc, ngửi kh,,,i,,, không chịu được
    hic hic xa hà nội em nhớ cây sấu hơn
    Tiền không có
    Tình không có
    Ngồi trong xó
    Nhục như con chó
  10. ilang_ilang_hn

    ilang_ilang_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này