1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa sữa thôi rơi, em tôi bơi cả chiều trên phố

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ArchEnemy, 03/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ArchEnemy

    ArchEnemy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Hoa sữa thôi rơi, em tôi bơi cả chiều trên phố

    ?oHà Nội mùa này phố cũng như sông.
    Cái rét đầu đông, chân em ngâm nhăn trong nước lạnh.
    Hoa sữa thôi rơi, em tôi bơi cả chiều trên phố.
    Đường Cổ Ngư xưa, ngập tràn nước sông Hồng.

    Hà Nội mùa này chiều không buông nắng.
    Phố vắng nghiêng nghiêng vài phao bơi.
    Quán cóc liêu xiêu một ca nô.
    Hồ Tây, hồ Tây mất bờ?...
  2. m0tth0idaxa

    m0tth0idaxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    =)) đỡ thế đếch nào dc =))
  3. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    hay ^^
  4. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    "Nơi mưa to - Hà Nội,
    Ngày mưa to - một ngày đầy nước.
    Ngõ nhỏ đã ngập, nhà tôi ở đó.
    Đêm lặng nghe trong gió tiếng mưa về thở than.
    Những ngày mưa miên man,
    Tôi mới hiểu thoát nước Hà Nội.
    Ngập vài phân mà sao tôi bồi hồi.
    Ngập chục phân, làm cho tôi kinh hãi...
    Mùa mưa sẽ đi qua rồi trở lại.
    Ngập hết mình phố phường là dòng sông...."
  5. ftudragon

    ftudragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Cảm phục các bác, làm thơ hay vãi.
  6. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    vế sau nữa nhé....
    -----------------------------------------------------------------------------
    Hà Nội mùa này lòng bao đau đớn
    Ta nhớ đêm nao lạnh đôi tay
    Cho đến đêm qua lạnh đôi chân
    Giờ đây, lạnh luôn toàn thân
    --------
    Hà nội mùa này phố cũng như sông
    Cái rét đầu đông,chân em thâm vì ngâm nước lạnh
    Hoa sữa thôi rơi,em tôi bơi cả chiều trên phố
    Đường cổ ngư xưa,ngập tràn nước sông hồng...
    Hà nội mùa này người đi nơm cá
    Phố vắng nước lên thành con sông
    Quán cóc nước dâng ngập qua mông
    Hồ Tây, tràn ra Mỹ Đình
    Hà Nội mùa này lòng bao đau đớn
    Ta nhớ đêm nao lạnh đôi tay
    Cho đến đêm qua lạnh đôi chân
    Giờ đây, lạnh luôn toàn thân
  7. tuandongdo

    tuandongdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Chả hỉu cái topic được lập ra làm giề

Chia sẻ trang này