1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa sưa trắng tháng ba, hoa ban tím vuờn hồng...Hà Nôi- cây và hoa

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Chitto, 01/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Cái ảnh Ma_xo chụp đúng là ảnh cây hoa sưa nở đầu tiên đấy chứ,có sai đâu?.Lang thang ...mới thấy HN có nhiều hoa sưa thật.Biết nhiều người...biết thêm nhiều nơi có hoa sưa,không chỉ vài con đường như mình biết 2 năm trước nữa.Không đếm,nhưng với hơn chục con đường hoa sưa đang nở,HN phải có trêm trăm cây.Nhiều...không tưởng tượng nổi.
    Hôm qua...Những bức ảnh rất đẹp.Và sẽ chẳng ai có nổi những bức ảnh như thế đâu,Chuckle và Ky_si nhỉ.Những bức ảnh hoa sưa từ trên cao...
    Những bông hoa rơi xuống hè phố...trắng xoá.Đẹp....
    Những cánh hoa nhỏ tung toé...bay đi khắp nơi mang niềm vui đến cho mọi người....Ngày xưa em đã viết thế đấy...huynh nhỉ
    4of7
  2. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay nắng đẹp, tạt vào Bách Thảo nằm bệt trên cỏ ngắm mây, hong nắng, tẩy trần ... chợt thấy cây hoa sưa nở hoa trắng ngát, đẹp và riêng quá

    |^.^|​
    (^_^)
  3. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay nắng đẹp, tạt vào Bách Thảo nằm bệt trên cỏ ngắm mây, hong nắng, tẩy trần ... chợt thấy cây hoa sưa nở hoa trắng ngát, đẹp và riêng quá

    |^.^|​
    (^_^)
  4. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay đi uống về, trên đường về(đi bộ) tình cờ gặp 3 cây hoa Sưa nở trắng cả cây, gần nhà mình. Không có chút lá nào cả, chỉ một mảu trắng tinh khiết trên nền xám cằn cỗi của cây. Tất cả yêu thương, tất cả nhựa sống của cây dành hết cho hoa, cho một màu trắng tinh khôi. Như một người đối với một người. Có một nguời bảo rằng đó là màu trắng tang tóc. Người đó nói dối, vì khi nhắc đến người ta ánh lên vẻ ngưỡng mộ vẻ đẹp của hoa. Ánh mắt phủ mờ bởi màn sương kỷ niệm. Dù không ai nói, nhưng người Hà Nội bây giờ vẫn công nhận một điều, tháng 3 là tháng của hoa Sưa.
      máu không như những chất lỏng khác, nó luôn ấm. Nuớc hay cái gì đó văng vào mặt đều khó chịu. Máu thì khác. Nó không làm buốt lạnh mà cho cảm giác ấm.Mỗi giọt máu bám vào mặt, vào tay khiến các giác quan bừng tỉnh.hàng triệu tế bào rùng mình theo những giọt máu chảy xuốn từ từ .Lúc đó con thú hoang trong con người tỉnh dậy. Bản năng của một thời ăn thịt sống ngủ yên qua hàng ngàn năm của con nguời trỗi dậy.Cảm giác thèm đuợc xé toang một cơ thể sống, được ngập răng trong máu, đuợc thấy từng dây thần kinh rung lên, run rẩy theo từng tia máu phun ra, theo từng giọt máu chảy xuống quanh kẽ miệng.
  5. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay đi uống về, trên đường về(đi bộ) tình cờ gặp 3 cây hoa Sưa nở trắng cả cây, gần nhà mình. Không có chút lá nào cả, chỉ một mảu trắng tinh khiết trên nền xám cằn cỗi của cây. Tất cả yêu thương, tất cả nhựa sống của cây dành hết cho hoa, cho một màu trắng tinh khôi. Như một người đối với một người. Có một nguời bảo rằng đó là màu trắng tang tóc. Người đó nói dối, vì khi nhắc đến người ta ánh lên vẻ ngưỡng mộ vẻ đẹp của hoa. Ánh mắt phủ mờ bởi màn sương kỷ niệm. Dù không ai nói, nhưng người Hà Nội bây giờ vẫn công nhận một điều, tháng 3 là tháng của hoa Sưa.
      máu không như những chất lỏng khác, nó luôn ấm. Nuớc hay cái gì đó văng vào mặt đều khó chịu. Máu thì khác. Nó không làm buốt lạnh mà cho cảm giác ấm.Mỗi giọt máu bám vào mặt, vào tay khiến các giác quan bừng tỉnh.hàng triệu tế bào rùng mình theo những giọt máu chảy xuốn từ từ .Lúc đó con thú hoang trong con người tỉnh dậy. Bản năng của một thời ăn thịt sống ngủ yên qua hàng ngàn năm của con nguời trỗi dậy.Cảm giác thèm đuợc xé toang một cơ thể sống, được ngập răng trong máu, đuợc thấy từng dây thần kinh rung lên, run rẩy theo từng tia máu phun ra, theo từng giọt máu chảy xuống quanh kẽ miệng.
  6. VietNam03

    VietNam03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Thì ra hoa này gọi là hoa Sưa, có lần em và cô bạn thân bỏ ra cả giờ đồng hồ để ngắm những cây hoa này - một buổi chiều mưa phùn gió bấc - vì chẳng đứa nào biết tên nên (cũng) tự đặt là hoa Mưa.
    Anh xa đã bao lâu rồi nhỉ. 15 năm, đúng bằng khoảng thời gian anh sống với Hà Nội. Đã 15 năm trôi qua nhưng Hà Nội vẫn luôn ở trong anh, vẫn thiết tha mời gọi. Hà Nội là cái gì đó thật thiêng liêng, là tuổi thơ êm đềm, là bè bạn.
    Anh bảo, đó là điều gì ở cuối tâm hồn anh. Những lúc cần nghỉ nghơi hay đau khổ anh lại trở về với nó. Vâng Hà Nội vẫn đẹp lung linh, hoa Mưa vẫn nở và vẫn có một trái tim nhỏ đang đợi anh về.
    Có lần em hỏi "Nếu có cơ hội anh có trở về Hà Nội sống không?". Anh mỉm cười hiền lành - giống nụ cười của em nếu ai đó hỏi có muốn chuyển đến một thành phố khác để sống không. Rồi trả lời rằng "Không". Vậy đấy, Hà Nội mà em yêu... anh yêu... - một kỷ niệm vô giá - và chỉ vậy thôi. Em rớt nước mắt.
    Anh lại hỏi em "Mỗi lần nghe bài hát về Hà Nội em thấy thế nào". Em trả thù anh bằng câu trả lời dửng dưng "Một bài hát". Em thấy rõ sự thất vọng trong mắt anh và em ân hận. Anh nói như tự nói với bản thân mình "Em mới xa Hà Nội có 2 tuần".
    Em sống cả cuộc đời ở nơi này. Hai mươi mấy năm trời, đã bao lần chia tay bạn bè, người thân. Như anh - tất cả đều yêu Hà Nội. Như anh - chẳng ai trong số họ muốn trở về.
  7. VietNam03

    VietNam03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Thì ra hoa này gọi là hoa Sưa, có lần em và cô bạn thân bỏ ra cả giờ đồng hồ để ngắm những cây hoa này - một buổi chiều mưa phùn gió bấc - vì chẳng đứa nào biết tên nên (cũng) tự đặt là hoa Mưa.
    Anh xa đã bao lâu rồi nhỉ. 15 năm, đúng bằng khoảng thời gian anh sống với Hà Nội. Đã 15 năm trôi qua nhưng Hà Nội vẫn luôn ở trong anh, vẫn thiết tha mời gọi. Hà Nội là cái gì đó thật thiêng liêng, là tuổi thơ êm đềm, là bè bạn.
    Anh bảo, đó là điều gì ở cuối tâm hồn anh. Những lúc cần nghỉ nghơi hay đau khổ anh lại trở về với nó. Vâng Hà Nội vẫn đẹp lung linh, hoa Mưa vẫn nở và vẫn có một trái tim nhỏ đang đợi anh về.
    Có lần em hỏi "Nếu có cơ hội anh có trở về Hà Nội sống không?". Anh mỉm cười hiền lành - giống nụ cười của em nếu ai đó hỏi có muốn chuyển đến một thành phố khác để sống không. Rồi trả lời rằng "Không". Vậy đấy, Hà Nội mà em yêu... anh yêu... - một kỷ niệm vô giá - và chỉ vậy thôi. Em rớt nước mắt.
    Anh lại hỏi em "Mỗi lần nghe bài hát về Hà Nội em thấy thế nào". Em trả thù anh bằng câu trả lời dửng dưng "Một bài hát". Em thấy rõ sự thất vọng trong mắt anh và em ân hận. Anh nói như tự nói với bản thân mình "Em mới xa Hà Nội có 2 tuần".
    Em sống cả cuộc đời ở nơi này. Hai mươi mấy năm trời, đã bao lần chia tay bạn bè, người thân. Như anh - tất cả đều yêu Hà Nội. Như anh - chẳng ai trong số họ muốn trở về.
  8. VietNam03

    VietNam03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em lại lang thang trên phố, mưa bụi bay, hoa Mưa đã gần rụng hết, những góc phố thân quen. Em đã ngồi chỗ này, chỗ kia - biết bao nhiêu kỷ niệm, nhưng chẳng kỷ niệm nào có anh.
    Những bông hoa này cũng rụng xuống từ hôm qua mất rồi.
    Được VietNam03 sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 20/03/2004
  9. VietNam03

    VietNam03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em lại lang thang trên phố, mưa bụi bay, hoa Mưa đã gần rụng hết, những góc phố thân quen. Em đã ngồi chỗ này, chỗ kia - biết bao nhiêu kỷ niệm, nhưng chẳng kỷ niệm nào có anh.
    Những bông hoa này cũng rụng xuống từ hôm qua mất rồi.
    Được VietNam03 sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 20/03/2004
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Vậy sao?
    Tôi yêu Hà Nội.
    Và dù lí do gì, tôi cũng muốn trở về. Tôi sẽ trở về. Tôi đã trở về.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

Chia sẻ trang này