1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa sưa trắng tháng ba, hoa ban tím vuờn hồng...Hà Nôi- cây và hoa

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Chitto, 01/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Vậy sao?
    Tôi yêu Hà Nội.
    Và dù lí do gì, tôi cũng muốn trở về. Tôi sẽ trở về. Tôi đã trở về.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  2. Fifi

    Fifi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này sao mà nao lòng đến thế, xa Hà Nội, xa tất cả những kỷ niệm của tuổi thơ, ngày về thì còn xa quá! Nhưng tôi vẫn ở đó đấy thôi. Trái tim tôi, nỗi nhớ của tôi.
    Xin đừng trách những người phải xa HN, điều đau đớn nhất mà tôi đã phải cất tận sâu trong đáy lòng...Bởi vì trên đời ngoài những cái gọi là kỷ niệm và quê hương ra...còn có một thứ gọi là "cuộc sống"!
  3. Fifi

    Fifi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này sao mà nao lòng đến thế, xa Hà Nội, xa tất cả những kỷ niệm của tuổi thơ, ngày về thì còn xa quá! Nhưng tôi vẫn ở đó đấy thôi. Trái tim tôi, nỗi nhớ của tôi.
    Xin đừng trách những người phải xa HN, điều đau đớn nhất mà tôi đã phải cất tận sâu trong đáy lòng...Bởi vì trên đời ngoài những cái gọi là kỷ niệm và quê hương ra...còn có một thứ gọi là "cuộc sống"!
  4. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Chitto phải nói là " anh " với Vietnam03 chứ chị nhỉ ? , hi hi hi ....

    Mà chị à , có lẽ pic hoa của chị vẫn mang tên hoa Mưa như chị đã gọi vì hoa Sưa khác . Là những cánh nhỏ xíu xui , trắng thì hơi thiếu , vang chanh thì gần đúng còn xanh thì thừa . Không biết qua mấy hôm mưa vừa rồi còn ở đâu có nhiều hoa nữa không ? Trên Phan Đình Phùng hôm trước em đi thì vẫn trải nhiều lắm chị à , hay là " tôi đã trở về " là hướng dẫn cho chị Vietnam một buổi nhỉ ??? để Vietnam không nhầm Hoa Sưa và Hoa Mưa .

    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  5. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Chitto phải nói là " anh " với Vietnam03 chứ chị nhỉ ? , hi hi hi ....

    Mà chị à , có lẽ pic hoa của chị vẫn mang tên hoa Mưa như chị đã gọi vì hoa Sưa khác . Là những cánh nhỏ xíu xui , trắng thì hơi thiếu , vang chanh thì gần đúng còn xanh thì thừa . Không biết qua mấy hôm mưa vừa rồi còn ở đâu có nhiều hoa nữa không ? Trên Phan Đình Phùng hôm trước em đi thì vẫn trải nhiều lắm chị à , hay là " tôi đã trở về " là hướng dẫn cho chị Vietnam một buổi nhỉ ??? để Vietnam không nhầm Hoa Sưa và Hoa Mưa .

    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  6. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Ngày còn ở DT, cũng có một cây hoa sưa ngay đầu lối rẽ vào chỗ làm, hoa nở làm sáng rực cả con phố nhỏ thưa người. Hoa sưa giản dị và trong trắng. Tiết trời ẩm ướt mưa mù của mùa xuân như tôn thêm vẻ hiền lành, tinh khôi của những nụ hoa bé xíu xinh xinh. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, hoa sưa rơi tựa những hạt mưa nhỏ... Hoa sưa, hoa của tháng Ba.
  7. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Ngày còn ở DT, cũng có một cây hoa sưa ngay đầu lối rẽ vào chỗ làm, hoa nở làm sáng rực cả con phố nhỏ thưa người. Hoa sưa giản dị và trong trắng. Tiết trời ẩm ướt mưa mù của mùa xuân như tôn thêm vẻ hiền lành, tinh khôi của những nụ hoa bé xíu xinh xinh. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, hoa sưa rơi tựa những hạt mưa nhỏ... Hoa sưa, hoa của tháng Ba.
  8. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Ở chỗ tớ ở ngày trước tháng ba chỉ được coi là tháng của hoa xoan thôi.
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  9. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Ở chỗ tớ ở ngày trước tháng ba chỉ được coi là tháng của hoa xoan thôi.
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  10. VietNam03

    VietNam03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0

    Lại ngồi nhớ xuân anh 16 tuổi
    Anh đã nói điều gì? anh có nói...
    Lời tỏ tình thứ nhất với em không?
    Sáng ấy mưa rây trên những cánh hồng
    Em ngồi khóc hồn nhiên đến lạ
    Em run quá hay tại trời rét quá?
    Mai mẹ dậy trước ta, mẹ ngồi nhen bếp lửa
    Khói bếp xanh đến giờ vẫn nhớ
    Ngõ mùa đông xoan rụng tím một mình!
    Rồi anh đi mang mười sáu xuân đi
    Thương nhớ tiễn bờ đê quặn gió.
    Mong mẹ bớt buồn mong em bớt khổ...
    Mười lăm năm cứ mỗi bận rét về
    Xa nha... nhớ một thời mình nông nổi
    Mẹ mất lâu rồi, riêng em còn đợi...
    Phải anh đã nói rồi, anh đã nói...
    Lời tỏ tình thứ nhất với em không?
    _TNH_
    Sẽ có người biết ơn anh bởi điều này, và ở đâu đó xa xôi - từ nơi anh trở về - một trái tim khác lại đang khắc khoải...
    Vâng, cuộc sống... Đôi khi em ước mơ - Mình chưa từng tồn tại.


    ...Để làm gì em biết không?
    Để gió cuốn đi...​

Chia sẻ trang này