1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa sưa trắng tháng ba, hoa ban tím vuờn hồng...Hà Nôi- cây và hoa

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Chitto, 01/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VietNam03

    VietNam03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0

    Lại ngồi nhớ xuân anh 16 tuổi
    Anh đã nói điều gì? anh có nói...
    Lời tỏ tình thứ nhất với em không?
    Sáng ấy mưa rây trên những cánh hồng
    Em ngồi khóc hồn nhiên đến lạ
    Em run quá hay tại trời rét quá?
    Mai mẹ dậy trước ta, mẹ ngồi nhen bếp lửa
    Khói bếp xanh đến giờ vẫn nhớ
    Ngõ mùa đông xoan rụng tím một mình!
    Rồi anh đi mang mười sáu xuân đi
    Thương nhớ tiễn bờ đê quặn gió.
    Mong mẹ bớt buồn mong em bớt khổ...
    Mười lăm năm cứ mỗi bận rét về
    Xa nha... nhớ một thời mình nông nổi
    Mẹ mất lâu rồi, riêng em còn đợi...
    Phải anh đã nói rồi, anh đã nói...
    Lời tỏ tình thứ nhất với em không?
    _TNH_
    Sẽ có người biết ơn anh bởi điều này, và ở đâu đó xa xôi - từ nơi anh trở về - một trái tim khác lại đang khắc khoải...
    Vâng, cuộc sống... Đôi khi em ước mơ - Mình chưa từng tồn tại.


    ...Để làm gì em biết không?
    Để gió cuốn đi...​
  2. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Tên Topic là gì Chitto nhỉ ? mà để là Topic cũ thì khó hiểu quá hay phải chăng tác giả muốn nó là : Cũ ?
    Bằng lăng đang thay lá , những chồi non và sự sống đang hồi sinh . Sắp là mùa của Băng lăng rồi đấy nhỉ ? còn nhớ PM nào đó cũng đã nói về nó với người đang ở xa . Bằng lăng đẹp , đẹp nhưng buồn và dường như quá mong manh . Tím ngắt ở những ngày nắng và nhợt nhạt sau mưa dù chỉ là những cơn mưa Hạ . Sau mưa nhìn Bằng lăng buồn đến nao lòng . Những bông hoa ủ rũ , dặt dẹo và sắc màu thì thê thảm quá còn lá thì vẫn mơn mởn như trêu ngươi . Vậy nên cũng chẳng biết là nên yêu hay ghét nó _ Bằng lăng , tuy nhiên không có thì lại thấy thiêu thiếu chút gì . Kể cũng lạ !
    À mà mùa này là Dâu da đang độ Chitto nhỉ ? Loa kèn đang vãn rồi còn đâu . Cũng ở 1 pm nào đó nói nhiều về loài hoa này lắm : mộc mạc . Cây bên cạnh nhà cũng đang đua nở , trong hương đêm thì độ ngọt càng thêm nhiều . Hình như thích nó qua những đêm trắng , qua những lần nhìn thấy nó trong đêm . Cả một góc trời trong tầm mắt bị choán một phần bởi những nhà cao tầng là những chùm hoa trắng đong đưa cùng xanh của lá như reo vui , như cùng hoà vào vũ điệu của gió . Đã vài đêm rồi phải lên nóc nhà để ngắm nó , để thấy dễ chịu thế nào . Đêm nay và Ngày mai ????????????????????????????

  3. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Tên Topic là gì Chitto nhỉ ? mà để là Topic cũ thì khó hiểu quá hay phải chăng tác giả muốn nó là : Cũ ?
    Bằng lăng đang thay lá , những chồi non và sự sống đang hồi sinh . Sắp là mùa của Băng lăng rồi đấy nhỉ ? còn nhớ PM nào đó cũng đã nói về nó với người đang ở xa . Bằng lăng đẹp , đẹp nhưng buồn và dường như quá mong manh . Tím ngắt ở những ngày nắng và nhợt nhạt sau mưa dù chỉ là những cơn mưa Hạ . Sau mưa nhìn Bằng lăng buồn đến nao lòng . Những bông hoa ủ rũ , dặt dẹo và sắc màu thì thê thảm quá còn lá thì vẫn mơn mởn như trêu ngươi . Vậy nên cũng chẳng biết là nên yêu hay ghét nó _ Bằng lăng , tuy nhiên không có thì lại thấy thiêu thiếu chút gì . Kể cũng lạ !
    À mà mùa này là Dâu da đang độ Chitto nhỉ ? Loa kèn đang vãn rồi còn đâu . Cũng ở 1 pm nào đó nói nhiều về loài hoa này lắm : mộc mạc . Cây bên cạnh nhà cũng đang đua nở , trong hương đêm thì độ ngọt càng thêm nhiều . Hình như thích nó qua những đêm trắng , qua những lần nhìn thấy nó trong đêm . Cả một góc trời trong tầm mắt bị choán một phần bởi những nhà cao tầng là những chùm hoa trắng đong đưa cùng xanh của lá như reo vui , như cùng hoà vào vũ điệu của gió . Đã vài đêm rồi phải lên nóc nhà để ngắm nó , để thấy dễ chịu thế nào . Đêm nay và Ngày mai ????????????????????????????

  4. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Tôi mơ về Hà nội, để nghe gió sông Hồng thổi.............................................................................Hà nội ơi..
  5. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Tôi mơ về Hà nội, để nghe gió sông Hồng thổi.............................................................................Hà nội ơi..
  6. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0

    Đỏ rơi đỏ rơi
    Tiếng khua loảng xoảng
    Mặt người mặt người
    Lá xanh như lạc
    Mưa rơi dài phố trước
    Nhạt cả tím đường sau
    Cành khô muốn gãy
    Lá trở hai màu
    Lặng sâu
    Tìm đâu
    Câu thở của con ve ca hát
    Chỉ toàn tiếng thét
    Chỉ toàn cái rét
    Tiếng đau đời rền rĩ trên kia
    Nhức óc
    Bỗng chốc lặng
    Yên
    Nỗi thèm
    Chẳng thà nghe tiếng rét
    Màu đỏ không rơi mà lòng đời thê thiết
    Cứ trên cành lại còn nát vụn hơn
    Vẫn tươi xanh mà chẳng có chút hồn
    Gốc lạnh
    Cành mòn
    Đường trơn
    Bước mãi....
  7. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0

    Đỏ rơi đỏ rơi
    Tiếng khua loảng xoảng
    Mặt người mặt người
    Lá xanh như lạc
    Mưa rơi dài phố trước
    Nhạt cả tím đường sau
    Cành khô muốn gãy
    Lá trở hai màu
    Lặng sâu
    Tìm đâu
    Câu thở của con ve ca hát
    Chỉ toàn tiếng thét
    Chỉ toàn cái rét
    Tiếng đau đời rền rĩ trên kia
    Nhức óc
    Bỗng chốc lặng
    Yên
    Nỗi thèm
    Chẳng thà nghe tiếng rét
    Màu đỏ không rơi mà lòng đời thê thiết
    Cứ trên cành lại còn nát vụn hơn
    Vẫn tươi xanh mà chẳng có chút hồn
    Gốc lạnh
    Cành mòn
    Đường trơn
    Bước mãi....
  8. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23

    Hoa sữa mùa hè....

  9. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23

    Hoa sữa mùa hè....

  10. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Tháng Ba, hoa sưa nở trắng Hà Nội. Ky_si, MAGICSTAR và Chuckle_over kiếm được cái máy ảnh thế là quyết định làm một tour quanh các phố nhiều hoa sưa ở Hà Nội. Bắt đầu từ phố Hàng Dầu, phố này có một thời từng là nơi trồng nhiều cây sưa nhất nhưng có lẽ bây giờ cũng phải nhường chỗ cho nhà cửa và hàng triệu đôi giày dép bày tràn ra vỉa hè:

    [​IMG]

    Tiếp theo là phố Hoàng Diệu, đây là một trong những cây sưa nở hoa sớm nhất Hà Nội tháng Ba vừa rồi (hai cái xe máy dựng ở gần điểm dừng xe buýt là xe của MS và Chuckle_over đấy [​IMG]:

    [​IMG]

    Trong những năm gần đây thì có lẽ Phan Đình Phùng là phố có nhiều cây sưa nhất ở Hà Nội (41 cây đấy nếu tớ không bị hoa mắt mà đếm nhầm[​IMG]). Cứ đến mùa hoa sưa là cả con phố sáng bừng lên màu trắng muốt. Một góc nữa cũng khá đẹp khi đứng trên Bắc Môn, một tán sưa nổi bật giữa háng sấu xanh ngắt:

    [​IMG]

    Thật không bút giấy nào tả xiết cái "vất vả" của nói ky_si [​IMG] "vất vả" thế nào để có một vị trí chênh vênh và ngất ngưởng mới chụp được đôi mái ngói nâu sẫm ẩn hiện sau hàng triệu hàng triệu những cánh trắng nhỏ li ti này:

    [​IMG]

    Ngửa mặt lên trời, trên cao kia là nắng tháng Ba ấm ngọt , sắc hoa không trắng rực lên như lúc trời bắt đầu nhập nhoạng tối, sắc hoa có màu vàng, màu nắng:

    [​IMG]


    Sao em không về thăm Hà Nội
    Nhìn nắng hàng sưa nắng tháng Ba
    Đường Phan trắng quá hoa như thảm
    Cánh trắng che nghiêng mặt... Chuckle_over và MAGICSTAR [​IMG]

    [​IMG]

    Thực ra để chụp được tấm ảnh đẹp thế cũng cần một vài tiểu xảo nho nhỏ[​IMG]

    [​IMG]

Chia sẻ trang này