1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa sưa trắng tháng ba, hoa ban tím vuờn hồng...Hà Nôi- cây và hoa

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Chitto, 01/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Hoa Sưa, trên vùng cao Đông Bắc (Lạng Sơn) còn gọi là hoa ruốc cá. Bởi vì người vùng cao có thể nhặt lá, hoa của cây này thả xuống nước làm cá bị ngộ độc phải nổi lên. Nhưng khi người ăn cá đó thì lại không sao cả.
    Có lẽ cây Sưa cùng một họ với Đào, anh đào nên mới có độc tính như vậy. Một loài cây ra hoa mùa xuân trong thời gian không dài, hoàn toàn là hoa, hoa không có mùi thơm, rồi mới ra lá mới.
    Dù sao, hoa Trắng vẫn gắn liền một thời học trò, không kém gì hoa phượng. Và với tôi còn gắn thêm nhiều kỷ niệm nữa.
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  2. hoahongxanh123

    hoahongxanh123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác chitto nói làm em lại nhớ đến trường cấp III của em thế.
  3. hoahongxanh123

    hoahongxanh123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác chitto nói làm em lại nhớ đến trường cấp III của em thế.
  4. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0

    Tôi cứ tưởng chỉ có mình mình mắc chứng "nhặt lá đá hoa", ra đường chẳng để ý nhìn đèn xanh đèn đỏ, cứ mải nhắm cây nọ hoa kia, lại còn ngắm cả chó mèo nhà người ta nữa chứ. Bà chị bảo mày bị hâm nặng. Vào topic này mới thấy mình ...vẫn là người bình thường.
    Sáng nay đi đường Phan Đình Phùng cũng thấy có mấy cây hoa nở trắng xoá, đang không biết cây đó tên gì thì vào đây thấy cả một bài về cây hoa Sưa. Hay quá.
    Thế có ai để ý đến cây bằng lăng khi nó ra lá non không?
    Vào khoảng cuối tháng 3 đầu tháng 4 dương lịch, cây bằng lăng bắt đầu ra lá mới. Những cây bằng lăng khô khỏng trong suốt mùa đông đến thời điểm này bỗng biến đổi kỳ lạ. Từ mỗi cành cây nẩy ra những chiếc lá tí xíu màu vàng nâu trong suốt, rồi những chiếc lá đó thay đổi từng ngày, không những lớn lên trông thấy mà màu sắc, sắc độ của từng màu cũng thay đổi liên tục cho đến khi nó thành mầu đỏ thẫm. Bằng lăng trổ lá hàng loạt nhưng thời điểm của các cây khác nhau thường chênh lệch nhau chút xíu nên có thể thấy các cây bằng lăng đang ra lá mới thì không cây nào giống cây nào.
    Thời gian này (sắp đến rồi đó) nếu bạn đi dọc đoạn đường từ Deawoo lên Kim Mã sẽ thấy sự phô diễn màu sắc của cả một hàng bằng lăng rất đẹp.

    Pakita

    Được sửa chữa bởi - Pakita vào 05/03/2002 18:04
  5. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0

    Tôi cứ tưởng chỉ có mình mình mắc chứng "nhặt lá đá hoa", ra đường chẳng để ý nhìn đèn xanh đèn đỏ, cứ mải nhắm cây nọ hoa kia, lại còn ngắm cả chó mèo nhà người ta nữa chứ. Bà chị bảo mày bị hâm nặng. Vào topic này mới thấy mình ...vẫn là người bình thường.
    Sáng nay đi đường Phan Đình Phùng cũng thấy có mấy cây hoa nở trắng xoá, đang không biết cây đó tên gì thì vào đây thấy cả một bài về cây hoa Sưa. Hay quá.
    Thế có ai để ý đến cây bằng lăng khi nó ra lá non không?
    Vào khoảng cuối tháng 3 đầu tháng 4 dương lịch, cây bằng lăng bắt đầu ra lá mới. Những cây bằng lăng khô khỏng trong suốt mùa đông đến thời điểm này bỗng biến đổi kỳ lạ. Từ mỗi cành cây nẩy ra những chiếc lá tí xíu màu vàng nâu trong suốt, rồi những chiếc lá đó thay đổi từng ngày, không những lớn lên trông thấy mà màu sắc, sắc độ của từng màu cũng thay đổi liên tục cho đến khi nó thành mầu đỏ thẫm. Bằng lăng trổ lá hàng loạt nhưng thời điểm của các cây khác nhau thường chênh lệch nhau chút xíu nên có thể thấy các cây bằng lăng đang ra lá mới thì không cây nào giống cây nào.
    Thời gian này (sắp đến rồi đó) nếu bạn đi dọc đoạn đường từ Deawoo lên Kim Mã sẽ thấy sự phô diễn màu sắc của cả một hàng bằng lăng rất đẹp.

    Pakita

    Được sửa chữa bởi - Pakita vào 05/03/2002 18:04
  6. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Hoa Sưa, lộc biếc bằng lăng, màu lá mạ nhú trên những thân bàng xù xì gân guốc.. Rồi những giọt mưa phùn rắc tuyết li ti trên tóc, lấp lánh chiếc răng khểnh, ánh mắt rạng rỡ và vẻ ngời trên nét mặt.. tất cả như quyện vào thành một bức tranh mùa xuân đặc sắc rất riêng, mà lại quá đỗi quen thuộc với các bạn trẻ HN. Hà nội...kỷ niệm trong tôi!
    Choc
  7. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Hoa Sưa, lộc biếc bằng lăng, màu lá mạ nhú trên những thân bàng xù xì gân guốc.. Rồi những giọt mưa phùn rắc tuyết li ti trên tóc, lấp lánh chiếc răng khểnh, ánh mắt rạng rỡ và vẻ ngời trên nét mặt.. tất cả như quyện vào thành một bức tranh mùa xuân đặc sắc rất riêng, mà lại quá đỗi quen thuộc với các bạn trẻ HN. Hà nội...kỷ niệm trong tôi!
    Choc
  8. haidangdn160981

    haidangdn160981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    công viên kí túc xá tui ở cũng có loài hoa nay đấy .nhìn cây thay lá thay hoa mà sao tui thây buồn quá .hoa sua oi!tại sao tui lại buồn vậy nhỉ?....

    Nguyễn Hoàng Thành

  9. haidangdn160981

    haidangdn160981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    công viên kí túc xá tui ở cũng có loài hoa nay đấy .nhìn cây thay lá thay hoa mà sao tui thây buồn quá .hoa sua oi!tại sao tui lại buồn vậy nhỉ?....

    Nguyễn Hoàng Thành

  10. monseras

    monseras Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tôi không có nhiều kỉ niệm với hoa sữa nhưng trước đây cứ có dịp là tôi lại đi thật chậm qua phố Ng Du để thưởng thức không khí dịu mát thanh tao mà hoa sữa đem lại.
    Tôi yêu tình cảm các bạn dành cho vẻ đẹp quê hương hơn yêu loài hoa đẹp thanh tao ấy !!!
    Các bạn đã bao giờ từng đứng lặng ngắm một loài hoa dại -hoa 'Trinh Nữ ' chưa? Hoa ấy quê tôi nhiều lắm và tôi yêu loài hoa ấy !

Chia sẻ trang này