1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa sưa trắng tháng ba, hoa ban tím vuờn hồng...Hà Nôi- cây và hoa

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Chitto, 01/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. srilanka

    srilanka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Hì, thế thì gọi theo cảm xúc rồi. Xưa và Sưa. Chữ sưa nhẹ tênh, mỗi lần gọi là mỗi lần cảm giác không được "cao giọng"
    Hoa ban đã nhạt, đã rụng gần hết. Các cây hoa sưa đã chuyển dần về sắc xanh. Ít dần những vỉa hè tràn ngập sắc trắng... Mùa hoa sưa, lại một mùa hoa sưa sắp trôi qua...
    Kỳ lạ là tớ thấy mỗi hàng cây chỗ tượng đài liệt sĩ ra hoa tím ngắt. Chưa thấy cây hoa ban chỗ khác nở hoa (dù HN có nhiều nơi trồng loại cây này).
  2. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Kỳ lạ hơn ở chỗ..cùng một khu vực..vậy mà một bên cây đơm hoa tím ngắt trời...bên kia cây vẫn xanh - nhưng không có một bông hoa nào! kỳ lạ!
    Tản mạn chút về một loài hoa cũng kỳ lạ k kém ở tượng đài:
    Có lần nhóc hỏi tớ tại sao hoa súng chỗ tượng đài...ban ngày màu tím or hồng..nhưng buổi tối lại màu trắng......câu hỏi này 2 đứa mình đặt ra từ lâu nhưng vẫn chưa tìm được đáp án..
    nhóc hỏi vậy, tớ rất ngạc nhiên vì phải chịu khó quan sát or để ý mới thấy được điều đó ...(cũng như một mùi hương dịu nhẹ trên phố..nhóc về hỏi tớ để mấy ngày sau, hai đứa mình đi trên đúng con phố đó hít hà..xem đó là hương hoa gì)
    ....Nhóc đó..đến năm ngoái còn chẳng biết Sưa là cây gì..năm nay đã biết đi ngắm Sưa...khoe tớ chỗ nào Sưa đẹp...

  3. Ikebana_bk

    Ikebana_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm trước tớ cũng vác máy ảnh đi chụp anh Hà Nội thấy hoa Sưa vẫn đẹp lắm mọi người ah. Tuy lá đã mọc nhiều nhưng vẫn còn vài cây trắng xoá, rất đẹp. Tớ còn chụp được nhiều loại cây khác nữa cơ nhưng tại trời u ám quá nên ảnh ko sáng lắm. Để hôm nào rỗi rãi tớ sẽ up lên. Bây giờ đang bận quá nên ko up được
  4. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Lật topic này lên..tự dưng nhớ lại thời gian trước..suốt ngày mang máy ảnh đi..ngó nghiêng đường phố...chụp hoa sưa...
    Hoa rụng hết rồi nhỉ nhưng sắc vẫn xanh muớt mát trong tâm tưởng!
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Lật topic này lên, sau một ngày buồn.....
    Ha ha.....
  6. mastem

    mastem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mà có một con phố mà trồng toàn hoa Xưa này như các con phố hoa sữa, hoa phượng thì buồn cười nhỉ. Hì. Lúc đấy mùa xuân không biết con phố đó sẽ trông khủng khiếp như thế nào? Điên nhỉ. Chả hiểu mấy quí vị ngồi ở công ty công viên cây xanh hay sở giao thông công chính ngồi cho chân xuống gầm bàn suốt ngày để làm gì nhỉ?
  7. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Tối đi trên Bà Triệu, chợt thấy hương hoa sữa. Minh chợt "A" lên, mùi không nhầm đi đâu được. Hoa sữa mùa thu... Cũng định tiếp tục tận dụng máy ảnh của Alias chụp tiếp... Hoa sữa thơm buổi tối, ban ngày thì mình chẳng ngó nghiêng mấy để chụp được. Hà Nội chưa nhiêu hoa sữa, nên hưa quá hắc....
    Buổi trưa dừng chân trên Trân Hưng Đạo, thấy lá vàng rơi rơi, những lá li ti( chắc là lá điệp) bay trong gió. Trời nắng thật, mà vẫn gió. Còn có cả cây lá đỏ nữa.
    Phan Đình Phùng, chắc lá vàng bị quét hết rồi, chỉ thấy lác đác trên vỉa hè.
    Mỗi mùa có nhiều loại cây, tự nhiên đi mấy phố, như chưa bao giờ nhìn thấy cái gì.
    Mùa thu đã đến.
  8. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Mùa thu Hà Nội.Mùa của hoa sữa, của lá vàng rơi, ngọc lan, hoàng lan....và cả tigôn nữa....
    [​IMG]
    ...​
    [​IMG]
    ...​
    [​IMG]
    ...​
    [​IMG]
    ...​
    [​IMG]
  9. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Hoa sữa mùa hè, hinh như 1 hay 2 năm trước mình đã rất thích thú khi chợt nhận thấy mùi hương trong một ngày tháng 7. Khi mới vài hôm trước chợt nhận thấy thoáng hương trên đường Bà Triệu, thì giờ đã thấy hoa sữa ở khắp nơi. Mùa thu đã đến. Mỗi mùa Hà Nội ...với cây và hoa. Chợt nhớ đến Hương sắc bốn mùa....
    Trở lại nơi cách đây hơn 2 năm vậy...


    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    1 chiều rét mướt, mấy đứa lụi hụi đi chụp "hoa ban tím với hoa sưa" . Hôm ấy ban nở đẹp thật...tím ngăn ngắt.... 1 đứa mặc áo đỏ, 1 đứa pinky
    khăn mèo tặng
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn Sưa thì mướt mát trên những mái nhà
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này