1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa sưa trắng tháng ba, hoa ban tím vuờn hồng...Hà Nôi- cây và hoa

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Chitto, 01/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Khi cây hoa sưa đầu tiên ở Bách thảo nở trắng, con người tham lam như một tiền lệ, đòi bẻ cành về nhà cắm. Vác nó trên phố, như một cành mai sau Tết. Hoa trắng muốt, có một quả nhỏ tí xíu tựa như chiếc lá khô. Chiếc bình to và nặng....
    Vài ngày sau, cây hoa sưa đầu tiên đã mưót xanh. Đâu đó khắp Hà nội những bông trắng mỏng manh dần nở rộ. Chẳng kịp chụp đưộc cái ảnh nào....
    Hơn một tuần sau khi hái, những bông hoa trắng dần dần rơi. Rơi ngày càng nhiều, lá xanh đâm ra, quả khô lớn lên...Khi những bông hoa rụng hết khỏi cành, những lá cây vẫn xanh mơn mởn.
    Thấy một điều kỳ lạ. Đó là sức sống mãnh liệt. Hoa sưa.
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Xanh và trắng

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. minhacong_THD

    minhacong_THD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Ảnh của chitto chụp đẹp thế, như là postcard ý.
  4. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Rụng gần hết rồi! Cả hoa Sưa lẫn hoa Ban. Hoa năm nay sớm nở sớm tàn, chưa kịp ngắm một lần cho tử tế (!) đã xơ xác hết cả!
    May mà kịp chụp mấy cái ảnh hoa ban tím. Hoa đẹp người xinh hì hì
    ..nhở!
  5. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Cố mà dành thời gian đi ngắm hoa sưa đi các bạn. Một mùa hoa sưa nở lại sắp qua rùi. Nhanh thật, thầm thoắt đã một năm từ ngày người ấy rủ mình đi ngắm hoa sưa.
  6. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng bao h biết ngắm hoa vì ko thích hoa, nhưng thấy hoa sưa cũng phải dừng lại.. ... Tinh tế ng mình ngày nay như càng mất đi nhiều, hoa sưa chẳng khác gì chị bán hàng thật thà: hàng e xấu, chị mua của chị kia tốt hơn, nhưng lòng thì vẫn xót xa .. .
  7. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Chùm ảnh tháng 3 Hà Nội của em, có nhiều ảnh hoa, trong đó có hoa sưa và hoa ban
    http://sachcuatrang.com/gallery7.html
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Đã lại một mùa phượng đỏ rực.
    Mùa phượng cuối cùng của đời học sinh qua được bao nhiêu năm rồi nhỉ?
    T
    Thời sinh viên với hoa bằng lăng cũng đã qua hết. Thời lang thang kiếm hoa tigôn còn xa hơn nữa.
    Ngay đến cái đêm cùng Public Hà Nội ở bãi sông Hồng, có hoa hướng dương, cũng đã hơn 3 năm rồi.
  9. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Đâu chỉ có hoa hướng dương không đâu hả Chit ? cái mà cũng chưa thể quên được còn là những bắp ngô bẻ trộm, những cành củi khô tý tách nữa cơ mà. Lại bồi hồi rồi, thời gian kể ra cũng cứ nhanh cứ thoăn thoắt ý, chẹp !
  10. lastbet

    lastbet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    ờ kể cũng lâu rồi nhỉ ko biết có đến 3, 4 (mươi) năm ko nhỉ.

Chia sẻ trang này