1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa sưa trắng tháng ba, hoa ban tím vuờn hồng...Hà Nôi- cây và hoa

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Chitto, 01/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. monseras

    monseras Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tôi không có nhiều kỉ niệm với hoa sữa nhưng trước đây cứ có dịp là tôi lại đi thật chậm qua phố Ng Du để thưởng thức không khí dịu mát thanh tao mà hoa sữa đem lại.
    Tôi yêu tình cảm các bạn dành cho vẻ đẹp quê hương hơn yêu loài hoa đẹp thanh tao ấy !!!
    Các bạn đã bao giờ từng đứng lặng ngắm một loài hoa dại -hoa 'Trinh Nữ ' chưa? Hoa ấy quê tôi nhiều lắm và tôi yêu loài hoa ấy !
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Cách đây 5 năm, Chitto có cùng mấy người bạn đã dùng cả cuộn phim chụp lại những cây hoa sưa. Giờ thì không còn cơ hội như thế nữa. Hai người bạn đã "Go go go, aller aller aller" đi chống lầy rồi.
    Gửi lên đây bức ảnh. Xin đừng nhìn người, mà nhìn vào những cành hoa trắng xoá kia. Ba cây hoa Sưa ở gần Lăng đang ra hoa đấy.
    -------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Cách đây 5 năm, Chitto có cùng mấy người bạn đã dùng cả cuộn phim chụp lại những cây hoa sưa. Giờ thì không còn cơ hội như thế nữa. Hai người bạn đã "Go go go, aller aller aller" đi chống lầy rồi.
    Gửi lên đây bức ảnh. Xin đừng nhìn người, mà nhìn vào những cành hoa trắng xoá kia. Ba cây hoa Sưa ở gần Lăng đang ra hoa đấy.
    -------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Hoa sưa trắng đã nở hết trên những phố dài Hà Nội. Những cánh hoa rụng trắng gốc nhường lại cành cho những phiến lá xanh ngọc tràn xuống phố.
    Một chiều đi qua đường Bắc Sơn, mà người Hà Nội thường quen gọi là Vườn hồng, chợt choáng ngợp trước muôn vàn hoa Ban tím. Hai hàng Ban tây bắc đang nở hoa tràn ngập con đường đẹp nhất Hà thành. Những cây hoa ban từ xa xôi như gợi nhớ đến một thời Việt Bắc. Cảnh hoa này dường như đã gặp ở đâu rồi. Một vùng mây trắng núi xanh với hoa ban tím nhạt nao lòng. Một hai cô gái miền cao bên con ngựa nhỏ bên con đường cheo leo, không buồn nhìn chiếc xe chạy qua. Tây Bắc - hoa ban.
    Và giữa lòng Hà Nội, lại nhìn thấy màu hoa ban. Đi ngang qua hồ Gươm, gần gốc gạo già cũng có những cây ban hoa chen đầy cành, như muốn đổ xuống người đi dạo cả một trời tim tím.
    Hà Nội một chiều
    -------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Hoa sưa trắng đã nở hết trên những phố dài Hà Nội. Những cánh hoa rụng trắng gốc nhường lại cành cho những phiến lá xanh ngọc tràn xuống phố.
    Một chiều đi qua đường Bắc Sơn, mà người Hà Nội thường quen gọi là Vườn hồng, chợt choáng ngợp trước muôn vàn hoa Ban tím. Hai hàng Ban tây bắc đang nở hoa tràn ngập con đường đẹp nhất Hà thành. Những cây hoa ban từ xa xôi như gợi nhớ đến một thời Việt Bắc. Cảnh hoa này dường như đã gặp ở đâu rồi. Một vùng mây trắng núi xanh với hoa ban tím nhạt nao lòng. Một hai cô gái miền cao bên con ngựa nhỏ bên con đường cheo leo, không buồn nhìn chiếc xe chạy qua. Tây Bắc - hoa ban.
    Và giữa lòng Hà Nội, lại nhìn thấy màu hoa ban. Đi ngang qua hồ Gươm, gần gốc gạo già cũng có những cây ban hoa chen đầy cành, như muốn đổ xuống người đi dạo cả một trời tim tím.
    Hà Nội một chiều
    -------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  6. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn Chitto nhiều nhiều. Bức ảnh của bạn thật đẹp, nhưng nếu không có người thì đẹp hơn. Xin lũi nhá
  7. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn Chitto nhiều nhiều. Bức ảnh của bạn thật đẹp, nhưng nếu không có người thì đẹp hơn. Xin lũi nhá
  8. Chee_Laan_new

    Chee_Laan_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hoa sưa lại nở rồi.
    Thế mà mình cứ tưởng ... hoa chỉ nở một lần vào mùa xuân.
    Thế mà mình cứ tưởng ... cả đời học sinh cấp III của mình không còn được nhìn thấy hoa sưa nở trắng cây nữa.
    Kể cũng lạ thật ... bởi vì ... thường như mình thấy, những loài cây như thế chỉ ra hoa một lần trong năm.
    Sáng nay, đi qua thấy hoa nở, lại bồi hồi.
    Thời gian không còn nhiều nữa ...
    Giá mà ...
    Sayonara.

    Everything will flow...
    Được sửa chữa bởi - Chee Laan vào 02/04/2002 01:57
  9. Chee_Laan_new

    Chee_Laan_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hoa sưa lại nở rồi.
    Thế mà mình cứ tưởng ... hoa chỉ nở một lần vào mùa xuân.
    Thế mà mình cứ tưởng ... cả đời học sinh cấp III của mình không còn được nhìn thấy hoa sưa nở trắng cây nữa.
    Kể cũng lạ thật ... bởi vì ... thường như mình thấy, những loài cây như thế chỉ ra hoa một lần trong năm.
    Sáng nay, đi qua thấy hoa nở, lại bồi hồi.
    Thời gian không còn nhiều nữa ...
    Giá mà ...
    Sayonara.

    Everything will flow...
    Được sửa chữa bởi - Chee Laan vào 02/04/2002 01:57
  10. hoahongxanh123

    hoahongxanh123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Ảnh chụp ở đối diện sứ quán Ba Lan phải không bác Chit. Cũng đoạn đường này chếch lên gần đường Hùng Vương có loại hoa là lạ nữa, màu vàng tươi cánh mỏng hoa không to nhưng thường ra thành chùm có khoảng 3,4 bông. Em không biết là hoa gì nhưng một lần có cậu bạn trong lớp gọi là hoa Hoàng Anh và cái tên đấy (chẳng biết đúng hay là sai) đã được tụi lớp em gọi cho laòi hoa đấy. Hoa Hoàng Anh cũng chỉ nở vào những ngày sau tết khoảng tháng 2 tháng 3 khi bắt đầu có những đợt mưa phùn. Hoàng Anh, phượng, tigon có lẽ gắn liền với những kỷ niệm cấp 3 nhất của em
    Xin lỗi mọi người nhé, văn của em không hay nhưng tự nhiên em thích viết quá nên mạo muội cho mấy dòng thô kệch vào topic lãng mạn này.
    Được sửa chữa bởi - hoahongxanh123 vào 01/04/2002 15:01

Chia sẻ trang này