1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa sưa trắng tháng ba, hoa ban tím vuờn hồng...Hà Nôi- cây và hoa

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Chitto, 01/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Ai cũng quen gọi hoa xưa, vì nó hay. Ai cũng thích gọi thế. Xưa mình cũng gọi thế.
    Nhưng giống như con người, mỗi loài cây có một cái tên. Từ khi biết tên nó là sưa, mình gọi nó như là nó.
    Còn, mỗi người đều có thể gọi nó với những cái tên của riêng mình...
  2. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Cố gắng add nốt vài cái ảnh, để kết thúc một năm cũ bằng cây và hoa Hà Nội.
    Cũng lâu lâu, mỗi năm vẫn chụp hoa sưa trắng, kèm thêm hoa ban tím, nhưng rồi ảnh cứ để đấy...
    Sắp sang năm mới, đông còn chưa qua, nên mình thích viết về hoa sữa.
    Như một thói quen, như qua bao bài hát, ta vẫn nghĩ đến hương hoa ngọt ngào trong gió mỗi cuối thu, đầu đông. Như rất nhiều năm ta ngắm nhìn, vẫn nghĩ hoa sữa nở hai đợt. Sau một đợt đầu tiên hoa rất to, đến đợt sau, hoa đã nhỏ đi rất nhiều. Hương thơm chỉ luyến lưu hai đợt, khi cuối thu người ta thấy man mát buồn, và rồi bỗng nhiên thấy trống trải, hoang mang khi đông đến. Có nhiều điều ta cứ tưởng mình rất hiểu, có những thứ quá quen đến tưởng không thể nào sai được... Nhưng rồi hóa ra, điều gì cũng có thể...
    Người ta nói, năm nay thời tiết rất bất thường. Mưa và bão kéo dài hơn, kết thúc muộn hơn, khiến cho nhiều kế hoạch không thể quyết được nên hay không. Qua 2 đợt hoa thường niên, ta ngày càng ngạc nhiên khi hoa sữa có thêm những đợt mới. Cho đến đợt thứ 5. Hoa sữa nở bung khắp mọi nơi, trên mọi cây khắp phố phường Hà Nội. Ta cứ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Hóa ra, hoa sữa có thể nở rất nhiều đợt. Hóa ra, đường Thanh niên cũng có cây hoa sữa. Hóa ra phố Quan Thánh tưởng chỉ có vài cây, mà lại có những năm, sấu chục cây. Hóa ra... Hà Nội có trồng nhiều cây hoa sữa đến thế. Nhờ năm nay, nhờ hoa sữa nở bung cùng một đợt, từ cây nhỏ đến cây to, từ mới trồng hay lâu năm, ta mới biết ta yêu hoa sữa đến thế nào....
    Qua thời gian, sẽ có nhiều điều thay đổi.
    Trong cuộc sống, còn quá nhiều điều chúng ta chưa biết.
    Đón nhận những điều mới, trân trọng và yêu quý những điều đã cũ...
    Mong rằng... Hoa sữa vẫn sẽ còn đó với Hà Nội, gắn liền với những người Hà Nội.Để đêm đêm, để sau những cơn mưa, trong cái lạnh se se và những con gió, mãi ngọt ngào và day dứt.

    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]
  3. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Bước sang tháng 4 là khi hoa sưa sắp hết.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Phố Phan Chu Trinh
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Phố Hàng Dầu

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Phố Trần Quang Khải

Chia sẻ trang này