1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa sưa trắng tháng ba, hoa ban tím vuờn hồng...Hà Nôi- cây và hoa

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Chitto, 01/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoahongxanh123

    hoahongxanh123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Ảnh chụp ở đối diện sứ quán Ba Lan phải không bác Chit. Cũng đoạn đường này chếch lên gần đường Hùng Vương có loại hoa là lạ nữa, màu vàng tươi cánh mỏng hoa không to nhưng thường ra thành chùm có khoảng 3,4 bông. Em không biết là hoa gì nhưng một lần có cậu bạn trong lớp gọi là hoa Hoàng Anh và cái tên đấy (chẳng biết đúng hay là sai) đã được tụi lớp em gọi cho laòi hoa đấy. Hoa Hoàng Anh cũng chỉ nở vào những ngày sau tết khoảng tháng 2 tháng 3 khi bắt đầu có những đợt mưa phùn. Hoàng Anh, phượng, tigon có lẽ gắn liền với những kỷ niệm cấp 3 nhất của em
    Xin lỗi mọi người nhé, văn của em không hay nhưng tự nhiên em thích viết quá nên mạo muội cho mấy dòng thô kệch vào topic lãng mạn này.
    Được sửa chữa bởi - hoahongxanh123 vào 01/04/2002 15:01
  2. trangdethuong

    trangdethuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi chứ !
    Đang hay !
  3. trangdethuong

    trangdethuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi chứ !
    Đang hay !
  4. GodFatherHN

    GodFatherHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Ở cạnh C8 - BK cũng có một cây hoa trắng, cánh mỏng rất đẹp, không biết có phải hoa Sưa mà mọi người nói đến không. Tuần trước thì tàn hết rồi, có kịp chụp một ảnh cái cây này nhưng vì trời sớm quá nên đâm ra mờ tịt, Phí quá
    Take a sad song and make it better.​
  5. GodFatherHN

    GodFatherHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Ở cạnh C8 - BK cũng có một cây hoa trắng, cánh mỏng rất đẹp, không biết có phải hoa Sưa mà mọi người nói đến không. Tuần trước thì tàn hết rồi, có kịp chụp một ảnh cái cây này nhưng vì trời sớm quá nên đâm ra mờ tịt, Phí quá
    Take a sad song and make it better.​
  6. sicil

    sicil Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi đất hỡi, hay quả là hay!!!
    Tối nay đi đào một gốc Sưa đem về sân nhà trồng. Có ai can không?

    it's gone

  7. sicil

    sicil Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi đất hỡi, hay quả là hay!!!
    Tối nay đi đào một gốc Sưa đem về sân nhà trồng. Có ai can không?

    it's gone

  8. cu_zin

    cu_zin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng là 1 người thích hoa sưa. Đó là loài hoa đã gắn liền với bao nhiêu kỉ niệm thời học sinh của tôi. Thời học cấp 3, trường của tôi có 2 cây hoa sưa. Tôi và người bạn gái cũ đã quen nhau tại gốc cây hoa Sưa đó. Vì cả 2 đứa cùng thích loại hoa này. Cánh mỏng manh, rất chóng tàn. Ra hoa và rụng xuống chỉ trong vòng 1 tuần nhưng nó rất đẹp. Một cái đẹp mỏng manh dễ vỡ. Loài hoa mà chỉ có cái đẹp mà không có Hương. Nhưng những lúc nhìn lại thấy những bông hoa sưa, lòng tôi lại thấy bồi hồi và xao xuyến lạ. Có lẽ là chỉ có những người khá lãng mạn mới có những cảm giác này. Đó là theo lời 1 người bạn thân của tôi nói như vây. Nhưng tôi nghĩ là tất cả chúng ta ai cũng có chút lãng mạn của riêng mình.
    [side=6]
    Thanh_man
    [side=6]
    Được sửa chữa bởi - cu_zin vào 15/05/2002 11:37
  9. cu_zin

    cu_zin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng là 1 người thích hoa sưa. Đó là loài hoa đã gắn liền với bao nhiêu kỉ niệm thời học sinh của tôi. Thời học cấp 3, trường của tôi có 2 cây hoa sưa. Tôi và người bạn gái cũ đã quen nhau tại gốc cây hoa Sưa đó. Vì cả 2 đứa cùng thích loại hoa này. Cánh mỏng manh, rất chóng tàn. Ra hoa và rụng xuống chỉ trong vòng 1 tuần nhưng nó rất đẹp. Một cái đẹp mỏng manh dễ vỡ. Loài hoa mà chỉ có cái đẹp mà không có Hương. Nhưng những lúc nhìn lại thấy những bông hoa sưa, lòng tôi lại thấy bồi hồi và xao xuyến lạ. Có lẽ là chỉ có những người khá lãng mạn mới có những cảm giác này. Đó là theo lời 1 người bạn thân của tôi nói như vây. Nhưng tôi nghĩ là tất cả chúng ta ai cũng có chút lãng mạn của riêng mình.
    [side=6]
    Thanh_man
    [side=6]
    Được sửa chữa bởi - cu_zin vào 15/05/2002 11:37
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Thế là lại hết một mùa hoa Sưa nữa.
    Năm nay không còn ở nhà để nhìn những cánh hoa sưa bay trong gió, lan theo một nét cong trước khi nhẹ nhàng chạm xuống mặt đường, hoà mình vào một mảng trắng của quanh gốc.
    Có cậu em viết cho, nói rằng năm nay hoa sưa không đẹp anh ạ. Năm nay hoa không ra đều, gầy guộc và xơ xác hơn. Phải chăng thời tiết không thuận?
    Năm nay không ở nhà để nhìn hoa sưa và để nhớ những người cũ nữa. Hay là để nhớ hơn những người cũ? Hoa không phải là người, người không phải là hoa, nhưng cảnh ấy mỗi khi nhìn đều khiến nhớ đến người.
    Ở đây hoa cũng đang rất nhiều. Những thảm cỏ đã trổ đầy hoa trắng, tím, vàng rực rỡ. Đẹp thật, đẹp đến ngẩn người, vì vẻ đẹp bình dị thanh thoát ấy.
    Nhưng vẫn không phải là màu trắng hoa sưa....
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

Chia sẻ trang này