1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa sưa trắng tháng ba, hoa ban tím vuờn hồng...Hà Nôi- cây và hoa

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Chitto, 01/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Thế là lại hết một mùa hoa Sưa nữa.
    Năm nay không còn ở nhà để nhìn những cánh hoa sưa bay trong gió, lan theo một nét cong trước khi nhẹ nhàng chạm xuống mặt đường, hoà mình vào một mảng trắng của quanh gốc.
    Có cậu em viết cho, nói rằng năm nay hoa sưa không đẹp anh ạ. Năm nay hoa không ra đều, gầy guộc và xơ xác hơn. Phải chăng thời tiết không thuận?
    Năm nay không ở nhà để nhìn hoa sưa và để nhớ những người cũ nữa. Hay là để nhớ hơn những người cũ? Hoa không phải là người, người không phải là hoa, nhưng cảnh ấy mỗi khi nhìn đều khiến nhớ đến người.
    Ở đây hoa cũng đang rất nhiều. Những thảm cỏ đã trổ đầy hoa trắng, tím, vàng rực rỡ. Đẹp thật, đẹp đến ngẩn người, vì vẻ đẹp bình dị thanh thoát ấy.
    Nhưng vẫn không phải là màu trắng hoa sưa....
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  2. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Chẳng biết gọi là hoa sưa hay hoa xưa nữa,nhưng mình đã quen gọi loài hoa ấy là hoa xưa,vì chảng có ai đưa ra chứng cứ rằng tên nó chính xác là gì.MAGIC STA R đã đi rất nhiều trong những chiều Hn,để ngắm cánh hoa xưa bay trong gió.Trắng rất nhanh...nhưng cũng mất rất nhanh.Mấy hôm trước,hoa xưa trắng xoá trên Trần Hưng Đạo,Hoàng Diệu,Phan Chu Trinh...nhưng bây giờ chẳng thấy đâu nữa.Rồi sẽ lại có những đợt mới...Không biết đúng không.Dạo trước còn thấy tậ đến đầu tháng 4.
    Đã từng dịnh đi chụp ảnh cây hoa xưa trên Hoàng Diệu,tất nhiên là khôgn có người rồi...Mất bao nhiêu công chọ xem chụp thế nào thì đẹp nhất ,cuối cùng lục cặp thì ..không mang máy ảnh.....Ôi trời ơi!!!!![r22)]
    4of7
  3. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Chẳng biết gọi là hoa sưa hay hoa xưa nữa,nhưng mình đã quen gọi loài hoa ấy là hoa xưa,vì chảng có ai đưa ra chứng cứ rằng tên nó chính xác là gì.MAGIC STA R đã đi rất nhiều trong những chiều Hn,để ngắm cánh hoa xưa bay trong gió.Trắng rất nhanh...nhưng cũng mất rất nhanh.Mấy hôm trước,hoa xưa trắng xoá trên Trần Hưng Đạo,Hoàng Diệu,Phan Chu Trinh...nhưng bây giờ chẳng thấy đâu nữa.Rồi sẽ lại có những đợt mới...Không biết đúng không.Dạo trước còn thấy tậ đến đầu tháng 4.
    Đã từng dịnh đi chụp ảnh cây hoa xưa trên Hoàng Diệu,tất nhiên là khôgn có người rồi...Mất bao nhiêu công chọ xem chụp thế nào thì đẹp nhất ,cuối cùng lục cặp thì ..không mang máy ảnh.....Ôi trời ơi!!!!![r22)]
    4of7
  4. chiparty

    chiparty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    hoa sưa bây giờ tàn rồi, nhưng cây lại ra lá xanh mướt cả lển, đẹp thật. Trên đường Hoàn Hoa Thám cũng có một hàng cây hoa sưa rất đẹp....
  5. chiparty

    chiparty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    hoa sưa bây giờ tàn rồi, nhưng cây lại ra lá xanh mướt cả lển, đẹp thật. Trên đường Hoàn Hoa Thám cũng có một hàng cây hoa sưa rất đẹp....
  6. KingstheOne

    KingstheOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu cây hoa sữa ở đâu, nhưng nhiều tối đi trên đường Trần Hưng Đạo, đoạn cắt Bà Triệu, Kings lại thấy mùi hoa sữa.
    hay là bây giờ có loại nước hoa sữa mà mình không biết nhỉ
    KingstheOne - the Matrix
  7. KingstheOne

    KingstheOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu cây hoa sữa ở đâu, nhưng nhiều tối đi trên đường Trần Hưng Đạo, đoạn cắt Bà Triệu, Kings lại thấy mùi hoa sữa.
    hay là bây giờ có loại nước hoa sữa mà mình không biết nhỉ
    KingstheOne - the Matrix
  8. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Nhớ quá,cái thời cấp 2,cấp 3,học trường nào cũng đầy ắp hoa Sưa....!Cứ mỗi độ hoa nở,cả lũ lại kéo nhau nhặt từng chùm từng chùm về để rải rác khắp hành lang lớp học...!Màu hoa trắng muốt,hợp với tuổi học trò hồn nhiên vô tư trong sáng...!Vậy mà đã xa rồi,xa rồi,ko gặp lại nữa,bạn bè trường lớp,...chỉ có mỗi màu hoa là vẫn trắng tinh....!
    Con người cũng được như vậy thật hạnh phúc!
    ...My dreams really wouldn't matter without You...
  9. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Nhớ quá,cái thời cấp 2,cấp 3,học trường nào cũng đầy ắp hoa Sưa....!Cứ mỗi độ hoa nở,cả lũ lại kéo nhau nhặt từng chùm từng chùm về để rải rác khắp hành lang lớp học...!Màu hoa trắng muốt,hợp với tuổi học trò hồn nhiên vô tư trong sáng...!Vậy mà đã xa rồi,xa rồi,ko gặp lại nữa,bạn bè trường lớp,...chỉ có mỗi màu hoa là vẫn trắng tinh....!
    Con người cũng được như vậy thật hạnh phúc!
    ...My dreams really wouldn't matter without You...
  10. CANDYEYEZ

    CANDYEYEZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Xem bức ảnh này ko cầm lòng nổi , phải vào Topic viết mấy dòng ... Thực ra đọc bài của mọi người từ nãy đến giờ thấy cảm xúc dội về nhiều lắm nhưng cứ hoài niệm chen lẫn tình cảm , chẳng biết làm sao mà diễn đạt thành lời ...
    Đã sinh ra và lớn lên ở Hà Nội , ko thể ko yêu hoa sữa !!! Nhiều lần CanDyEyez nghe có người chê hoa sữa hắc , khó ngửi ... mình chỉ muốn cãi lại ngay & hỏi họ có phải là người Hà Nội hay ko ???
    Trong khoảnh khắc giao mùa này , ai đó vì bận rộn vì vô tình hay vì bất cứ lý do nào đó mà ko dành cho mình một phút ngắm hoa sữa ra hoa thì gần như đã đánh mất đi nét mơ mộng thanh tao của người Hà Nội ... Trên cái nền xanh tuyệt mĩ - xanh biếc của trời Hà Nội & xanh mướt của tán lá tràn trề nhựa sống - hoa sữa bung nở từng chùm li ti sắc trắng dịu ngọt ... Ai có thể ko xao lòng khi ngắm nhìn ...?!?
    Trước đây , khi tinh cờ phát hiện ra vẻ đẹp ngọt ngào của hoa sữa , CanDyEyez hỏi "người ấy" có biết loài cây ẩn chứa đầy chất thơ đó tên gì ko ... "người ấy" mỉm cười nói : "anh ko biết ... nhưng đúng là đẹp thật !!! Hay gọi tên cây đó là "cây ..." nhé !!!(chỗ ... là tên của CanDyEyez, ko tiện nói ra, sợ mọi người cười) . Về sau CanDyEyez mới biết "người ấy" nói vậy vì thấy CanDyEyez quá yêu hoa sữa ... chỉ có CanDyEyez ngốc nghếch ko biết đó là cây hoa sữa chứ ai ở Hà Nội mà ko biết hoa sữa chứ ...???
    Tuy bây giờ đã xa Hà Nội , mùa hoa năm nay ko được ngẩn ngơ ngắm hoa sữa rơi rơi ... nhưng trong lòng & trong ký ức của CanDyEyez luôn có một khoảng trời Hà Nội biếc xanh & ngọt ngào hương hoa sữa ...


    Ice Ice Baby

Chia sẻ trang này