1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa sưa trắng tháng ba, hoa ban tím vuờn hồng...Hà Nôi- cây và hoa

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Chitto, 01/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CANDYEYEZ

    CANDYEYEZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Xem bức ảnh này ko cầm lòng nổi , phải vào Topic viết mấy dòng ... Thực ra đọc bài của mọi người từ nãy đến giờ thấy cảm xúc dội về nhiều lắm nhưng cứ hoài niệm chen lẫn tình cảm , chẳng biết làm sao mà diễn đạt thành lời ...
    Đã sinh ra và lớn lên ở Hà Nội , ko thể ko yêu hoa sữa !!! Nhiều lần CanDyEyez nghe có người chê hoa sữa hắc , khó ngửi ... mình chỉ muốn cãi lại ngay & hỏi họ có phải là người Hà Nội hay ko ???
    Trong khoảnh khắc giao mùa này , ai đó vì bận rộn vì vô tình hay vì bất cứ lý do nào đó mà ko dành cho mình một phút ngắm hoa sữa ra hoa thì gần như đã đánh mất đi nét mơ mộng thanh tao của người Hà Nội ... Trên cái nền xanh tuyệt mĩ - xanh biếc của trời Hà Nội & xanh mướt của tán lá tràn trề nhựa sống - hoa sữa bung nở từng chùm li ti sắc trắng dịu ngọt ... Ai có thể ko xao lòng khi ngắm nhìn ...?!?
    Trước đây , khi tinh cờ phát hiện ra vẻ đẹp ngọt ngào của hoa sữa , CanDyEyez hỏi "người ấy" có biết loài cây ẩn chứa đầy chất thơ đó tên gì ko ... "người ấy" mỉm cười nói : "anh ko biết ... nhưng đúng là đẹp thật !!! Hay gọi tên cây đó là "cây ..." nhé !!!(chỗ ... là tên của CanDyEyez, ko tiện nói ra, sợ mọi người cười) . Về sau CanDyEyez mới biết "người ấy" nói vậy vì thấy CanDyEyez quá yêu hoa sữa ... chỉ có CanDyEyez ngốc nghếch ko biết đó là cây hoa sữa chứ ai ở Hà Nội mà ko biết hoa sữa chứ ...???
    Tuy bây giờ đã xa Hà Nội , mùa hoa năm nay ko được ngẩn ngơ ngắm hoa sữa rơi rơi ... nhưng trong lòng & trong ký ức của CanDyEyez luôn có một khoảng trời Hà Nội biếc xanh & ngọt ngào hương hoa sữa ...


    Ice Ice Baby
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước em mới nghe bạn em nói là có cây Sưa đấy,chứ từ trước đến nay chẳng biết là có cái cây mang tên là Sưa,lại cứ ngỡ là chỉ có cây Sữa mà thôi,vậy thì 2 loại cây này khác nhau không?em chưa có nhìn thấy hoa Sưa....mới thấy cái cây thôi nhưng nó chưa có ra hoa.
    Sống vì 84 Hà Nội...Mãi yêu gia đình mình...GĐQQ muôn năm!!!
  3. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước em mới nghe bạn em nói là có cây Sưa đấy,chứ từ trước đến nay chẳng biết là có cái cây mang tên là Sưa,lại cứ ngỡ là chỉ có cây Sữa mà thôi,vậy thì 2 loại cây này khác nhau không?em chưa có nhìn thấy hoa Sưa....mới thấy cái cây thôi nhưng nó chưa có ra hoa.
    Sống vì 84 Hà Nội...Mãi yêu gia đình mình...GĐQQ muôn năm!!!
  4. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Hoa Sưa, nhưng tôi vẫn thường gọi là "hoa xưa", bởi nó gắn với bao kỷ niệm của những ngày đã xa, xa thật rồi ...
    Lần đầu tiên biết đến hoa Sưa, nhặt những cánh hoa trắng nhỏ li ti đặt trong lòng bàn tay, thoáng nôn nao với vẻ đẹp mong manh đến ngỡ ngàng ...
    Nụ hôn đầu đời bên gốc cây phủ đầy những bông hoa trắng - Màu trắng tinh khiết cũng như tình yêu đầu tiên. Luồng gió nhẹ thoảng qua, những cánh hoa rung rinh rung rinh, chúm chím e ấp tựa vành môi nguyên trinh người thiếu nữ ...
    Chia tay mối tình đầu. Những cánh hoa tan tác rụng trong chiều xuân. Run rẩy, dập vùi dưới những hạt mưa. Hoa phủ lên bàn chân như một chiếc khăn tang ...
    Và nhiều, rất nhiều kỷ niệm bên những cánh hoa không mang màu sặc sỡ. Những cánh hoa trắng nhỏ li ti in đầy gót ngọc của thời gian ....
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  5. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Hoa Sưa, nhưng tôi vẫn thường gọi là "hoa xưa", bởi nó gắn với bao kỷ niệm của những ngày đã xa, xa thật rồi ...
    Lần đầu tiên biết đến hoa Sưa, nhặt những cánh hoa trắng nhỏ li ti đặt trong lòng bàn tay, thoáng nôn nao với vẻ đẹp mong manh đến ngỡ ngàng ...
    Nụ hôn đầu đời bên gốc cây phủ đầy những bông hoa trắng - Màu trắng tinh khiết cũng như tình yêu đầu tiên. Luồng gió nhẹ thoảng qua, những cánh hoa rung rinh rung rinh, chúm chím e ấp tựa vành môi nguyên trinh người thiếu nữ ...
    Chia tay mối tình đầu. Những cánh hoa tan tác rụng trong chiều xuân. Run rẩy, dập vùi dưới những hạt mưa. Hoa phủ lên bàn chân như một chiếc khăn tang ...
    Và nhiều, rất nhiều kỷ niệm bên những cánh hoa không mang màu sặc sỡ. Những cánh hoa trắng nhỏ li ti in đầy gót ngọc của thời gian ....
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Giờ này Hà Nội đang mùa hoa gì nhỉ ?
    Ở nơi đây mùa xuân đã qua, các màu hoa đã dần hết. Còn Hà Nội ? Màu nào để lại cho Hà Nội của tôi ?
    Những tháng ngày dần trôi, sự cảm nhận về những hàng cây, con phố khác đi nhiều quá, lặng xuống nhiều quá. Nhìn hoa phượng không còn thấy xót xa nao lòng như thuở mới ra trường. Nhìn hoa sưa không còn bồi hồi nhớ lại lúc cùng một người nhặt cánh hoa, nhặt lên bỏ vào chiếc mũ, để rồi đổ xuống cho bay tràn ra.
    Nhớ, nhớ nhiều. Cái tự do ơi, cái đi xa ơi, càng khiến ta nhớ về Hà Nội.
    Cũng sắp về rồi, gắng đợi nhé tôi ơi.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Giờ này Hà Nội đang mùa hoa gì nhỉ ?
    Ở nơi đây mùa xuân đã qua, các màu hoa đã dần hết. Còn Hà Nội ? Màu nào để lại cho Hà Nội của tôi ?
    Những tháng ngày dần trôi, sự cảm nhận về những hàng cây, con phố khác đi nhiều quá, lặng xuống nhiều quá. Nhìn hoa phượng không còn thấy xót xa nao lòng như thuở mới ra trường. Nhìn hoa sưa không còn bồi hồi nhớ lại lúc cùng một người nhặt cánh hoa, nhặt lên bỏ vào chiếc mũ, để rồi đổ xuống cho bay tràn ra.
    Nhớ, nhớ nhiều. Cái tự do ơi, cái đi xa ơi, càng khiến ta nhớ về Hà Nội.
    Cũng sắp về rồi, gắng đợi nhé tôi ơi.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  8. buttercupVN

    buttercupVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hà nội mùa này có còn rực trời phượng vĩ. Có còn bằng lăng tím biếc mênh mang bầu trời nữa không ?
    Nhớ những con đường thơm ngát hoa sen, nhớ những lúc dừng lại và cảm nhận cái vị dịu dịu ngòn ngọt đó . Vậy mà đã xa quá rồi .

    Trời Hà nội hôm nay thế nào ? Oi bức và nóng nức hay đã mát mẻ hơn sau một trận mưa rào. Ở đây mấy hôm nay mưa rả rích suốt ngày . Lại bắt đầu sang tháng mưa rồi . Như tháng 7 mưa ngâu vậy.
    Tomorrow is another day
  9. buttercupVN

    buttercupVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hà nội mùa này có còn rực trời phượng vĩ. Có còn bằng lăng tím biếc mênh mang bầu trời nữa không ?
    Nhớ những con đường thơm ngát hoa sen, nhớ những lúc dừng lại và cảm nhận cái vị dịu dịu ngòn ngọt đó . Vậy mà đã xa quá rồi .

    Trời Hà nội hôm nay thế nào ? Oi bức và nóng nức hay đã mát mẻ hơn sau một trận mưa rào. Ở đây mấy hôm nay mưa rả rích suốt ngày . Lại bắt đầu sang tháng mưa rồi . Như tháng 7 mưa ngâu vậy.
    Tomorrow is another day
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Tôi yêu Hà Nội những sớm mùa thu
    Soi gương mặt hồ xanh biếc trời mây
    Khi xa Hà Nội càng thấy yêu hơn
    Tôi yêu Hà Nội có những người con
    Đi xa vạn dặm theo tiếng gọi thiêng
    Tên anh để lại nhớ thương cho mọi người
    Hà Nội của ta, năm cửa ô mỗi ngày thêm mới
    Hà Nội của ta, trang sách khuya thức với sao đêm
    Hà Nội ngày nay, trí tuệ xanh và con tim sáng mãi
    Ơi, ngọn đuốc sáng, trên con đường mà tôi bước đi
    Hà Nội ngàn xưa, ôi đẹp sao mỗi một tên phố
    Bồi hồi lòng ta, đêm pháo hoa nhớ tháng năm xa
    Một bản tình ca, máu và hoa ngàn năm tươi sáng mãi
    Và nơi đó, có một người mà tôi mến yêu
    Chả biết có nhớ chính xác không, bài này mỗi lần đi dạo lại hát tướng lên.... Một bản tình ca, máu và hoa ngàn năm tươi sáng mãi. Ơi Hoàng Vân, cảm ơn ông đã viết cho tôi một Tình yêu Hà Nội.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

Chia sẻ trang này