1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa sưa trắng tháng ba, hoa ban tím vuờn hồng...Hà Nôi- cây và hoa

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Chitto, 01/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Tôi yêu Hà Nội những sớm mùa thu
    Soi gương mặt hồ xanh biếc trời mây
    Khi xa Hà Nội càng thấy yêu hơn
    Tôi yêu Hà Nội có những người con
    Đi xa vạn dặm theo tiếng gọi thiêng
    Tên anh để lại nhớ thương cho mọi người
    Hà Nội của ta, năm cửa ô mỗi ngày thêm mới
    Hà Nội của ta, trang sách khuya thức với sao đêm
    Hà Nội ngày nay, trí tuệ xanh và con tim sáng mãi
    Ơi, ngọn đuốc sáng, trên con đường mà tôi bước đi
    Hà Nội ngàn xưa, ôi đẹp sao mỗi một tên phố
    Bồi hồi lòng ta, đêm pháo hoa nhớ tháng năm xa
    Một bản tình ca, máu và hoa ngàn năm tươi sáng mãi
    Và nơi đó, có một người mà tôi mến yêu
    Chả biết có nhớ chính xác không, bài này mỗi lần đi dạo lại hát tướng lên.... Một bản tình ca, máu và hoa ngàn năm tươi sáng mãi. Ơi Hoàng Vân, cảm ơn ông đã viết cho tôi một Tình yêu Hà Nội.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  2. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Hà Nội mùa này nắng lắm.Ra đường chẳng dám nhìn quanh thì đâu biết có cái gì hay chứ.May ra thì đến một chỗ nào đó mát mát,mới có thể nhìn ngắm ra ngoài đường.
    Tháng 7 Hà Nội có những cây gì....????????
    4of7
  3. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Hà Nội mùa này nắng lắm.Ra đường chẳng dám nhìn quanh thì đâu biết có cái gì hay chứ.May ra thì đến một chỗ nào đó mát mát,mới có thể nhìn ngắm ra ngoài đường.
    Tháng 7 Hà Nội có những cây gì....????????
    4of7
  4. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Lâu lâu không đi lang thang.Không được nhìn thấy những cánh hoa xưa trắng bay theo chiều gió.Tất nhiên là mùa này thì không có rồi.Mãi mới tìm được cái này,chắc là thêm một số thông tin cho những người thích hoa sưa...
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Tết nguyên đán vô tình chia đôi mùa xuâ. Xuân trước, cỏ hoa, lộc lá được mọi nhà hóng đợi, ký thác cả những niềm tin tâm linh. Khắp Hà Nội đường hoa rộn ràng, đào Nhật Tân xen vào từng xóm nhỏ, mai mận Bắc Hà, đào phai Lạng Giang xuống núi, dơn thắm đồng biển Hải Phòng ngược đường 5... Xuân sau, cỏ cây chỉ còn lặng lẽ vén hương, thụ phấn cho trọn kín một vòng đời. Riêng cây Sưa một mình một lối...
    Bên con đường quen thuộc, người Hà Nội như thảng thốt trước cây hoa Sưa đang bình thản nhấn những nết trắng muổttên một bảng màu xanh nõn của lá Sưa, nâu sậm của cây bàng, đỏ tía vài chiếc lá cuối cùng của cây muòng nước và úa vàng lá sấu... Cây Sưa thuộc họ đậu,tên khoa học là Dallbergia Tonkinensis Prain. Lá Sưa thanh nhỏ sếp gọn thành hình xương cá. Hoa sưa nở thành chùm, cánh nhỏ hơn cành đào bích. Cây sưa cao hơn bằng lăng, tán lá không mở rộng như đa, si, cành không cục mịch như sấu, thoạt trông như phượng nhưng thanh thoát hơn. Nếu thưởng ngoạn đào, mai, người chơi quan tâm đến sắc, thế, tán, nụ, lộc, còn thưởng hoa Sưa thì không thể bỏ qua thảm màu dưới gốc. Kiểu khoe sắc này chỉ còn thấy ở loại Lộc Vừng hoa đỏ. Nơi nhiều Sưa nhất là Bách Thảo. Đường phố nhiều sưa nhất là đường Phan Đình Phùng 25 cây, đường Trần Hưng Đạo 17 cây, đường Hoàng Hoa Thám 9 cây... "Tính cách" lạ nhất phải kể đến những cây Sưa ở đảo Hoà Bình trong công viên Thống Nhất, ba năm nay chúng như bảo nhau lần lượt nở theo vòng ngược chiều kim đồng hồ, bắt đầu từ những cây phía đường Giải Phóng. Hoa Sưa "ngự" lại trên cành chừng 20 ngày. Khi bằng lăng tím ngắt, đây đó hoa gạo như những đốm lửa đỏ bừng, trời sắp vào hạ, chỉ còn lại trong nỗi nhớ màu trắng muốt của những cô gái Hà thành, họ gọi nó là hoa Xưa.
    Theo cách gọi của cánh thợ mộc, cây gỗ Sưa chính là cây gỗ Hoàng Hoa Lý (Hoanghuali). Trong công trình nghiên cứu về thoả mộc thời nhà Đường (618 - 907) còn ghi: "Gỗ Hoàng Hoa Lý tìm thấy ở Annam và đoả Hải Nam. Khi làm gường, tủ Hoàng Hoa Lý khá giống Tử Đàn nhưng cứng và quyến rũ hơn. Vào thời nhà Minh (1368-1644), Hoàng Hoa Lý được sử dụng chính trong việc thiết kế những đồ gỗ cung đình cũng như gia thất các bậc nho giâ vương giả. Năm 1956, một cuốn sách nghiên cứu về loài cây này được xuất bản ở Quảng Châu cho biết: Hoàng Hoa Lý là loài cây trồng ở cùng nhiệt đới ẩm, những hẻm núi thiếu ánh sáng, bên lớp gỗ ngoài cùng có màu sáng hơn nhưng ít vân hơn, lớp lõi trong cùng đỏ hơn, cứng và nhiều vân đẹp hơn. Năm 1997, tại New York, hãng Christies tổ chức đấu giá bộ sưu tập 99 món đồ gố kiểu đời Minh chất liệu Hoàng Hoa Lý được sản xuất vào thế kỷ 17. Anh Nguyễn Văn Diệp, người làng Vân Hà, Đông Anh, nghệ nhân số một về dòng đò gỗ đời Minh ở Hà Thành, chủ cửa hàng đồ gỗ 38 Hàng Hòm cho biết "Đồ đóng bằng gỗ Sưa quý và đắt hơn gụ. Gỗ Sưa chỉ dùng phần lõi những cây trên trăm tuổi. Gỗ sưa thớ mịn, vừa cứng lại vừa dẻo, có nhiều hoa văn đẹp. Nếu như gỗ long não, gỗ pơ mu có mùi thơm xua đuổi côn trùng, mun có mùi hơi khét, gỗ trắc hơi chua, gỗ gu không mùi thì gỗ Sưa lại cho mùi thơm quyến rũ thoảng nhẹ kiểu hương trầm. Cùng với thời gian, gỗ gụ ngả sang dần sang màu nâu sậm hơi pha đỏ nhưng gỗ Sưa đổ dần màu nâu vàng, không phô phang như cẩm lai mà lại tạo được vẻ nhẹ nhõm, hiện đại trong những không gian sống vốn nặng phần hoài niệm. Duane Ebnet một người Mỹ sưu tập gỗ, từng kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng ở Việt Nam hơn 10 năm, nói: "Người Việt Nam từng đúc kết: gốm sứ chơi đời Thương Chu, văn thơ nhạc hoạ đời nhà Đường, lụa là gấm lĩnh đời Thanh, đồ gỗ đời nhà Minh". Đồ gỗ nhà Minh được làm từ gỗ Hoàng Hoa Thám vừa kết hợp lối thiết kế ít chi tiết trang trí, có kết cấu, tỷ lệ và kích cỡ luôn thống nhất giữa thực dụng và yếu tố thẩm mỹ, tạo hình đẹp nhưng không hoa mỹ, thống nhất trong sự đối sánh vuông tròn, dày mỏng, to nhỏ mà tình cảm của đò vật lại được bộc lộ tỏng cái giản dị, chất phác, tinh nhã của chất liệu.
    Với người Hà Nội, tầm mua một món đồ gỗ quý không chỉ là kinh doanh hay sưu tập mà đó còn như là một cái duyên tìm được một "quý nhân" để bộc bạch, tâm tình, cách ấy âu cũng là một nết quý phái trong đời sống của những bậc tao nhân mặc khách.
    Heritage Fashion
    4of7
  5. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Lâu lâu không đi lang thang.Không được nhìn thấy những cánh hoa xưa trắng bay theo chiều gió.Tất nhiên là mùa này thì không có rồi.Mãi mới tìm được cái này,chắc là thêm một số thông tin cho những người thích hoa sưa...
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Tết nguyên đán vô tình chia đôi mùa xuâ. Xuân trước, cỏ hoa, lộc lá được mọi nhà hóng đợi, ký thác cả những niềm tin tâm linh. Khắp Hà Nội đường hoa rộn ràng, đào Nhật Tân xen vào từng xóm nhỏ, mai mận Bắc Hà, đào phai Lạng Giang xuống núi, dơn thắm đồng biển Hải Phòng ngược đường 5... Xuân sau, cỏ cây chỉ còn lặng lẽ vén hương, thụ phấn cho trọn kín một vòng đời. Riêng cây Sưa một mình một lối...
    Bên con đường quen thuộc, người Hà Nội như thảng thốt trước cây hoa Sưa đang bình thản nhấn những nết trắng muổttên một bảng màu xanh nõn của lá Sưa, nâu sậm của cây bàng, đỏ tía vài chiếc lá cuối cùng của cây muòng nước và úa vàng lá sấu... Cây Sưa thuộc họ đậu,tên khoa học là Dallbergia Tonkinensis Prain. Lá Sưa thanh nhỏ sếp gọn thành hình xương cá. Hoa sưa nở thành chùm, cánh nhỏ hơn cành đào bích. Cây sưa cao hơn bằng lăng, tán lá không mở rộng như đa, si, cành không cục mịch như sấu, thoạt trông như phượng nhưng thanh thoát hơn. Nếu thưởng ngoạn đào, mai, người chơi quan tâm đến sắc, thế, tán, nụ, lộc, còn thưởng hoa Sưa thì không thể bỏ qua thảm màu dưới gốc. Kiểu khoe sắc này chỉ còn thấy ở loại Lộc Vừng hoa đỏ. Nơi nhiều Sưa nhất là Bách Thảo. Đường phố nhiều sưa nhất là đường Phan Đình Phùng 25 cây, đường Trần Hưng Đạo 17 cây, đường Hoàng Hoa Thám 9 cây... "Tính cách" lạ nhất phải kể đến những cây Sưa ở đảo Hoà Bình trong công viên Thống Nhất, ba năm nay chúng như bảo nhau lần lượt nở theo vòng ngược chiều kim đồng hồ, bắt đầu từ những cây phía đường Giải Phóng. Hoa Sưa "ngự" lại trên cành chừng 20 ngày. Khi bằng lăng tím ngắt, đây đó hoa gạo như những đốm lửa đỏ bừng, trời sắp vào hạ, chỉ còn lại trong nỗi nhớ màu trắng muốt của những cô gái Hà thành, họ gọi nó là hoa Xưa.
    Theo cách gọi của cánh thợ mộc, cây gỗ Sưa chính là cây gỗ Hoàng Hoa Lý (Hoanghuali). Trong công trình nghiên cứu về thoả mộc thời nhà Đường (618 - 907) còn ghi: "Gỗ Hoàng Hoa Lý tìm thấy ở Annam và đoả Hải Nam. Khi làm gường, tủ Hoàng Hoa Lý khá giống Tử Đàn nhưng cứng và quyến rũ hơn. Vào thời nhà Minh (1368-1644), Hoàng Hoa Lý được sử dụng chính trong việc thiết kế những đồ gỗ cung đình cũng như gia thất các bậc nho giâ vương giả. Năm 1956, một cuốn sách nghiên cứu về loài cây này được xuất bản ở Quảng Châu cho biết: Hoàng Hoa Lý là loài cây trồng ở cùng nhiệt đới ẩm, những hẻm núi thiếu ánh sáng, bên lớp gỗ ngoài cùng có màu sáng hơn nhưng ít vân hơn, lớp lõi trong cùng đỏ hơn, cứng và nhiều vân đẹp hơn. Năm 1997, tại New York, hãng Christies tổ chức đấu giá bộ sưu tập 99 món đồ gố kiểu đời Minh chất liệu Hoàng Hoa Lý được sản xuất vào thế kỷ 17. Anh Nguyễn Văn Diệp, người làng Vân Hà, Đông Anh, nghệ nhân số một về dòng đò gỗ đời Minh ở Hà Thành, chủ cửa hàng đồ gỗ 38 Hàng Hòm cho biết "Đồ đóng bằng gỗ Sưa quý và đắt hơn gụ. Gỗ Sưa chỉ dùng phần lõi những cây trên trăm tuổi. Gỗ sưa thớ mịn, vừa cứng lại vừa dẻo, có nhiều hoa văn đẹp. Nếu như gỗ long não, gỗ pơ mu có mùi thơm xua đuổi côn trùng, mun có mùi hơi khét, gỗ trắc hơi chua, gỗ gu không mùi thì gỗ Sưa lại cho mùi thơm quyến rũ thoảng nhẹ kiểu hương trầm. Cùng với thời gian, gỗ gụ ngả sang dần sang màu nâu sậm hơi pha đỏ nhưng gỗ Sưa đổ dần màu nâu vàng, không phô phang như cẩm lai mà lại tạo được vẻ nhẹ nhõm, hiện đại trong những không gian sống vốn nặng phần hoài niệm. Duane Ebnet một người Mỹ sưu tập gỗ, từng kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng ở Việt Nam hơn 10 năm, nói: "Người Việt Nam từng đúc kết: gốm sứ chơi đời Thương Chu, văn thơ nhạc hoạ đời nhà Đường, lụa là gấm lĩnh đời Thanh, đồ gỗ đời nhà Minh". Đồ gỗ nhà Minh được làm từ gỗ Hoàng Hoa Thám vừa kết hợp lối thiết kế ít chi tiết trang trí, có kết cấu, tỷ lệ và kích cỡ luôn thống nhất giữa thực dụng và yếu tố thẩm mỹ, tạo hình đẹp nhưng không hoa mỹ, thống nhất trong sự đối sánh vuông tròn, dày mỏng, to nhỏ mà tình cảm của đò vật lại được bộc lộ tỏng cái giản dị, chất phác, tinh nhã của chất liệu.
    Với người Hà Nội, tầm mua một món đồ gỗ quý không chỉ là kinh doanh hay sưu tập mà đó còn như là một cái duyên tìm được một "quý nhân" để bộc bạch, tâm tình, cách ấy âu cũng là một nết quý phái trong đời sống của những bậc tao nhân mặc khách.
    Heritage Fashion
    4of7
  6. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Cái bài mà MG post đó , C cũng đã tìm mãi mà không biết đã để quyển tạp chí đó ở đâu . Heritage _ của hang không Việt Nam . Cáo bài đó còn có cả anh hoa sưa nữa đúng không MG . Những bông hoa rụng trắng một góc , những tán lá toả bóng thật rộng ....... đẹp lắm cơ . Giá như ngày nào đó được đứng dưới cây đó , để được những bông hoa rơi xuống tóc , xuống.... , để được nhìn chúng nhẹ nhàng rơi nhỉ ............
    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  7. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Cái bài mà MG post đó , C cũng đã tìm mãi mà không biết đã để quyển tạp chí đó ở đâu . Heritage _ của hang không Việt Nam . Cáo bài đó còn có cả anh hoa sưa nữa đúng không MG . Những bông hoa rụng trắng một góc , những tán lá toả bóng thật rộng ....... đẹp lắm cơ . Giá như ngày nào đó được đứng dưới cây đó , để được những bông hoa rơi xuống tóc , xuống.... , để được nhìn chúng nhẹ nhàng rơi nhỉ ............
    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  8. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Bài này MS copy lại,không thấy ảnh.Copy trên Net mà.Có điều trang đấy bị lỗi nên mãi mới tìm được.
    Hoa xưa rải trắng đường-mùa này không có rồi.Nhưng lá phượng với lá me(????) thì đang rụng vàng đường đấy.Nhỏ nhỏ...li ti...trông buồn ơi là buồn!
    4of7
  9. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Bài này MS copy lại,không thấy ảnh.Copy trên Net mà.Có điều trang đấy bị lỗi nên mãi mới tìm được.
    Hoa xưa rải trắng đường-mùa này không có rồi.Nhưng lá phượng với lá me(????) thì đang rụng vàng đường đấy.Nhỏ nhỏ...li ti...trông buồn ơi là buồn!
    4of7
  10. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới tâm sự với MS về cái nắng mùa thu ở Hà nội. Sáng nay đi trên đường Phan Đình Phùng thấy cái nắng vàng của mùa thu Hà nội ùa vào. Năm nay cái mát mẻ của mùa thu dường như đến sớm hơn. Những hàng cây trên đường vẫn còn sắc xanh đầy viên mãn của những chiếc lá sau những cơn mưa rào mùa hạ. Lòng người như vui hơn trong cái màu xanh no nê ấy. Nhưng những ai đã yêu những hàng cây ấy , đã yêu cái sắc màu vàng óng của năng thu thoáng một chút tần ngần. Đâu đó trong tán lá đã thấy những chiếc lá vàng, sắc xanh còn vương lại trên những chiếc lá ấy như cố níu kéo; nhưng cái màu vàng đã có phần thắng thế, sự hồn nhiên dường như phải chịu thua cái quy luật của thiên nhiên. Những nét chổi quét vội trên mặt phố đã có những chiếc lá rụng. Những chiếc lá rụng ấy cố trốn vào lớp bụi đường, nép vào cái gốc cây xù xì hay cố vấy bẩn lên mình để khách trên phố không nhìn thấy chúng, không cảm thấy sự ra đi của mùa hè tươi trẻ vô tư, sự chín chắn của mùa thu đang đến. Người lữ hành như nhìn hàng cây xanh nhìn lũ trẻ đang cố chơi rốn nốt kỳ nghỉ hè vui vẻ một cách độ lượng và nghĩ đến mùa hè sang năm. Nó như xa mà cũng như gần, biết hè tới mình còn trẻ trung vui tươi ở Hà nội này không hay đang ở một nơi nào đó nhớ về Hà nội.

Chia sẻ trang này