1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa sưa trắng tháng ba, hoa ban tím vuờn hồng...Hà Nôi- cây và hoa

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Chitto, 01/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Không tìm được topic thích hợp, đành viết vào đây vậy.Nếu nhầm đã có mod chỉnh hộ và sửa, phải không nhỉ?
    ................
    Những ngày cuối tháng 2. lang thang khắp Hà Nội. Những con đường như rộng hơn. Gió miên man nhè nhẹ, và tiếng nói của em nhẹ nhàng sau lưng.Hà Nội luôn đầy ắp những bất ngờ thú vị.Tôi và em đang nói về tháng 3, về loài hoa của tháng 3. Phố Trần Hưng Đạo rộng và thoáng... Bất chợt đập vào mắt tôi một màu trắng tinh khôi và trong sáng: Màu trắng của những tán Sưa đầu tiên của Hà Nội. Kỳ lạ nhỉ? Tháng 3 mới có hoa Sưa.Vậy là mình đã gặp những cây sưa đầu tiên đã nở hoa.Đi khắp nơi, khắp những con đường có thể gặp hoa Sưa, nhưng chỉ có thể thấy thêm duy nhất một cây ở cổng Bách Thảo.Những cây Sưa lâng lâng hưởng không khí mùa xuân, kiêu hãnh vì mình là những cây đầu tiên mang cho bầu trời mùa xuân những vòm trắng tinh khôi.
    Nếu không có em, chắc chẳng bao giờ anh có thể quan sát hoa sưa kỹ như vậy.Cứ nghĩ như những loài hoa khác, hoa mọc ra từ cành.Nhưng không phải.Những mầm non nhú ra, nếu so sánh chính xác thì như một buồng chuối nở ra từ bắp hoa chuối.Chồi xanh ngọc cứ dài ra, từ mỗi khoé của chồi lại nhú ra một chồi nhỏ nữa.Cứ vậy cho đến tháng 3, cả hoa (và lá) cùng nở,thường là hoa nở nhiều hơn, trắng cả cây. Để đến khi hoàn thành nhiệm vụ của mình, hoa tung theo gió dành những phút cuối của mình thăng hoa theo mưa gió mùa xuân.

    Vẫn biết làm nguời tốt thích thật, nhưng làm nguời xấu còn thích hơn nhiều. Vậy mà sao mình vui,thật vui khi có ngưòi mang hoa tặng một nguời thay mình.Chị trông rạng rỡ hơn với cành hoa trắng trên tay,và dường như một thời con gái đang sống lại trong mắt chị. Trông chị thật hạnh phúc, em nhỉ? Mình lại có thêm một khoảnh khắc đẹp của mùa xuân, để có thể sau này, khi trở thành một nguời rất xấu vẫn có thể mỉm cười: khi xưa đã có lần ta làm nguời khác hạnh phúc.

    HN 23-02-04
      máu không như những chất lỏng khác, nó luôn ấm. Nuớc hay cái gì đó văng vào mặt đều khó chịu. Máu thì khác. Nó không làm buốt lạnh mà cho cảm giác ấm.Mỗi giọt máu bám vào mặt, vào tay khiến các giác quan bừng tỉnh.hàng triệu tế bào rùng mình theo những giọt máu chảy xuốn từ từ .Lúc đó con thú hoang trong con người tỉnh dậy. Bản năng của một thời ăn thịt sống ngủ yên qua hàng ngàn năm của con nguời trỗi dậy.Cảm giác thèm đuợc xé toang một cơ thể sống, được ngập răng trong máu, đuợc thấy từng dây thần kinh rung lên, run rẩy theo từng tia máu phun ra, theo từng giọt máu chảy xuống quanh kẽ miệng.
  2. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Mùa hoa Sưa đang đến.Lang thang để chợt nhận ra hoa đã trắng cành.Một cảm giác rất vui .Nhận ra cành hoa đầu tiên đã nở...Rồi đi tất cả những đường phố có hoa Sưa.Chỉ mới bắt đầu thôi mà... Vài cây.
    Theo mùi của gió, hoa trắng rơi rơi... Ít thôi...Mình cứ nghĩ hoa bay nhiều do gió, chỉ gió nhè nhẹ thôi đã rụng rơi,Nhưng không phải.Hoa sưa cũng trải qua cả quá trình.Từ những nụ nhỏ xíu nhú lên, dài ra theo các cánh...nở hoa...và rụng.Những cành hoa rơi đa phần đều do hoa đã sống hết thời kì của nó.Mới đầu mùa...Khoảng trống duới gố cây chỉ lác đác dải trắng.
    Mình chưa bao giờ nhìn rõ những bông hoa sưa...khi hoa còn trên cành. Đề đã từng ngây thơ nghĩ rằng : Đó là những chiếc lá xanh mởn ngày xưa đã chuyển sang màu trắng.
    Một chị dừng xe lại , nhờ hái hoa Sưa: "thích hoa sưa lắm mà chưa bao giờ được ngắm rõ cả.Có phải ai cũng có thể leo lên hái đâu." Anh hái thêm một cành nữa...Rất đẹp...Chia xẻ hoa sưa cho một người yêu nó ngue chia xẻ niềm vui.Ta mang hoa về , ngắm nghía...Từng bông như những bông hoa lan nhỏ.Trắng...Một chút xanh.Những nụ hoa xanh ngọc ,đúng, xanh ngọc không nhỉ .Gió rất to..Nhưng không bông nào rụng.
    Hoa cắm trong chiếc bình...Đặt bên cạnh cái chữ của mình, thấy một cái gì đó rất đẹp. Định kiếm một máy ảnh để chụp hoa sưa khi cắm sẽ thế nào...Khó quá [:((]
    Những cành hoa trắng vẫn bay bay trong gió mang niềm vui đến cho rất nhiều nguời. Và em đã nhận được niềm vui ấy... Từ anh... Không chỉ hôm nay
    4of7
  3. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Mùa hoa Sưa đang đến.Lang thang để chợt nhận ra hoa đã trắng cành.Một cảm giác rất vui .Nhận ra cành hoa đầu tiên đã nở...Rồi đi tất cả những đường phố có hoa Sưa.Chỉ mới bắt đầu thôi mà... Vài cây.
    Theo mùi của gió, hoa trắng rơi rơi... Ít thôi...Mình cứ nghĩ hoa bay nhiều do gió, chỉ gió nhè nhẹ thôi đã rụng rơi,Nhưng không phải.Hoa sưa cũng trải qua cả quá trình.Từ những nụ nhỏ xíu nhú lên, dài ra theo các cánh...nở hoa...và rụng.Những cành hoa rơi đa phần đều do hoa đã sống hết thời kì của nó.Mới đầu mùa...Khoảng trống duới gố cây chỉ lác đác dải trắng.
    Mình chưa bao giờ nhìn rõ những bông hoa sưa...khi hoa còn trên cành. Đề đã từng ngây thơ nghĩ rằng : Đó là những chiếc lá xanh mởn ngày xưa đã chuyển sang màu trắng.
    Một chị dừng xe lại , nhờ hái hoa Sưa: "thích hoa sưa lắm mà chưa bao giờ được ngắm rõ cả.Có phải ai cũng có thể leo lên hái đâu." Anh hái thêm một cành nữa...Rất đẹp...Chia xẻ hoa sưa cho một người yêu nó ngue chia xẻ niềm vui.Ta mang hoa về , ngắm nghía...Từng bông như những bông hoa lan nhỏ.Trắng...Một chút xanh.Những nụ hoa xanh ngọc ,đúng, xanh ngọc không nhỉ .Gió rất to..Nhưng không bông nào rụng.
    Hoa cắm trong chiếc bình...Đặt bên cạnh cái chữ của mình, thấy một cái gì đó rất đẹp. Định kiếm một máy ảnh để chụp hoa sưa khi cắm sẽ thế nào...Khó quá [:((]
    Những cành hoa trắng vẫn bay bay trong gió mang niềm vui đến cho rất nhiều nguời. Và em đã nhận được niềm vui ấy... Từ anh... Không chỉ hôm nay
    4of7
  4. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Lại một buổi lang thang ngắm hoa. Vẫn vậy! Ngoài bốn cây hoa sưa đã nở mà mình tìm thấy, chưa thấy thêm cây nào cả... Cơn mưa hoa chắc phải chờ tháng 3 mất rồi!
      máu không như những chất lỏng khác, nó luôn ấm. Nuớc hay cái gì đó văng vào mặt đều khó chịu. Máu thì khác. Nó không làm buốt lạnh mà cho cảm giác ấm.Mỗi giọt máu bám vào mặt, vào tay khiến các giác quan bừng tỉnh.hàng triệu tế bào rùng mình theo những giọt máu chảy xuốn từ từ .Lúc đó con thú hoang trong con người tỉnh dậy. Bản năng của một thời ăn thịt sống ngủ yên qua hàng ngàn năm của con nguời trỗi dậy.Cảm giác thèm đuợc xé toang một cơ thể sống, được ngập răng trong máu, đuợc thấy từng dây thần kinh rung lên, run rẩy theo từng tia máu phun ra, theo từng giọt máu chảy xuống quanh kẽ miệng.
  5. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Lại một buổi lang thang ngắm hoa. Vẫn vậy! Ngoài bốn cây hoa sưa đã nở mà mình tìm thấy, chưa thấy thêm cây nào cả... Cơn mưa hoa chắc phải chờ tháng 3 mất rồi!
      máu không như những chất lỏng khác, nó luôn ấm. Nuớc hay cái gì đó văng vào mặt đều khó chịu. Máu thì khác. Nó không làm buốt lạnh mà cho cảm giác ấm.Mỗi giọt máu bám vào mặt, vào tay khiến các giác quan bừng tỉnh.hàng triệu tế bào rùng mình theo những giọt máu chảy xuốn từ từ .Lúc đó con thú hoang trong con người tỉnh dậy. Bản năng của một thời ăn thịt sống ngủ yên qua hàng ngàn năm của con nguời trỗi dậy.Cảm giác thèm đuợc xé toang một cơ thể sống, được ngập răng trong máu, đuợc thấy từng dây thần kinh rung lên, run rẩy theo từng tia máu phun ra, theo từng giọt máu chảy xuống quanh kẽ miệng.
  6. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Thực ra sưa chẳng hẳn là thứ cây đặc trưng của Hà Nội! Dù nó đẹp. Kệ!
    Người ta đem sưa về Hà Nội trồng, cũng mới thôi, đầu những năm 80. Hihi, nói mới thôi mà cũng đã 20 năm rồi! Nhanh quá! Đơn giản chỉ vì cây dễ trồng, nhanh có tán và rễ cây ăn dọc.
    Đầu tiên thì cũng chả biết là cái thứ cây đó tên gì nữa. Bọn nhóc gọi nó là cây đao, bởi quả của cây, đến mùa, xanh mướt một hình cây đao.
    Sau rồi biết, nhưng lại thích giải nghĩa riêng theo ý của mình: gọi là sưa bởi nó được trồng đầy trên núi Sưa trong vườn Bách Thảo. Giống như kiểu mấy kẻ đi lùng thứ tình yêu ngộ nhận, vẫn gọi nơi đấy là núi "Nùng" vậy!
    Mười năm rồi! Chợt nhận ra một điều! Cây sưa chỗ góc thành cổ trên đường Hoàng Diệu (chỗ đang phát lộ bây giờ) năm nào cũng nở hoa trước tiên!
    P/S: Vẫn thích những cây có quả ăn được hơn! Sấu chẳng hạn. Bàng thì cũng tàm tạm, hạt bàng rang ăn khoái phết!
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  7. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Thực ra sưa chẳng hẳn là thứ cây đặc trưng của Hà Nội! Dù nó đẹp. Kệ!
    Người ta đem sưa về Hà Nội trồng, cũng mới thôi, đầu những năm 80. Hihi, nói mới thôi mà cũng đã 20 năm rồi! Nhanh quá! Đơn giản chỉ vì cây dễ trồng, nhanh có tán và rễ cây ăn dọc.
    Đầu tiên thì cũng chả biết là cái thứ cây đó tên gì nữa. Bọn nhóc gọi nó là cây đao, bởi quả của cây, đến mùa, xanh mướt một hình cây đao.
    Sau rồi biết, nhưng lại thích giải nghĩa riêng theo ý của mình: gọi là sưa bởi nó được trồng đầy trên núi Sưa trong vườn Bách Thảo. Giống như kiểu mấy kẻ đi lùng thứ tình yêu ngộ nhận, vẫn gọi nơi đấy là núi "Nùng" vậy!
    Mười năm rồi! Chợt nhận ra một điều! Cây sưa chỗ góc thành cổ trên đường Hoàng Diệu (chỗ đang phát lộ bây giờ) năm nào cũng nở hoa trước tiên!
    P/S: Vẫn thích những cây có quả ăn được hơn! Sấu chẳng hạn. Bàng thì cũng tàm tạm, hạt bàng rang ăn khoái phết!
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Hôm trước cùng cậu em - lại một cậu em, chẳng họ hàng gì - đi dọc mấy con phố để xem hoa sưa đã có chưa. Nhưng chưa thấy.
    Những ngày bận rộn cứ cuốn đi, cuốn đi. Thứ bảy, hôm nay đây, cậu em ra sân bay để quay về nơi xa, nơi hắn mới sang có một năm, nhưng chắc là sẽ ở lại đó mãi, nếu có về cũng chỉ là để thăm lại mọi người, rồi ra đi mà thôi.
    Cũng không đưa tiễn được, mà cũng không cần. Hôm trước, khi ôm chia tay, cũng đã nói là mỗi người phải sống trước hết cho mình, sao cho tốt, không nên níu kéo với lại mong nhớ gì nhiều. Hắn thì quá hiểu điều đó. Và mình cũng thế.
    Thế là hắn đi mà vẫn chưa nhìn thấy hoa sưa.
    Còn mình thì nằm mốc ở xứ Hoa phượng ....
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Hôm trước cùng cậu em - lại một cậu em, chẳng họ hàng gì - đi dọc mấy con phố để xem hoa sưa đã có chưa. Nhưng chưa thấy.
    Những ngày bận rộn cứ cuốn đi, cuốn đi. Thứ bảy, hôm nay đây, cậu em ra sân bay để quay về nơi xa, nơi hắn mới sang có một năm, nhưng chắc là sẽ ở lại đó mãi, nếu có về cũng chỉ là để thăm lại mọi người, rồi ra đi mà thôi.
    Cũng không đưa tiễn được, mà cũng không cần. Hôm trước, khi ôm chia tay, cũng đã nói là mỗi người phải sống trước hết cho mình, sao cho tốt, không nên níu kéo với lại mong nhớ gì nhiều. Hắn thì quá hiểu điều đó. Và mình cũng thế.
    Thế là hắn đi mà vẫn chưa nhìn thấy hoa sưa.
    Còn mình thì nằm mốc ở xứ Hoa phượng ....
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  10. Ma_Xo

    Ma_Xo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Cây sưa trên đường Hoàng Hoa Thám, thưa các bác, đây mới là cây nở đầu tiên ạ!

    [​IMG]
    Cây sưa cạnh tượng ông Lênin
    [​IMG]
    Được ma_xo sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 08/03/2004

Chia sẻ trang này