1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa sữa...vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chandai2311, 11/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chandai2311

    chandai2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hoa sữa...vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm...

    Những ngày này trời lạnh. Hôm trước, một người bạn phương xa nhắc với mình rằng: mùa hoa Sữa đã về rồi đấy...Chợt buồn...Mong hoa Sữa về dù biết mình lại sẽ buồn nhiều khi mùa hoa ấy đến, khi chiều về trên con phố dài xao xác heo may...Nhớ con đường ấy, nhớ gốc cây hoa Sữa ấy, nhớ khuôn mặt người ấy...Tất cả giờ chỉ còn là những hoài niệm buồn...Chiều đi làm về cứ nhắc mình vòng qua nơi ấy nhưng rồi lại thôi....Chẳng biết người ta có còn nhớ đến nơi ấy, có còn nhớ đến gốc cây ấy mỗi khi mùa về hay không???Người ta cũng yêu hoa sữa nhiều lắm.

    Tối làm về muộn, phóng xe thật nhanh, nghe gió vù vù bên tai. Lướt ngang qua cây hoa Sữa đầu phố, vần còn kịp nhận ra rằng hoa đã nở nhiều lắm, chỉ trong một ngày thôi. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh cây hoa Sữa, khuôn mặt người ấy, những kỉ niệm...Một giây thoáng qua rồi vẫn đủ bình tĩnh kéo ga, không dừng lại. Tất cả cũng chỉ là vậy thôi...

Chia sẻ trang này