1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hoa sữa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 10/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    hoa sữa

    Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thua
    Mùi hoa sữa tan trong áo em và mái tóc
    tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt
    Vậy mà tan trong sương gió mong manh

    Tại mùa thu tại anh hay tại em
    Tại sang đông không còn hoa sữa
    Tại siêu hình tại gì không biết nữa
    Tại con **** vàng có cánh nó bay
  2. lonely_cloud

    lonely_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    mình chưa có kỷ niệm nào buồn về mùa thu và hoa sữa, nhưng rất thích bài này, chia sẽ với bạn nhé!
  3. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    thoáng nghẹn lòng mỗi độ thu sang
    hoa như nhắc lại thời nông nổi
    em dại khờ tin anh quá đỗi
    để bây giờ ...
    em một mình ôm hết những đổi thay
    nơi con đường hai ta đến lớp
    vẫn những hàng cây xanh bóng rợp
    nhưng vắng anh ...
    em còn gì ngoài nỗi nhớ về anh
    ngoài hoa sữa thơm nghẹn lòng mỗi tối
    vẫn biết rằng anh không trở lại
    em vẫn chờ ...

  4. more_than_word

    more_than_word Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Hay quá ! Bạn tớ cũng thích mùa thu và Hoa Sữa lắm lắm
  5. maharud

    maharud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    sao tớ nghe lạ hoắc thế nhờ
  6. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Hà Nội lập đông rồi anh ạ , hoa sữa đang nở rồi , nhưng anh đâu còn ở bên em , đâu đưa em đi ngửi mùi hoa sữa nữa. Anh đang ở bên vòng tay người con gái ấy .....................
  7. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    mình cũng rất thích bài thơ này , nhưng nguyên bản của nó là :
    Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
    Hương hoa sữa tan trong áo em và mái tóc
    tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt
    Vậy mà tan trong sương khói mong manh
    Tại mùa thu tại anh hay tại em
    Hay tại sang đông không còn hoa sữa
    Tại siêu hình , tại gì không biết nữa
    Tại con **** vàng có cánh nó bay
    Đừng buồn bạn nhé ! Tình yêu đầu thật đẹp và lãng mạn nhưng đâu phải mối tình đầu nào cũng trở thành hiện thực .

    Đau khổ buồn nhưng éo le thay
    Không phải thời romeo và juliet
    Nên chẳng có đứa nào dám chết
    Đành lòng thôi mỗi đứa một phương
    Chỉ mùa thu còn trọn vẹn yêu thương
    Hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ
    Hương của tình yêu đầu nhắc nhở
    Có hai người xưa đã yêu nhau .

    Được littlebraid_aof sửa chữa / chuyển vào 18:11 ngày 16/11/2006
  8. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0

    Nếu nói đến nguyên bản thì cần phải thêm khổ thơ đầu này vào nữa bạn ạ:
    Tuổi mười lăm em lớn từng ngày
    Một buổi sáng em bỗng thành thiếu nữ
    Bữa ấy mùa thu anh vẫn nhớ
    Hoa sữa thơm man mác ven hồ
  9. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Tuổi mười lăm em lớn từng ngày
    Một buổi sớm em bỗng thành thiếu nữ
    Hôm ấy mùa thu em vẫn còn nhớ
    Hương hoa sữa thơm ngây ngất quanh hồ
    Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
    Mùi hoa sữa tan trong áo em và mái tóc
    Tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt
    Vậy mà tan trong sương gió mong manh

    Tại vầng trăng tại anh hay tại em
    Tại sang đông không còn hoa sữa
    Tại siêu hình tại gì không biết nữa
    Tại con **** vàng có cánh nó bay

    Đau khổ buồn nhưng éo le thay
    Không phải thời Rômeo và Juliet
    Nên chẳng đứa nào dám chết
    Đành lòng mỗi đứa một phương

    Chỉ mùa thu còn trọn vẹn yêu thương
    Hươnng hoa sữa cứ trở về mỗi độ
    Hương của tình yêu đầu nhắc nhở
    Có hai người xưa đã yêu nhau
    ..............................................
  10. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    bài thơ hay thế mà mọi ng cứ sáng tác lắm dị bản . Không phải là " mùi hoa sữa " bạn ạ mà là hương hoa sữa với lại không phả i" bữa ấy " mà là " hôm ấy "

Chia sẻ trang này